????????♀️ Vị trí: nằm trên đường*** gần chi cục thuế quận 3, không khó để tìm đâu
????????♀️ Không gian: nhà hàng rộng, có 2 tầng lận, mình tới nhiều lần nhưng đa phần ngồi dưới thôi, đi khách đoàn đông mới lên lầu
????????♀️ Nhân viên: hầu hết nhân viên ở đây đều nói tiếng hoa, thái độ phục vụ ở đây mình cảm thấy cũng tuỳ theo thời tiết hay sao ấy, lúc nhiệt tình, lúc giống như bơ khách
????????♀️ Đồ ăn: mình rất thích món bánh cuốn tôm tươi ở đây, nhưng lần này quay lại ăn lại thấy không ngon, tôm không có vẻ không tươi, chứ nước tương và bánh vẫn như cũ
????????♀️ Giá cả: mình thấy giá ở đây tầm trung, không quá mắc
Nhà hàng món Hoa gia đình mình thường ăn, có 3 chi nhánh nha chỗ nào cũng có chỗ đậu ô tô hết. Không gian bình thường hoy không gì đặc biệt, phục vụ thì hơi lơ là lên món lúc nhanh lúc chậm, 2 chi nhánh kia thì ok hơn chắc do không đông bằng.
Các món dimsum đều ngon, ngon nhất là các món có tôm tươi, tôm chắc thịt mà ngọt, há cảo, tàu hủ ki cuốn, bánh cuốn tôm đều ngon hết. Các món chiên đều giòn ngon và ráo dầu. Giá mỗi phần khoảng 40-50k. Các loại rau xào cơm chiên cũng oke thui chớ ko có gì đặc biệt nên mình chủ yếu đi ăn dimsum.
Nhà hàng này gần công ty mình, mình ăn ở đây cũng hơn 5 lần, từ năm 2018 nhưng cách đây 1 tháng quay lại thì cảm giác như không được ngon như năm ngoái. Nhìn chung thì nhà hàng nấu ăn hợp với khẩu vị người Việt, giá hơi cao lại tính thêm tiền giữ xe thì mình thấy hơi vô lý, quán lúc nào cũng quá động và nhân viên thì không được vui vẻ lắm, mình ăn nhiều lần vì dồ ăn tạm được và gần công ty
Đi cùng gia đình gọi tâm 2 há cao tôm, 2 chân gà xi dâu, 1 xiu mại bò, 1 banh cuốn tôm, trà hoa cúc, phân khoai tây chiên, bill khoang 600k, mùi vị ngon nhung phục vụ không đc tôt cho lém. Nhưng chô khac đi ăn thi lun có ngươi trực bàn và rót trà cho khách, ở đay bưng ra cả đông ng đứng mà ko ai rót trà nên ba mình ko thich lém về vấn đề phục vụ
Mình đc mời đến ăn chứ chưa có ý định đến đây bao giờ, vào rồi mới biết menu đa dạng hết sức từ ăn chơi tới ăn no, gà, vịt, hải sản, dimsum đủ thứ đồ chơi luôn, giá cũng ko đắt. Ko gian rộng, sáng, mát, bàn ghế êm ái. Đồ ăn nhìn chung ngon, thích nhất món cơm chiên sò điệp, cơm rang màu xanh, hạt cơm tơi, ko quá khô, sò điệp tươi ngon ko bị tanh thích gê. Xá xíu ở đây cũng ngon nữa nếu ăn với cơm trắng là hết nói luôn. Ăn quá trời mà có 1tr3 thui 3 người no lặt lè.
Nhắc tới quán tàu thì quán này thật sự ngon lắm luôn í. Giá cả lại vừa phải còn ngon hơn những nhà hàng hoa khác. Nhân viên phục vụ rất ok. Menu đa dạng
Rất tệ,cung cách phục vụ keo kiệt tính toán.
Mình đặt mang về 1 con vịt quay Bắc Kinh giá menu là 680k ,vậy mà ti1`nh thêm tiền hộp 18k.
Cha mệ oi ,nhà hàng bán hàng không cho hộp mang về thì đưng bằng gì?
Chưa hết quay ra lấy xe ,tự phải dắt xe mà bảo vệ thu 5k?????
Chưa bao giờ thấy 1 nơi quá kém!!!
không bao giờ quay lại.
Chủ nhà hàng quá tính toán keo kiệt!
Hôm qua mình đi ăn ở đây, mình thất vọng về vấn đề vệ sinh chung của nhà hàng, bao gồm 2 vấn đề sau:
Thứ nhất: Một đàn gián các anh, các chị, các em ạ :) . Lúc đó đang ăn, thì có con gián chạy lên bàn ăn luôn, mình bảo phục vụ kêu họ bắt, nhưng họ lơ đi, lướt đi, lúc đó mình lấy hết sức bình sinh ra mà để xử luôn con gián. Chưa kể xác ruồi rải rác trên ghế. Chưa kể nhân viên còn đập ruồi trước mặt khách khi đang ăn.????
Thứ hai: Mình ăn vào khoảng trưa, khi đi vệ sinh đi ngang qua khu nhân viên lau chén, thì thấy họ vớt chén trong khay nước sôi LỀNH BỀNH RONG BIỂN ????????????
Là tín đồ của các món béo nên nhà hàng Hoa luôn là sự lựa chọn của mình. Ăn quá trời quán. Lần nào đi shopping qua VVT cũng thấy chỗ này nườm nượp khách du lịch nên ăn thử xem sao. Đầu tiên là không gian hơi bí đúng chất quán Hoa. Nhà hàng đông ồn ào. Nhân viên không tư vấn kĩ nên gọi nhiều món quá phải xách đem về hic hic. Bù lại đồ ăn ngon và giá cả hợp lý. Đến đây nhất định ăn tôm sốt mayo và mì xào giòn thập cẩm nha. Còn thịt xá xíu thì không ngon ăn nhạt nhẽo.