Lâu lắm rồi mới mua xôi của xe xôi này, trước đây nằm đối diện bên kia đường, ngay trước tiệm vàng. Bán đông khách lắm vì ngon.
Quán bây giờ nằm ngay góc bên cạnh nhà thờ Tân Định, cạnh trụ sở dân phòng ngay trụ điện.
Mình mua hộp xôi đùi gà trứng non, trong nháy mắt đã có rồi nhưng hơi bị hụt hẫng vì xôi ít lắm.
Xôi nấu không ngon, xôi ăn cứng và hạt nếp không dẻo.
Trứng non khô sáp, không bùi và không thơm mùi trứng.
Đùi gà thì ăn ok, thịt gà dai.
Phần như hình 40k, nói chung ăn chẳng no mà cũng không ngon lành gì hết, Xôi mua về nguội ngắt. Thất vọng ghê luôn.
Mình ăn cách đây 1 năm rồi, h quay lại thấy hàng xôi này vắng hơn thời điểm đó, nghe mọi ngừoi chê chắc chất lượng xuống thật. Lúc đó mình ăn hộp thập cẩm đặc biệt 40 hay 45k á, gồm mề gan gà, trứng gà non , thịt gà , da gà chiên, trứng cút và rau chua. Trừ gan gà ăn đắng phát sợ thì mọi thứ còn lại rất ngon. Thịt gà hơi khô nhưng tổng thể hài hoà , có nước sốt riêng và rau chua đỡ ngán. Xôi dẻo, trứng gà non k bị tanh. Nói chung lúc ấy đây là hộp xôi ngon nhất mình từng ăn. 4 mấy ngàn đắt thật mà chất lượng.
Xôi thânp cẩm gì toàn để gà không mà cứng ngắt nuốt ko nổi, ăn lần đầu cũng như lần cuối. Trong hình nhìn thấy hấp dẫn tới lúc giao thất bọng tràn trề, cạch mặt nha.
Mình order xôi lòng gà trứng non và da gà thêm, xong mở hộp ra chỉ có trứng non và da gà thêm, vậy lòng gà của mình đâu rồi? Hộp xôi 30k lận ớ, mình bỏ tiền mua chứ mình có ăn xin đâu. 35k cho hộp xôi 3 trái trứng non và da gà thêm. Quá buồn!!!! Thèm lòng gà mới mua mà nhận được vậy xong buồn thêm! Kỳ ghê luôn ớ. Đã vậy còn không có đồ chua không có dưa leo gì luôn.
XÔI GÀ TÂN ĐỊNH 310 ????????.
Buổi chiều kh biết ăn gì nên lên grab food kiếm thử, thấy xôi gà Tân Định nổi tiếng, mà có đến 2 chỗ, 310 với 315, chỗ 315 6 rưỡi mới bán, nên mình ăn thử 310, lên foody coi review thấy chê quá trời luôn, nhưng mà vẫn quyết tâm mua ăn thử, hiazz thất vọng tràn trề ???? mình order xôi thập cẩm 20k với 10k trứng non, xôi kh có đậm đà gì hết, cứ nhạt nhạt thiếu thiếu cái gì á, topping là gà xé, tép, xá xíu, chả với đồ chua, nói chung là ăn khá chán vì vị không đậm đà, mốt mình sẽ thử chỗ 315 xem sao .
:
:
Làm ăn để cái uy tín lên đầu nha , bán mà như cho heo ăn hả . Bẩn thỉu
da gà hôi không chịu đc , đùi gà thấy ghê , làm ăn cái uy tín để lên đầu nha mấy cha . Bán đầu dê treo thịt chó hả
Càng ngày càng dở. Mình mua 1 phần 30k mà xôi có chút xíu, lòng thì lèo tèo vài miếng, nhiều nhất chắc chỉ có đồ chua. Mà phần lòng + trứng non một vài cái có mùi hôi như để lâu bị lên mùi vậy, bán đồ cũ, đồ hư vậy người ta ăn vào rồi bị gì thì sao -.-. Nói chung là TỆ!