Nhà m đi 5 người, gọi mấy món bánh thì ăn rất ok, đến món vịt quay Bắc kinh giá hơn 600 ngàn, bạn nv tư vấn là đang kmai còn 538k. Nhà m chọn chế biến 3 món : bò bía cuốn da vịt, thịt xào hủ tíu, xương vịt nấu canh. Đợi cũng khá lâu mà khi ăn thì món nào cũng mặn. Giá mắc mà ăn dở quá, còn không bằng những món rẻ tiền kia nữa
Nói chung nếu có quay lại sẽ không bao giờ ăn vịt, mà chỉ chọn mấy món bánh thôi
➕➖gần đây có ghé quán 2 lần. Cảm nhận lần đầu được hơn lần thứ hai, do được phục vụ chu đáo và còn được tặng dưa hấu nữa, có điều cơm chiên sò điệp hơi khô, vì khô mà nhiều nên hơi ngán. Lần thứ hai cũng không đông hơn lần một là mấy nhưng ngồi đợi đồ ăn mút chỉ, xin có chén sốt thì đến cuối giờ cũng không mang lên luôn, và cũng không được tặng tráng miệng dù giá cũng tương đương lần 1.
❓có thể ghé lại nữa nếu không biết ăn gì và thèm dimsum
⭐⭐xem thêm review ăn uống tại Facebook và Instagram : @traveatvn nhé.
Công bằng mà nói nhe các bạn
Món ăn ngon toi đến đây thường xuyên,giá cao hơn dimsum chút nhưng món ăn thì ngon hơn đó các bạn. Nhà hàng SG nếu cách pv tốt hơn chút nữa và thay nước chấm đậm đặc hơn chút nữa là ok luôn. Tôi ăn thử hết rồi. Nhà hàng SG món ăn ngon nhưng nước chấm k ngon, k đậm đặc như ở dimsum, dimsum nước chấm ngon đó nhưng món ăn thì k ngon, pv nhanh nhẹn hơn dimsum luôn
Món ăn ngon,mặt dù nước chấm chưa đậm đạ như dimsum ,nhưng đồ ăn ngon,pv thì chưa ổn có vẽ k cần khách cho lắm,đến hết bàn luôn,gọi đặc bàn trước củng k nhận luôn ngộ,có vẽ đông qua nên k cân khach nua roi,
Nay trung thu đông quá. các điểm bán dimsum đều đông nghẹt . đi lòng vòng thấy nhà hàng này có bán dimsum nên vào ăn thử . kêu 5 món . có xíu mại bò hơi dở . còn lại há cảo . chân gà , tàu hũ ki chien. bún gạo singapo đều ngon .
Nhà hàng có vị trí đẹp, không gian sang trọng vừa được decor lại.
Điểm tâm ngon, chủ nhật sẽ có món điểm tâm đặc biệt. Hủ tiếu mì, hoành thánh chỉ ok. Lần gần nhất mình gọi giao hàng : Chả giò trái cây khá ngon, trẻ con rất mê đồ nhân trái cây cắt nhỏ trộn sốt mayone ,nhưng giá hơi đắt : 50.000 đ/ cuốn . Nhân trái cây có chuối, táo., Hải sản...thơm, tươi ngon có loại ăn chay được, món Nấm bào ngư sốt cải ngọt khá vừa miệng, nấm mềm vừa, vẫn còn độ dài, miếng nấm to trông y như bào ngư thật thái mỏng. Mì xào tam tơ nên thử vì thích hợp cho cả nhà, tất cả nguyên liệu đều cắt sợi nhỏ, từ xá xíu, jambon, nấm đông cô, thịt heo, đây là mì dạng xào khô. Nhưng sẽ ngon hơn nếu mềm một chút. Sé ăn thử các món khác của quán.
Mình là cư dân khu đó, nhà hàng Sài Gòn 2 không xa lạ với mình, đến ăn cũng nhiều lần rồi. Nhà hàng mới sửa lại, nhìn đẹp và sang trọng hơn. Thức ăn vẫn rất ngon, không có gì thay đổi, giá cũng ổn, xme như là tầm trung.
Nhưng có một điểm mình không vui về khâu phục vụ. Hôm đó mình và mẹ đi ăn sáng, có gọi một phần bít-tết bò xào nui, khi mình ăn được nửa đĩa thì phát hiện một "vật thể lạ" trong đĩa, không rõ là tóc hay cọng lông chổi. Mình gọi một bạn phục vụ lại xem, bạn đó gọi thêm một bạn nữa, mình hỏi các bạn xem "vật thể lạ" đó là gì. Thì một bạn phục vụ không ngần ngại cho ngón tay vào trong đĩa đồ ăn chọc chọc vật đó, bảo đó là phần gì đó từ mấy cái lồng hấp dimsum. Mình không vui chút nào, không kể đến "vật thể lạ", hành động cho thẳng ngón tay vào đĩa đồ ăn của khách thật không ổn tí nào.
Sau đó quản lý xuất hiện, hỏi "Vậy chị muốn làm lại đĩa này không ?" Mình bảo có. Thế là chị ấy nói "Đợi 15 phút lận đó, chị đợi được không ?" với một thái độ khá là ...sưng sỉa, đặc biệt là khi mẹ mình góp ý về hành động cho tay vào đồ ăn của khách. Khi đĩa đồ mới được mang ra, mình nhận ra đó là miếng thịt mình đã ăn gần nửa được cắt đôi ra chiên lại thêm vài miếng nui.
OK, công nhận là mình đã ăn một nữa nhưng việc này làm thiện cảm của mình dành cho một nhà hàng quen bị giảm đi hơn phân nửa. Thật đáng buồn.
Món Hoa ăn nhiều nơi nhưng ở đây giá ổn với khẩu vị, mình ăn nhiều lần rồi, ăn gia đình rất ổn, dimsum ngon, vịt bắc kinh tạm thôi, da vịt hơi mỡ. Mấy món quay thì tuỳ chọn, heo sữa với vịt quay ngon mà đợi hơi lâu.
Quán mới decor lại sang chảnh đẹp đẽ hơn nhưng giá cũng tăng lên theo giá điện rồi, tuy nhiên mình thấy chất lượng này thì giá hiện tại vẫn hợp lý hơn những nhà hàng Hoa khu q1.
Phục vụ binh thường, ko niềm nở cười nói nhã nhặn nhưng cũng ổn ah.
Recommend món há cảo tôm tươi, sườn mắm ruốc, cơm sò điệp