Karaoke mình đi nhiều rồi, lần này là lần đầu được đi ca được chọn bài bằng tablet nha, có sân khấu để trình diễn, thu âm quay phim trực tiếp luôn. Thích lắm làm đủ trò đủ kiểu luôn. Âm thanh nghe hay lắm, hát cực sung. Đồ ăn đa dạng, mì xào giòn 1 dĩa bự chảng ăn đã ơi là đã luôn, ngoài ra còn kêu thêm sụn gà rang, ăn lạ lạ. Nhất định sẽ quay lại!
Karaoke ở đây hơi khác biệt vì nó có ghi hình lại bài hát.
Không gian: phòng decor đẹp, có không gian như sân khấu quán cafe acoustic vậy, chỗ này lên hình khá đẹp.
Bài hát: đa dạng lắm, toàn mấy bài mv hit, đặt biệt là chọn bài bằng máy tính bảng, có thể chọ hát và ghi hình cho bài đó. Khi ghi hình có nhiều background để chọn, hơi bị đẹp.
Xong mỗi bài, máy sẽ tự lưu các bài hát ghi hình, nếu muốn thì mình có thể đăng kí email, phần mềm sẽ tự động gửi video về cho bạn. Nhóm mình ham hố nên bài nào cũng hát quay phim, cười muốn xỉu.
Giá: 180k/h
Có phục vụ đồ ăn thức uống, cũng ukie.
Hôm bữa nghe bạn giới thiệu về cái quán Kara này nên rủ đồng bọn ghé qua liền.
Chất lượng: Phòng cũng nhỏ thôi, nhưng được cái rất lạ, lạ ở chỗ là mọi người sẽ có không gian để đứng đó biểu diễn, đối diện sẽ có máy quay Camera quay lại phần biểu diễn của cả hội xong kết thúc bài hát mình sẽ coi lại được clip trên máy tính bảng luôn. Cả nhóm quậy quậy mà vô đây ca hát lưu giữ hình ảnh là đúng kiểu luôn, vui lắm.
Đồ ăn: 1 phần khá nhiều, chế biến cũng ok.
Giá cả: với mô hình độc đáo vậy thì giá cả ok lắm nha.
Chỗ này họp mặt cuối năm là ok lắm nè.
Chỗ này đăc biệt ở chỗ có thu âm nha, đồ ăn cũng ok nè, nhưng mà nhạc dở quá ah
Giá thành cũng ok, có clip gởi về mail nữa, nên tha hồ quậy và lưu kỉ niệm nhé
Được nhỏ bạn trong công ty rủ đi vì nghĩ chỗ này có quay clip lại. Định ghi lại khoảng khắc của cả team. Nhưng tới chỗ thì thôi rồi, cái máy chọn bài + hệ thống lỗi nên không thể quay clip, chỉ hát bình thường. Loay hoay cả buổi mới bắt đầu hát được là mọi người đã khoa chịu rồi. Phòng thì có 2 cái đèn pha chiếu lên chỗ sân khấu không có ghế ngồi hát như trong quảng cáo. Đèn pha thì nóng mà máy lạnh thì chạy không nổi, phải xin thêm cây quạt. Nghĩ sao 10 người ngồi trong cái phòng bé tí ngộp và nóng vậy. Vừa bưng két bia lên là khui ào ào, nhóm mình định đi qua Nice rồi nhưng lỡ bị khui bia rồi nên chịu trận. Xuống gửi xe thì 7 chiếc tính 8 chiếc, 5k/chiếc. 5k không đáng nhưng cứ đứng cãi phát mệt nên kệ tía. Chỉ được có banh gái tiếp tân dễ thương thôi. Ngoài ra không có gì hết.
Test thử karaoke dưới này. Khá độc và lạ khi có ghi hình ở đây. Đặc biệt còn post lên youtube nữa chứ :))))). Thêm điểm khoản chọn bài bằng ipad có sẵn trong quán.
Tuy vậy thấy quán này chưa ưng ý vài chỗ như mic rất nhỏ mặc dù đã nhờ người chỉnh đi chỉnh lại nhiều lần ???? mỗi lần hát toàn nghe nhạc chả thấy giọng mình đâu. Cộng với việc 1 số bài lời lúc nhanh lúc chậm, chả ăn nhập với bài cho nên rất khó hát????.
Không gian chỗ này thì đẹp rộng, phòng ốc sạch sẽ. Có chỗ riêng cho bạn thu hình ????
Chưa thấy cái Karaoke nào như chỗ này. đến đây lần thứ 2 mới thấy thất vọng tràn trề. lần đầu tiên đến thấy nv cũng ok, dàn âm thanh hay và có ghi hình này nọ nên đến thử và thấy thích. lần thứ 2 như hôm nay thì ôi thôi ko muốn bước chân đến lần thứ 3. tụi mình đi 3ng ko đặt phòng trước nên lên ngồi chờ vài phút. vô tình bạn mình mới hỏi nv là có chương trình gì cho sv hay ko? thì a nv mới hỏi 1 bà cô (nghe nói là quản lí có quen biết với bà chủ). và bà cô đó trả lời cho nguyên tràn. nào là "ở đây hết ct áp dụng cho sv, ngoại trừ 20/11 ra", rồi "đã giảm 50% còn 50k/h rồi mà còn đòi giảm gì nữa". ủa??? tụi tui có nói j hả??? tụi tui vô ka có trả tiền chứ ăn giựt hay s mà làm lố zậy??? hỏi có 1 câu mà trả lời như là tụi tui ăn giọng gì của bả. >"< bộ trên trời dưới đất có cái Karaoke ở đây hay s mà tụi tui nắm bắt thông tin hết??? hỏi có 1 câu mà thái độ và câu trả lời cứ như tát thẳng vào mặt khách. câu "KHÁCH HÀNG LÀ THƯỢNG ĐẾ" bỏ cho chó ăn hay s??? còn nữa ha. ngồi trong phòng ka ko thoải mái j hết. nv cứ thò đầu nhìn vào là s??? tụi tui có j lạ hay làm chuyện phi pháp à??? có j thì khách tự nhấn chuông chứ ko cần như thế đâu. kết cuối nhé. chấn chỉnh lại thái độ nv dùm (nhất là bà cô quản lí). THÂN!!!
Nghe cái tên thui là tui thấy nó mang đầy mùi 'quẩy' rồi. Mà thiệt vậy, tới quán lúc chiều tối, tui tưởng tui đi lạc vô club night life nào đó. Ấn tượng đầu tiên là màu sắc quá. Tiếp tân lịch sự và phòng óc sạch sẽ hơn các quán karaoke tui hay đi.
Cái khác ở đây là nó có sân khấu với phông nền xanh to tướng, lúc đầu ko biết làm gì ai dè là để chọn background quay clip cá nhân á (y như trong hollywood ha).
Nhóm tui đi quẩy sướng luôn vì dàn âm thanh ở đây cũng tốt, lọc tạp âm ổn và nhạc thì update thường xuyên (1 điểm + khá bự với dân ghiền hát như tui). Với nó high tech lớm, chọn bài hát với xuất file MV toàn trên tablet hông hà.
Đồ ăn phong phú lắm á, tính ra 4 đứa đi ăn uống no nê mà có 50-60k/đứa ah. Còn quay MV tán loạn nữa. Có cái mới vô nv chưa bận máy lạnh nó hơi hầm :(
Túm cái quần là tui sẽ quay lại :)