Chỉ 45k/tô đầy đủ xương to chà bá. Ở đây ngon nhất là mộc lúc mào cũng phải order 1 tô riêng
Tính ra với giá 45k đầy đủ thì chỗ này quá rẻ ăn trưa no tới chiều
Quán này có chắc tầm 15 năm r. Ăn từ thời mẫu giáo đên giờ. Mk ưa đi cuối giờ khoảng 7h 8h vì lúc này là nước soup ngọt và ngon nhất lun ak. Quán bán sáng đến tối. Buổi trưa thì đóng cửa ngủ nha????????. 1 tô bt có chả mọc vs nạm. Chả và mọc nhà làm nên có vị riêng và ngon. Giá 30k tô. Có giò thì chắc 35k ak. Khăn giấy 2k thì phải.
Dạo này quán bán thêm mấy món bánh huế nhưng chưa thử. Hôm nào sẽ thử review sau.
Có điều là vào quán nghe mùi nước mắm nặng lắm ???????? . Ban nào khó chịu thì nên ngồi gần cửa. Vị trí là ngay góc đường 45 vs mai văn vĩnh nên dễ tìm lắm.
Chỗ này công ty mình vẫn thường hay ăn,
Lần đầu ăn thì ngon đỉnh đỉnh, lần sau bớt ngon nhưng thấy vẫn ổn, nước lèo đậm đà và ngon hơn nhiều chỗ, chả mộc ăn ngon nè
Quán này là cô người Huế bán, hơn 10 năm rồi, lúc nào cũng đông khách.
1 tô đầy đủ sẽ là có giò, chả lụa, chả mọc, và bò nạm. Giá cỡ 30 hay 33k gì đấy. Ăn bảo đảm là no muốn ói @.@ ( nếu là gái).
Mình thì thường thích ăn chả lụa và mọc thôi, ở đây làm ngon và chưa thấy nơi nào có giống vậy. Tô ko giò như vậy thì cỡ 27k.
Đi vào giờ cao điểm ăn sáng thì bị chờ hơi lâu xíu.
Quán nằm ngày trên đường số 45 gần đường Mai Văn Vĩnh.
Các loại chả của quán đều là tự làm, thấy mọi người đến đây rất thích ăn chả mọc. Giá rẻ mà đồ ăn lại nhìu, mình kêu 1 tô không giò, đầy thịt 3 miếng chả bự mà khi tính tiền 2 tô + ly trà đá chỉ có 57k. Quán bán sáng tơi trưa roy nghỉ, chiều lại bán tiếp đến tối. Đi buổi sáng quán rất đông nhé. Các cô bán ở đây rất vui tính và thoải mải.