Thông thường mình rất bị kích thích bởi các món ăn với cái tên lạ lạ hoặc những món ăn được chế biến độc đáo, tuy chưa chắc ngon hoặc rằng mình sẽ ăn được nhưng cứ thử trước đã. Món xúc xích sa lưới này tình cờ thấy trên blog của Foody, trông khá thú vị và dạng take away nên cũng ghé ngang qua mua một phần thử xem sao. Thực chất hương vị món ăn cũng bình thường, không tạo trải nghiệm khác biệt mấy nhưng đứng xem anh chủ quán làm khá hay. Trông món ăn cũng rất thú vị, đấy chính là điểm mình thích tại đây. Hy vọng quán đông khách hơn :D
Vị trí: quán nằm giữa ngã tư Điện Biên Phủ - Nguyễn Thượng Hiền và ngã tư Võ Văn Tần - Nguyễn Thượng Hiền.
Giá cả: 20k/phần.
Không gian: quán vỉa hè, xe đẩy nhỏ thôi, nhưng thấy khá đông khách. Nhìn thì không chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm cho lắm vì lộ thiên quá, dễ dính khói bụi bẩn bên ngoài.
Chất lượng: phá cách từ xúc xích, thêm rau thêm sốt, bao bì hình thức khá bắt mắt. Nhưng không hẳn là ngon, lạ miệng thôi. Quan sát quá trình tạo ra cái lưới trong lúc chờ ra món cũng khá thú vị.
Dịch vụ: nhân viên nhanh tay, nhìn cũng khá chuyên nghiệp. Cũng thân thiện và niềm nở với khách.
Chỗ này chỉ là 1 xe bán nhỏ, kiểu take away, kg đề ý dễ chạy ngang qua luôn. Xúc xích sa lưới thì có 4 vị, 4 màu khác nhau. Mình mua màu xanh- lá dứa, và 1 cái màu tím- lá cẩm, tất cả 20k/ cái. Màu thì lên đẹp thiệt nhưng mà ăn vô thì thấy vỏ bánh không có mùi vị gì khác nhau, không có mùi lá dứa hay lá cẩm gì cả. Vỏ bánh mềm chứ không giòn cứng, nhai rốp rốp như mình nghĩ. Nhân thì có 1 cây xúc xích ốm nhom, 1 tí rau, 1 tí khô bò, 1 lát nhỏ miếng phô mai, thêm sốt, tương. 1 cuộn cắt ra được 2 cục.
Ngoài xúc xích sa lưới ở đây còn bán bánh flan, gà phô mai gì đấy.
Nói chung thấy lạ nên ăn cho biết thôi
Thấy dân tình share trên foody nên cũng đi ăn cho biết với người ta và thiệt tình là thất vọng quá xá. Phô mai được 1 lát, xúc xích nhỏ xí xi (loại thường), ăn ngán mà nó lãng xẹt lắm luôn, kiểu như mấy món không có hoà được với nhau á. Giá 20k cho 1 hộp như vậy thấy hơi bị uổng, tại với cái giá đó mình thấy ăn được nhiều món ngon hơn. Ăn chơi cho biết tại thấy lạ lạ, chứ không định ăn lần nữa đâu. Nói chung là tiếc 40k cho 2 hộp đó.
???? vị trí trên đường nguyễn thượng hiện nhưng chỉ take away vì vậy nhỏ xíu nên mọi người có đến quán thì chú ý chứ dễ đi qua lắm
???? do món này mới xuất hiện gần đây nên đến mua mà lượng khách đông quá xếp hàng mệt nghĩ luôn được cái là nhân viên dễ thương lắm, làm liên tục luôn mà vẫn vui vẻ
???? giá cả 20-30k thui quá hạt dẻ
Ăn lạ và ngon, đa số mọi ngườ thích xúc xich mà mình thấy gà cũng ngon không kém, tuy nhiên ăn cho biết chứ mình không hợp mấy món này lắm ( do bản thân thui không vì đồ ăn đâu nha)
Vị trí: quán nằm giữa ngã tư Điện Biên Phủ - Nguyễn Thượng Hiền và ngã tư Võ Văn Tần - Nguyễn Thượng Hiền.
Giá cả: 20k/phần.
Không gian: quán vỉa hè, xe đẩy nhỏ thôi, nhưng thấy khá đông khách. Nhìn thì không chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm cho lắm vì lộ thiên quá, dễ dính khói bụi bẩn bên ngoài. Nên chỉ có thể mua về nhà ăn thôi...
Đồ ăn: Rất ngon nha ăn cái này mà uống kèm với trà sữa thì khỏi chê luôn...ngon nhất là cái gừng với dứa ngen, mùi vị thì rất thơm luôn nha..
Chất lượng: phá cách từ xúc xích, thêm rau thêm sốt, bao bì hình thức khá bắt mắt. Nhưng không hẳn là ngon, lạ miệng thôi. Quan sát quá trình tạo ra cái lưới trong lúc chờ ra món cũng khá thú vị.
Dịch vụ: nhân viên nhanh tay, nhìn cũng khá chuyên nghiệp. Cũng thân thiện và niềm nở với khách.
Đúng là đồ ăn lề đường dơ dáy, bẩn thỉu. Em trai mình chiều chiều lại hay đi mua cái món Xúc Xích Sa Lưới này. Chiều nay nó đang ăn bỗng thấy con bọ này trong cuộn xúc xích. Bán hàng k có tâm, k sạch sẽ thì làm sao trụ lâu dài được? Ở mỹ mà gặp quán này là xong rồi, ko bao giờ quay trở lại. Quá bẩn thỉu.
Ngày nào cũng chạy ngang( gần nhà) thấy mọi người mua đông quá nên cũng to mò mua ăn thử... Màu sắc thì rất bắt mắt, xanh,vàng, tím... nhưng vị thì không thay đổi, xúc xích thì bình thường, nói chung là chỉ nên ăn thử cho biết chứ không ăn lại lần nữa