Xôi gà cô Lan, đông nhưng mình thấy cũng bình thường
- Vị trí xe xôi khá dễ tìm, ngay trước Techcombank.
- Có 3 người đứng bán nên mình mua dc khá nhanh, thật ra là ngta đã xới sẵn xôi vài hộp rồi, ai gọi gì thì lấy thôi nên cũng nhanh, kp chờ lâu.
- Mình gọi phần thập cẩm 25k như hình. Xôi là xôi trắng, ăn ngay khi còn nóng thì khá ngon, nhưng để khoảng 10p sau đã cảm giác hơi khô. Nước gà chan vào thấm khá ít vào xôi, nhưng cá nhân mình thấy gà hơi ngọt nên chỗ xôi có nước gà ăn khá giống xôi ngọt. Trứng non và trứng kho ăn khá nhạt, thấy k có vị gì đặc sắc.
Mình biết quán này qua kênh youtube của cô Việt Hương cũng ráng mua ăn thử
Xôi khô , gà khô - cứng , trứng cũng khô - cứng kiểu như để lâu quá rồi đó. Trong hộp của mình có từng đó miếng nhưng có 1 miếng là 1 cục xương to không một chút thịt nào
Không hiểu sao có thể bán như vậy luôn
Hơi thất vọng
Xôi này bán trước ngân hàng Techcombank nè. Xôi bán cũng khá lâu rồi đó nhưng riết rồi chất lượng của xôi gà càng ngày càng tệ, thậm chí chất lượng bằng 0. Xôi thì khô queo, ngọt lịm, cứng ngắt. Trứng thì bóc vỏ đã lâu nên khô khốc, có khi thấm thì mặn chát, có khi không thấm thì lạt nhách. Thịt gà thì toàn là xương, thịt chẳng bao nhiêu. Thịt gà cũng dở tệ, khô queo, màu nâu nâu chứ không phải vàng vàng như những chỗ khác. Nước chan cũng ngọt gắt. Xôi gà này bây giờ chỉ chạy theo danh tiếng. Nếu bạn nào có ý định ăn thì nên bỏ ngay, vừa tốn tiền lại không ngon. Vì nhà gần nên trước đây mình hay ăn. Trước đây cũng khoảng mấy năm trước thì ngon, thời mà ít người biết đến. Còn giờ thôi chắc chắn không bao giờ quay lại.
Đây là lần thứ 2 mình order xôi gà Cô Lan qua Foody
Phần xôi vẫn đầy đặn,
Mặc dù có lót lá chuối nhưng nếp khá là khô cứng.
Gà ăn kèm hơi mặn(cũng may là k xài tới bịch nước chấm kèm theo),có mùi hơi khó chịu,thịt gà cũng khô cứng và đen đen...
Trứng kho thì không thấm nên ăn như trứng luộc(bóc vỏ,để lâu nên khô quéo)chấm nước kho.
Nói chung là mọi thứ đều có chung đặt điểm khô& cứng!
Đúng là làm càng nhiều thì càng khó giữ được chất lượng như ban đầu như đa số chỗ bán đồ ăn khác...
Lâu rồi ko ăn ghé lại xem có thay đổi gì không thì ôi zồi ôi. Hộp xôi 35k dc 2 miếng da bọc xương, 1/2 quả trứng kho khô queo và dai, 1/4 miếng trứng chiên, 1/2 quả tim gà. Còn chất lượng xôi thì thôi rồi, khô queo như xôi để từ hôm qua hâm lại. Thề đây là lần cuối cùng ăn của cô nhé cô ơi. Đã 1 thời mê xôi gà của cô nhưng bây giờ thì chính thức là kẻ thù.
Hên là mua hộp 20k thôi chứ ko là ngán ko chịu nổi. Gà ngọt, dưa chua ngọt, nước mắm cũng ngọt nốt. Hết hộp là ngán tận cổ. Khuyên bạn nào ko thích món ăn có vị ngọt ko nên ăn vì mình là người ăn j cũng ngọt ngọt mà ăn này ngọt chịu ko nổi. :(. Gà khô như kiểu kho tiêu, kho quéo ấy. Khá cứng và ít thịt. Xôi thì chuẩn kiểu nếp vừa chín, còn nguyên hạt dẻo, không mềm nhão. Ăn thử cho biết chứ ko ăn lại đâu