Quán dễ tìm, gửi xe trước quán, chỗ ngồi dứoi đất hoặc trên lầu, menu cũng nhiều món. Không gian là phòng lạnh hết, trang trí cũng ok, bàn ghế kiểu thấp thấp, có bàn cao để ngồi làm việc, bàn thấp để ngồi nói chuyện các kiểu,... máy lạnh khá là lạnh. Menu đa dạng, giá không đắt. Nhạc mở vừa đủ, không bị ồn, quán yên tĩnh để đến học tập hay làm việc. Bạc xỉu cốt dừa uống ok, không bị quá ngọt, cốt dừa khá thơm. Trà đào ok, ngọt ngọt chua chua vừa phải. Nhìn chung ổn
Quán đẹp xuất sắc - vị trí thuận lợi - đồ uống ngon
Vị trí: vị trí trên mặt đường***mặt bằng rộng thoáng dễ tìm
Không gian: không gian thoáng rộng, tràn ngập ánh sáng, trang trí đẹp nhiều góc tự sướng ảo
Nhân viên: nhân viên siêu dễ thương nhiệt tình
Đồ uống: mình uống cafe bí đỏ, đã đề nghị giảm đường nhưng mk vẫn thấy hơi ngọt, nhưng vị lạ, uống thơm lắm, giảm ngọt nữa chắc ghiền món này luôn
Không gian rộng thoáng, yên tĩnh. Decor tạo cảm giác dễ chịu.
Mình gọi trà đào cam sả. Vị ngon nè!
Nhân viên nhiệt tình dễ thương.
Điểm trừ là đa số ghế ko dựa được nên ngồi lâu sẽ hơi mỏi. Nên tìm chỗ gần tường để dựa ????
Nhìn có vẻ ngon và lạ nên mình order thử, cảm thấy thất vọng vì quá nhạt, có vị nhẫn nhẫn trong miệng sau khi uống và có mùi hôi, chắc chắn là do lựa bơ không chín đều . Quá tệ cho một món nước gần 50k.
Mọi lần mình uống bơ bí đỏ rất ngon, nhưng hôm nay rất tệ, bơ lạt, bí đỏ vón cục, cũ, nhìn như để lâu trong tủ lạnh, Mong quán cải thiện, món tủ không nên chất lượng trồi sụt như vầy.
Bạc xỉu của quán hơi nhạt. Còn trà đào thì rất ngon và vừa uống.
Nhưng bù lại, quán có không gian rất rộng, trang bị nhiều quạt trần nên tới quán không có cảm giác ngột ngạt khi khách đông. Thái độ phục vụ của nhân viên tại quán cực kỳ tốt và đáng yêu.
Quán trang trí tông vàng - xanh dương nên nhìn vào có nét cổ xưa nhưng cực kỳ dễ chịu. Bên cạnh đó, quán còn trang trí những góc rất đẹp dể chụp hình ❤️
Bàn ghế đẹp, nhưng ghế ngồi lâu hơi khó chịu và không được thoải mái.
Mình với bạn đến Zoc Zoc trong một buổi trưa chí cốt chỉ để trốn nắng thế mà ngồi ở quán đến 5g chiều mà không hay biết. Mình gọi ly trà oolong vải, bạn mình thì chỉ thích uống cà phê đen thôi. Ly trà của quán theo mình là ly mình thích nhất từ trước đến giờ bởi uống vào có vị rất thanh ngọt không bị gắt như các quán khác. Ngay cả thằng bạn khá khó tính của mình cũng có lời khen với ly cà phê đen đậm đà ngọt vị. Mình hi vọng Zoc Zoc thấy được lời bình luận của mình để mà có thêm động lực để duy trì như vậy nữa nhé <3
Quán tông màu xanh ở mặt tiền Lý Thái Tổ, rộng rãi, nhiều góc decor tường đẹp, thích hợp để tụ tập bạn bè, nhóm để tám chuyện.
Ban ngày thì vắng, ban đêm đông vui hơn, mát mẻ và nước cũng ngon và vô cùng healthy nhé ( chủ yếu là nước, sinh tố trái cây nhé )
Quán có một nét hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên, không khí thoáng đãng cùng với bàn ghế nhỏ nhắn mang cảm giác cho mình như là ngồi vỉa hè vậy đó. Trang trí quán thật sự sống động xinh tươi và cũng là điểm mình thích nhất của quán. Mình đặt ly bơ bí lạ mà ngon. Mình nhất định sẽ còn quay lại quán nữa.