Thấy review cao nên đi ăn thử. Nhìn chung món nào cũng ngon và giá cả cũng khá ổn. Tụi mình đi 7 đứa uống mỗi đứa một ly, sau đó uống chung tháp và bình, thì mỗi đứa chia ra 440k/ đứa. Và nhiêu đây đồ ăn. Phục vụ nhiệt tình và rất nhanh nhẹn. Tụi mình thử Melon ale, Hawaian ale, Peach ale, Lychee ale và bia đen thì nhìn chung khá dễ uống, chỉ đó bia đen hơi ngộ. Nhạc mở cũng vừa vặn, k quá to. Ăn xong dc voucher cho lần sau( trong vòng 3 tuần) mà quên chụp rồi.
Món ấn tượng nhất vs mình là giò heo, mực teriyaki dù không có dấu thumb up trong menu.
Sẽ quay lại.
- Không gian: rộng rãi, thoáng mát
- Chất lượng: những món mình gọi hôm đó gồm Sụn gà rang muối, cơm cuộn, giò heo nướng, cơm chiên cá hồi, sườn bò mỹ nướng ăn đều rất vừa miệng, nhất là món sườn bò nướng được ướp rất bắt vị, thịt mềm và ngọt. Món bạch tuột nướng hơi mặn, bạch tuột bị dai. Mì udon kimchi - nước mì quá chua, chua gắt nên không thấy vị gì khác, sợi mì ăn riêng thì ngon. Còn có thêm 1 món salad nhưng không ấn tượng mấy.
- Phục vụ hơi chậm xíu.
Địa điểm lý tưởng để tụ tập bạn bè vào dịp cuối tuần!
Mới phát hiện ra nhà hàng Nhật có cái tên khá lạ "ZUMWHERE" ở trên đường này. Vào ăn thử thì thấy menu khá phong phú, sashimi tươi, các món khác cũng rất vừa miệng. Đồ uống thì có bia trái cây mình thấy ngon nè. Đặc biệt thích là cái không gian, thoáng, nhạc xập xình luôn :)))) Vừa tụ tập bạn bè vừa ăn sashimi, vừa uống bia nghe nhạc, rất thú vị luôn :))) Sẽ quay lại!!
Không gian thoáng mát, nhân viên dễ thương - phục vụ tận tình, âm thanh sống động có thể vừa ăn vừa chill theo nhạc ^^ . Thức ăn ngon, đậm đà, giá cả hợp lý. Không cần cuối tuần mà bất cứ ngày nào cũng có thể chill cùng bạn bè vào dịp cuối năm ! Good !!!!
Tìm được địa điểm mới cập nhật vào list các quán ngon từng quận. (P/s hú 1 cái có cái danh sách khỏi phải suy nghĩ nào mấy đứa)
Hôm nay hội tụ cùng đồng bọn, chạy qua quán quen, vô tình thấy view nhà hàng Zumwhere này đẹp quá, ghé vào, ai ngờ món lên đẹp tưởng ngon, ai ngờ ngon không tưởng. Nên giờ lên feedback cho mọi người đến
Những người thích ăn uống luôn là những người tốt nhất.
Cuối cùng cũng đã hết một ngày làm việc mệt mõi, đồng bọn hỏi tối nay ăn gì ? đi dạo một vòng cùng đồng bọn, thấy có quán mới mở phong cách cũng là lạ, thế là vào chiến thôi.
Kêu sương sương có 1 chai rượu nhật với vài ba phần sashimi ( 4 người mà kêu nhiều lắm, đem ra ko kịp chụp là bị bào hết rồi, thế nên tập trung lo ăn ko thôi bị nhịn). Mà ta nói sao cái gì cũng ngon hết vậy nè. Vừa có sashimi, salad, xiên nướng, cơm, mấy món ăn nhẹ thôi ( giá cả thì khỏi bàn Bình dân Vô Đối)
Chờ dịp khác dẫn bạn bè đông đông ghé đây lần nữa. Ah mà quên còn có bia tháp nữa nhiều hương vị lắm nghen ( tại kêu rượu nên ko có kêu bia). Để lần sau đi ăn up tiếp cho mọi người xem nhe
Trong rượu, ta tìm thấy trí tuệ. Trong bia, ta thấy được sức mạnh. Trong nước lọc, ta phát hiện vi khuẩn, và cuối cùng trong ăn uống, ta tìm thấy niềm vui.