Joma Bakery Cafe - Liễu Giai

38 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội
07:00 - 22:00
30.000đ - 300.000đ

Thực đơn hoặc các sản phẩm và dịch vụ đi kèm

Burrito 100.000đ
Fruit + Yogurt 70.000đ
Reuben 135.000đ
Tuna Melt 110.000đ
Sa lát Taco 110.000đ
Bánh dừa 70.000đ
Bánh cà rốt 70.000đ
Bánh pho mai 75.000đ
Brownie 45.000đ
Cinnamon Bun 55.000đ
Mocha cookie 30.000đ
Lemon Bar 35.000đ
Nanaimo bar 45.000đ
Butter 30.000đ
Granola box 125.000đ
Cuốn Mexican 100.000đ
Machiato 45.000đ
Latte 55.000đ
Cappuccino 55.000đ
Americano 40.000đ
Latte Đá 65.000đ
Cappuccino Đá 65.000đ
Espresso 40.000đ
Americano Đá 55.000đ
Chocolate 55.000đ
Mocha 60.000đ
Chocolate Ice 65.000đ
Caramella 60.000đ
Caramella Đá 65.000đ
Mocha Đá 65.000đ
Cà phê đá 65.000đ
Cacao Đá 65.000đ
Mocha Đá Xay 65.000đ
London Fog 55.000đ
Chai Tea Latte 55.000đ
Matcha latte 55.000đ
London Fog Ice 65.000đ
Earl Grey Tea 45.000đ
Lemon Ice Tea 50.000đ
Lipton Tea 45.000đ
Green Tea 45.000đ
Peppermint Tea 45.000đ
Chamomile Tea 45.000đ
Orange Juice 50.000đ
Lemonade 45.000đ
Italia Soda 60.000đ
Milkshake 80.000đ
Green Smoothie 70.000đ

Xếp hạng và đánh giá

3.4 / 5

5
20%
1
4
80%
4
3
40%
2
2
40%
2
1
20%
1
Joma Bakery Cafe - Liễu Giai

Bình luận của người dùng
By
Mar 06, 2019
     
Joma Bakery Cafe - Liễu Giai
Mình sẽ viết tên London fog (tea latte) vào danh sách những món đồ uống yêu thích. Dù tìm công thức ko quá khó khăn nhưng phải nói ở Joma đã biến thể đi 1 tí khi mình cảm nhận rõ có vị gừng trong đó, mình ko thích gừng (đấy là lí do rất ít khi đụng đũa tới canh cải) tuy nhiên lại khó lòng chê tách London fog này đc vì mùi trà thơm quá hòa quyện với bọt sữa mịn màng và vị gừng nồng ấm tuyệt tới mức chỉ ngụm đầu tiên đã đánh gục mình hoàn toàn. Latte ở đây cũng thuộc dạng ngon chuẩn, nhưng bánh carrot chỉ được cái xinh chứ hơi ngọt quá. Menu phong phú thích mắt lắm, giá trung bình khoảng 45k/đồ uống còn đồ ăn thì đắt hơn. Chắc ít người biết Joma xuất hiện lần đầu tiên là ở Lào và bây giờ có khoảng 20 năm tuổi đời rồi, thực sự về chất lượng rất mê mà các bạn nhân viên hơi ít cười, lại còn chỉ mở đến 9h tối, tự nhiên làm mấy đứa hay ngồi lâu la như mình cụt cả hứng.

ducanhhoang88
Nov 09, 2016
     
Joma Bakery Cafe - Liễu Giai
Mình ghé quán tháng trước, trong năm nay ghé qua joma khá nhiều đơn giản vì món ăn ở đây rất chất lượng và không gian thì yên tĩnh để làm việc lần này mình gọi 1 taco salad, nguyên liệu mang hơi hướng mexico có bánh bột ngô vụn, đậu , thịt bò, salad, cà chua và phô mai sợi các nguyên liệu đều khá tươi mỗi tội hơi ít :)) giá mà phần bánh bột ngô được cho nhiều thêm thì ngon hơn

chip_kute_98
Dec 14, 2018
     
Joma Bakery Cafe - Liễu Giai
????Vị trí: quán ngay mặt đường liễu giai, to và dễ tìm. Không gian hơi tối nên mình k thích đọc sách hay làm việc ở đây lắm. ???? Đồ ở đây giá khá cao, nhất là bánh. Nhưng đang ăn kiêng nên cũng qua đây mua bánh mì. Bánh mì đen thì khó ăn hơn, mình ăn thử bánh mì lúa mạch thì ngon và dễ ăn hơn nhiều. Một túi rất to, ăn mãi k hết, mà thực sự k có chất bảo quản nên rất nhanh hỏng, nực trời thì 2 ngày là mốc, trời lạnh thì để được tầm 5 ngày.

linho811
Mar 31, 2017
     
Joma sang chảnh kiểu gì ý
Trời ơi giá đồ đắt đỏ ngang ngửa starbuck cơ mà chất lượng không bằng được 1 phần ý. Trung bình 1 cốc trà rẻ nhất là 40K còn đâu toàn hơn. Bánh cũng đắt toàn 80-150K @@ Không gian bình thường không đẹp xuất sắc chả hiểu sao giá chát thế cơ @@ May được cái trà xịn hãng TWG nên cũng k bị chạnh lòng lắm. Lần sau sẽ thử món mặn , set kunch xem sao tầm 100K nhưng thử cho biết để xem có đáng tiền và có nên quay lại không nhé. Còn tạm thời bh là k :)))

chulymee
Aug 30, 2016
     
Joma Bakery Cafe - Liễu Giai
Joma liễu giai là một trong những cửa hàng bánh ngọt ưa thích nhất của mình hehe VỊ trí nằm ở liễu giai gần dối diện với ủy ban quận ba đình, chỗ ngã ba vạn phúc liễu giai, biển hieuẹ khá chìm và bản thân mặt tiền quán cũng không quá to nên khi đi tìm quán phải để ý một chút mới thấy. chả hiểu sao những quán chìm chìm kiểu này lại là những quán cực kì thu hút mình vào. Không gian quán vào bên trongkhông nhỏ như bên ngoài nhìn vào. quán có hhai hay ba tầng ngồi gì đó, cá nhân mình thì thường hay ngồi tầng hai. decor quán trẻ trung hiện đại nhưng cũng khá là đơn giản, trang trí cũng tối giản nên cảm giác dễ chịu Menu quán cũng khá là đa dạng nhưng trong đống đồ ăn mình cực kì thích món joma tuna melt bánh cá hồi, vị của nó cực kì đặc biệt, lớp phomai béo và cá ngừ quyện vào nhau cực kì hợp lun á và đó là món mình thích nhất, ngoài ra có món bánh mỳ đen cũng khá ngon và ngậy nữa Nhân viên quán lễ phép và khá chu đáo với khách giá cả khá cao, bánh dao động khoảng 80 90k 1 pax, còn đồ uống thì cũng tầm trên dưới 50k.

Heyrawrr
Dec 10, 2017
     
Kem xuất sắc
Mình thử 1 scoop kem vanilla (35k) và beavertail donut (20k). Kem ngon vị vani rất lạ, như vị sữa bột pha ý. Còn donut ăn có vị quế hơi lạ. Quán có không gian rộng, 3 tầng, có nhiều khách nước ngoài. Có phục vụ kèm ăn mặn.

fuong.anhh
Jan 09, 2017
     
Joma Bakery Cafe - Liễu Giai
Rình quán mấy lần rồi mà toàn ra muộn, 9h quán đã đóng cửa rồi. Mãi hôm rồi mới ra sớm để mua ăn thử. Mình mua bánh coconut và banana bread. Bánh ở đây giá tương đối cao, miếng bánh nhỏ kia mình nhớ k nhầm là 65-70k gì đấy ???? Mua mang về nên là cũng nhanh, nhân viên nhẹ nhàng. Bánh coconut ăn xong thì thành một trong những loại bánh mà mình thích nhất kể từ khi nghiện bánh ngọt )) lớp kem mềm mịn, ngọt vừa kết hợp với mùi thoang thoảng của vụn dừa bên trên. Cốt bánh không bết dính, có cả dừa tươi nữa, mà là dừa non thái lát mỏng nên ăn không hề có cảm giác lợn cợn trong miệng. Nói chung là đáng đồng tiền Còn bánh chuối mình không ăn, cũng không thích ăn cái kiểu dạng bánh mà nhìn cứ khô khô )) nhưng mà mùi chuối sộc thẳng lên mũi lun Cứ thèm bánh có khi lần sau lại ra đây mua tiếp

mt1907
Jul 28, 2019
     
Overprized little portions
This little container of pumpkin soup is way too overprized for what it is. The taste is good but the portion is ridiculously small

giagia00
Dec 06, 2016
     
Joma Bakery Cafe - Liễu Giai
Phục vụ chậm, nhân viên quầy đôi lúc mải nói chuyện chả nghe khách order cái gì luôn. Quán nằm ngày mặt đường cũng gọi là đỗ được xe oto tuy nhiên tuỳ hôm. Không gian tầng 2 và 3 ổn, yên tĩnh, bánh thì rất ngon và đồ uống cũng rất được. Tuy nhiên carrot cake và cheese cake ok (hơi quá ngọt - personal taste) còn black forest thì quả thật không ổn tẹo nào.

foodee_d7971109
Oct 22, 2019
     
NEVER AGAIN!!!!
NEVER AGAIN!!!! I have been to this establishment at least 10+ times and have spent quite a bit of $$$. I will never go again. I purchased food and sat down waiting for it. When the guy (Quan) brought it to me, he stated in front of a room full of patrons in his broken English, “I cannot bring other drinks inside” looking at the bottle of water I had brought with me. I told him that I just purchased food! it wasn’t like I just walked in and sat down without purchasing anything. He persisted rudely, and said ‘No no I can’t do that!’. He was so nasty about it, and I said ‘are you expecting me to leave now?’ He said, “You better know for next time not to.” I let him know, ‘there won’t be a next time.’ These people KNOW I have been a regular customer in the past few weeks I have been there. No more. To make a huge issue out of something like this is ridiculous! Furthermore their prices are way too expensive - paying western prices in Vietnam for these food/drinks is also a royal rip-off. This place has lost my business. Would not recommend. Awful attitude and no appreciation for their customers/repeat business.

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm