Xôi mềm, dẻo, ăn ngon. Được ăn chung với lạp xưởng, hành phi, thêm miếng chả, chà bông với phết xíu đậu xanh. Xôi để trong lá sen rồi bỏ trong hộp cẩn thận. Mà mình không chắc thời gian bán hàng mở cửa ghi trên Foody có đúng ko nữa nha
????Follow Instagram @myanhnguyenthi to explore more places in Vietnam ????
Mình vốn không hảo xôi xéo lắm vì nó có đậu xanh nên khi được rủ ăn thì cũng không mặn mà lắm. Nhưng món này được chị Numb khen quá trời nên nhân dịp đẹp trời Lucass dậy sớm đi mua xôi cho các chị luôn.
Một phần là nguyên hộp đầy ụ, được lót lá chuối phía dưới, có xôi xéo, chả mỡ. lạp xưởng, hành phi. Lúc đầu tưởng 25k thì ít thôi mà ăn xong no cả buổi luôn. Được cái xôi ngon nên không bị ngán, mình ăn liên tục hết cả hộp xôi là hiểu nó ngon cỡ nào :)) Xôi dẻo, đậu xanh được băm nhuyễn, không còn tí tẹo mùi đậu xanh nào luôn. Hành phi không có mùi dầu, lạp xưởng cũng khá oke, tổng lại là một sự kết hợp cực kỳ hoàn hảo. Quán này bán từ sớm cho đến khi nào hết xôi nên cũng hên xui, có lúc 9h hết có lúc đến 11h luôn.
Gần nhà mà bây giờ mới biết mua ăn ???????? Thực sự quá thiếu sót lun ý ạ. Hộp ú ụ ăn no đến trưa mất
Ăn xong hộp xôi mà thấy nhớ HN ghê gớm luôn.
Xôi dẻo mềm, chà bông thơm hành phi chuẩn nhà làm, xôi chỉ hơi ấm ấm nhưng cho hành phi lên thì k bị mất đi độ giòn. Mình mua hộp thập cẩm nhưng chỉ thích ăn mỗi chả ???????? Vốn k thích lạp xưởng, gà thì cũng ăn tạm dc, pate thì cũng hông đặc biệt lắm nên lsau mua chỉ gọi thêm chả thui ❤️❤️❤️
- Ngon hơn xôi xéo mình đả từng ăn ờ Hà Nội.
- mình order nhân thập cẩm. Topping nhiều và vị của từng topping ngon và vừa ăn.
- hạt xôi nén chặt, không tơi như xôi miền Nam. ăn vẫn ngon và bùi nhờ có lớp đậu xanh đánh.
- gói sạch sẽ. 1 phần khá nhiều, ăn bao no. mình bỏ ăn trưa sau khi ăn xôi này để không bị lên ký. :))