Ăn chỗ này từ năm 1986. Rất ngon, lâu lâu lại nhớ xôi chỗ này.... mà theo mình mua về ăn ngon hơn là ăn tại chỗ, chắc do lá chuối & khi mang về thì mùi thấm vào nhiều hơn ????
nhà mình gần ấy , lần đầu tiên mình mua bánh mì cũng bất ngờ vì nhìn ổ bánh hơi nhỏ không giống những chỗ khác . thái độ cô bán hơi lạnh lùng , phần đồ ăn bên trong cũng tạm được nhưng patê thì mình thấy sao sao ý , khó ăn . lần 2 mình đến mua thử xôi , thì xôi hơi nhão , vị nhạt nên không thấy ngon tẹo nào, nhìn cũng bình thường mà tận 20k giá hơi chua...???? mình sẽ không ghé lần thứ ba :(
Nghe danh tiếng lâu đời, sáng đấy mình cũng đến ăn thử, một hộp 15k, lúc đấy mình thấy hơi mắc, nhưng mong là đáng đồng tiền, nhưng ôi thôi khi mở hộp xôi ra...NGUỘI NGẮT, xôi nguội, pate lạnh, trứng cút có mùi hơi thiu, thịt có mùi lạ.... Mình nhắm mắt ráng nhai hết, tại sao xôi mà lại để nguội nhắt như vậy....
Nói chung là quá thất vọng và sẽ kbh quay trở lại
Xôi ở đây ăn cũng được lắm, món xôi được gói lá chuối trông rất chân quê mà đẹp mắt. Màu sắc cũng trông thật hấp dẫn. Đã vài lần ăn xôi ở đây, mà làm mình không muốn ăn ở chỗ khác. Món xôi ăn kèm với nhiều thứ như: ba tê, trà bông, trứng cút, thịt.... Những thứ ăn kèm này được chủ quán chuẩn bị kỹ lưỡng nên rất mê li. Chỉ cần mua 15.000 - 20.000đ là ăn không hết, nếu ăn sáng chắc chắn bạn sẽ ngán cơm trưa cho mà xem. Nếu bạn chưa tìm được quán nào ưng ý để thử món xôi, thì hãy thử đến đây nhé!
Sáng sớm nào cũng đi ngang qua đây nghe dân tình đồn đại ghê quá sáng nay quyết tâm bay vào mua thử. Cảm giác ùa vào mặt là bà chủ đeo đầy vàng (biết ở đây giá sẽ không còn ở dưới đất) . Cô chủ hỏi 15k hay 20 vì nghĩ cũng ít nên gọi 20k ai ngờ ít thiệt. gói xôi nhìn cách làm rất bình thường như vô vàn chỗ khác...
Đến công ty mở ra thấy ))) cái muốn có khi còn to hơn gói xôi. Ăn vào phải thốt lên @@ có cái gì đặc biệt đâu nhỉ. Quá bình thường và quá mắc cho 1 phần như vậy đối với người ghiền ăn xôi như minh.
Nếu muốn rẻ thì trước trường Hồng Hà (XVNT) 15k ăn banh bụng. Còn muốn ngon mà chất Hoa thì xin mời đối diện trường Lý Phong Q5 và chung cư Hòa Hảo. Sang trọng mà vẫn ngon thì Xôi chè bùi thị xuân .:)) Kèo này xong là biết ko đời nào quay lại đây nữa rồi
Ăn cũng bình thường mà dân tình làm mình tưởng sơn hào hải vị :)))
20k gói xôi kiểu này là khá mắc. Với 20k mình mua được 2 gói xôi y chang vậy ở chỗ khác :))