Bánh tráng mỡ hành ăn thơm lắm, không bị ngấy mùi mỡ hành nhưng vừa miệng. Giá rẻ và phục vụ nhanh. Mình tới mua 10g tối mà vẫn còn khá đông khách cơ :))) uống combo với ts ở xe đẩy kế bên thì ngồi 8 tới sáng cũng được :))
Bánh tráng mỡ hành bảo đảm ăn 1 lần là ghiền. Mình đến đây toàn mua về không thôi vì chỗ ngồi k tiện, xung quanh thấy có bán ts với đồ chiên chắc hôm nào ăn thử mới đc. Bánh tráng mỡ hành muối tôm 10k/ bịch, xoài ngâm cũng rẻ 100gr 5k thôi.
Đường đi cũng khá dễ chạy lê đại hành q11 thấy kế bên cây xăng có cái hẻm 351, chạy thẳng vô qua khỏi trường học nhìn bên tay phải là thấy. Lúc nào cũng đông ngẹt
Bánh tráng mỡ hành + đồ chiên đủ thứ
Tổng cộng 50k 2 đứa ăn no lăn luôn kkkkk
Buổi tối đối diện có tsua uống cũng ok giá rẻ
Buổi tối khá đông nha
Quán lề đường chỉ thích hợp đi với bạn bè
Đặt đồ chiên 70k + da heo 20k + bánh tráng me 10k giảm 50% quá rẻ so với mua trực tiếp bên ngoài, nhưng lại bị giao thiếu da heo 20k, nhưng hên là gặp shipper có tâm, đến tiệm lấy giao bù cho mình ^^ nói chung tâm lý người mua là thế này, giao thiếu đồ mà shipper ko bù thì thấy bực vì tự nhiên mất mấy k, nhưng shipper bù thì thấy tội cho mấy anh vì phí xăng mấy anh chịu nên có mấy k thôi bù làm gì @@ mâu thuẫn vậy đó... Nói chung nhắn mấy anh shipper nên kiểm tra kỹ hàng giao, chứ thiếu mấy anh lại phải chạy đi 2 chuyến (chuyến đi chuyến về) tốn xăng...
????2k--20k
-------------
????Hẻm 351 Lê Đại Hành cũng là hẻm ăn vặt nhưng nhỏ nhỏ hoy, có chỗ bánh tráng muỗi nhuyễn 2k ở trước trường tiểu học Quyết Thắng bao đông người mua, ngoài ra có bột chiên, bánh hẹ, gánh tàu hủ, nui chiên các kiểu, nhỏ nhỏ.
????Đối diện đó là quầy trà sữa trà chanh rẻ mà nom sạch sẽ. Bò bía mình ăn là kế bên quầy trà sữa, bò bía gói chưa chắc tay nhưng ăn rau xanh ngọt, gỏi còn ấm ấm, lạp xưởng mằm mặn ngọt ngọt, dích miếng tương đậu phộng cắn phát sướng, và lâu lắm rồi mới ăn lại bò bía, vị ngon tuổi thơ đấy. ????.
Bò bía 3k/cuốn.
Đồ ăn rẻ chủ yếu bánh tráng, nghĩ là khách đông nên cũng thông cảm đợi nhưng lần nào mua thái độ chị chủ quán cũng chảnh quá nên không bao giờ ghé nữa.
Đồ chiên không được tươi cho lắm, ăn vào rất gắt dầu và rất dai, cảm giác đồ chiên được chiên đi chiên lại nhiều lần, và nhiều cục bị tơi ra không được chắc. Tương thì bỏ quá nhiều tỏi làm mất mùi tương.
Bánh tráng ngon và rẻ, mình và các đồng nghiệp đã đặt ở đây nhiều lần. Tuy nhiên hôm nay thì quán làm thiếu 2 phần bánh tráng mỡ hành bơ trứng cút (mình order 3 phần). Khi mình hỏi lại shipper thì anh ấy nói là lúc anh ấy định kiểm tra hàng thì chị chủ quán nói đừng mở ra xem đồ ăn sẽ bị đổ. Mình nghĩ quán không cố ý làm thiếu đâu nhưng người chịu tiền cũng là shipper thôi (vì quán khá xa chỗ mình đặt)
Cái quán nằm trong con đường kế bên cây xăng trên đường Lê Đại Hành dễ tìm. Gần trường tiểu học Thắng Lợi.
Giá cả đồ ăn ở đây phải nói là siêu rẻ, ăn bao ngon, dầu minhd thấy đen ít xíu lắm ngày nào đi tới là dầu mới ngày đó.
Bánh tráng mỡ hành ở đây cũng coi như là đặc sản rồi. 5k-10k/bịch thôi kêu thêm đường ăn có vị ngọt ngọt là hết sẩy :))
Đồ chiên thì lại đa dạng, cá bò tôm viên, thanh cua 1 cây chà bá, đậu bắp, đậu hũ,... ngon lắm. Mình tới hay ăn đậu bắp đậu hũ chả cá ăn nó ghiền mà rẻ sao í :))
Bà chủ thì ăn tới quen mặt rồi :)) Khá là dễ chịu. Mỗi chiều là bao đông, tầm 1,2h là dọn ra bán thì phải (mình không chắc lắm).
Nhìn chung là nếu còn ít máu thì nên vào đây ăn với bồ cho nó nhiều mà rẻ lại ngon :)))