Vô đây rồi mà cũng phải đi ăn bún bò huế cho được, nói bún bò huế chứ quán cũng lai lai sài gòn rồi. sợi bún to đúng kiểu mình thích nè, vô xem menu hết hồn vì toàn 55k trở lên không hà, ở đà nẵng t chỉ ăn bún bò 30k - 35k thôi hà, hix, giá cao ghê
không gian nhỏ, hơi nóng
mình gọi 1 tô bún tái, tô bưng ra ná thở vì to và rất nhiều, cố sức ăn hết cái mới được chứ k dám ăn nước, lữo mà húp nước nưã chắc bể bụng
nói chung giá cả thì hơi cao nhưng chất lượng, ăn xong tô này no cả ngày mất
Quán nhỏ không quá to. Trang trí cũng không nổi bật. Nhưng giá thì trên trời. Bún nước lèo không thịt giá 40k. Bún bò giò với cục giò mỡ xương không (hầm lại còn không mềm) giá 75k. Nêm nếm bình thường. Thịt cũng ít so với giá 75k.
Không bao giờ quay lại.
Đi học về khuya ngang qua thấy quán thoáng và đông khách nên ghé ăn thử. Mình gọi bún bắp bò, tô bún rất to và toàn bún, thịt được vài miếng và rất dai, nước lèo tạm được. Mình sẽ ko quay lại.