Người ta nói cuối tuần không có bồ sẽ buồn vì ko được hẹn hò.
Nhưng ko có bồ thì hẹn hò vs em gái tui cũng ok mà.
Bồ bịch j tầm này khi ly nước nhiều khi bồ nó còn del trả cho mình.
Thôi tự mua cho chắc kkkkkkk
Trà vải lol trắng tinh 35k/1 ly
*Lần 3*
- Giá cả: như hóa đơn
- Khẩu vị: Ice Blended Banana Chocolate làm mình thất vọng quá! Quá ngọt luôn huhuuuuu.
Quán chắc chỉ mỗi xôm nở hoa là ngon nhất.
Ban đầu nghỉ quán có máy lạnh vô học cả đám 5 người tính mua 3 ai dè )) gặp luật hài hước
nước thì ít giá thì )) XÔM
Ba chợn, làm tóc rớt vô nước , quy định xàm quần
Quán có luật hài hước 2 người vô 1 người kêu 1 người ko kêu bị thu phí ))) mà thu 30k mới hài còn món rẻ nhất là nước suối
thấy v kêu ly trà vải thì cũng vãi theo tên ly thì nhỏ hơn aquafina 330ml
Nước uống cái biết ngay bản fake của phúc long )) mà giá thì cũng***Bác bảo vệ góp ý vs nhân viên thì nhân viên chửi trong khi ô đó tầm 25t là cùng***đáng tuổi ông của ổng luôn )) mà v là hiểu
Thái độ nhân viên cực kỳ TỆ.
Quán siêu ỒN. Nhạc thì mở cực to, nhói tai kinh khủng.
Vì mưa nên mình mới phải tấp vào quán. Sau khi vào thì nghĩ thà đội mưa còn hơn. Vì đã ngồi đây nên mình viết tí review cho ai đó có ý định vào. Sẽ không bao giờ quay lại.
Tối nay mình có ghé quán do đi ngang thấy vài lần.
Mình order mint cookie blended và thấy khá ổn, vẫn còn vị bạc hà chứ không như 1 số chỗ mình uống thì vị cookie bị lấn.
Về không gian: nhạc mở to quá, có nc vs bạn cũng khó mà ngồi làm việc còn khó hơn. Bàn ghế hơi lộn xộn ở lầu trên.
Về staff: chú bảo vệ rất dth, cashier thì mặt quạo quá nhìn ko chút mến khách tí nào :(
Vào đây bao lần mà nay lại có cái vụ đi 2 ng - 1 ng kêu nước - 1 ng không uống thì thu phí người không uống .
Không nói cashier tính tiền mà nói chủ quán ra luật hơi vui .
Không bao giờ quay lại . Ngoài kia còn nhiều quán cà phê lắm