Món ăn khá được, mỗi tội phục vụ rất tồi tệ, nếu bạn đặt tiệc lớn họ sẽ phục vụ còn nếu ít người hoặc gọi ít món sẽ bị bỏ rơi cho ngồi chán rồi tự giác bỏ về! Tôi đã bị 3 lần và lần thứ 3 thì bỏ về k bao giờ quay lại
Vịt này các bạn đặt ăn về thì được, nhưng chất lươngj giờ kém nhiều so với trước rồi. Còn ăn tại quán thì quá chán. 2 lần đi ăn đều bực mình. Chờ quá lâu so với quy định. Hnay gọi 1 nửa luộc nưar quay, canh măng tiết, lòng mề xào dứa, susu xào, với 1 nộm chân rút xương. Chờ 15’ mang ra đĩa lòng mề xào chắc đc 3 miếng dứa nhỏ còn đâu toàn giá đỗ. Ăn hết đĩa xào, Chờ thêm 30’ sau chưa thấy mang vịt ra cho mình. Trong khi thấy các shiper đến đi laya đồ bao nhiêu lần. Và nhân viên thì đứng rảnh đầy mà thiếu bát đũa mình gọi lấy thêm phải nhăcs 3 lần mới được. Vịt thì chất lượng bth, mình hay mua ở đây về ăn nhưng chất lượng ngày càng giảm. Ăn gần xong (tầm 2 tiếng) chả thấy mang nộm ra thì mình gọi báo huỷ vì ăn xong rồi mang cũng chả ai ăn nữa, và nộm đáng ra phải là món đầu bữa chứ chả ai ăn cuối bữa cả thì nv báo đã làm rồi, 2’ sau bưng ra ngay cho mình 1 đĩa???. Chắc mình k kêu huỷ đồ thì quên luôn món đấy. Ok fine gói mang về vứt tủ lạnh cho bõ tức. Tối rồi nên chắc cũng chờ mai r bỏ chứ ai ăn đc nữa.
Sẽ k quay lại lần nữa, có ăn thì gọi ship thôi (nửa con giá ship về 85k mà giá tại quán 100k) trong khi ăn tại nơi quá ức chế, mà vs chất lượng ngày càng đi xuônhs tnay chắc cũng tìm quán khác thôi
Vịt quay rất thơm, không bị khô như quay lò điện , vị ngọt của thịt vịt tươi khác với món vịt quay hay ăn ở trong này.
Mình gọi ship ăn 2 lần!!! Thật sự mì rất ngon!!!!
Một ngày thèm vịt đúng nghĩa. Oder luôn suất 1/2 con vịt. Mì vịt và 1 bát canh măng tiết. Vịt luộc mềm, ngọt ăn ngon cực mà lại còn dày thịt nữa. Canh măng tiết giá 25k mà được đầy ụ 1 bát. Tiết vịt khô bù lại được nhiều giá đô trần ngon và giòn, nước dùng ngon. Mì vịt giống kiểu mì tôm trần qua xong xếp vịt nướng lên trên. Suất mì 50k siêu nhiều vịt, mì không ngon lắm chứ vịt thì khỏi chê. Tổng thiệt hại 3 người hết 155k mà no căng bụng.
Qua quán ăn tầm 8h tối, phải nói là quán đông nhưng bỡ công đợi vì đồ ăn ngon, giá hạt rẻ.
Gọi nửa vịt nướng, nửa vịt luộc, đĩa bún, bắt canh măng với ba bát tiết canh.
Đánh giá sơ bộ cho ae là vịt nướng thơm, ngọt thịt. Vịt luộc chắc thịt, không hôi.
Tiết canh tươi, ăn vừa mát
Cả đồ uống vào hóa đơn hơn 300k cho ba ae
* Điểm mạnh:
- Ngon: đồ ăn vừa vị. Đặc biệt là vịt nướng. Thịt vịt dày và ngọt, gia vị ướp ngấm sâu. Nước chấm vịt nướng rất hợp
- Bổ: vịt cố tính hàn nên rất dễ ăn và đặc biệt phù hợp vào mùa hè
- Rẻ: 6 người ăn hết 700k.
- nhân viên ngoan ngoãn, nhiệt tình
- chỗ để xe rộng.
* 1 số điểm trừ: tương đối ồn, đợi đồ mất tầm 10p (chắc do mình đến lúc khách đông)
Đây là 1 số cảm nhận của mình về quán cố thể giúp các bạn tham khảo và cân nhắc trước khi đến quán!