Lần đầu mình ăn ở quán này, do có đứa bạn ở gần đây nên mới biết quán.
Quán bình dân, nhỏ nhỏ, chủ yếu có phần vỉa hè to nên ngồi rất đông, ngay đoạn ngã tư Nguyễn Hoàng - Trần Bình ý.
Quán có cả lầu và nướng nhưng mình chỉ ăn lẩu thôi. Mình cứ báo số lượng người, họ sẽ set món, chứ chả có chọn với lựa gì cả!
Khen nhất phần nước lẩu ở đây nhé, đúng kiểu lẩu Thái ý, chua, cay thơm thơm, nói chung ngon nhất trong các quán mình từng ăn. phần núng thì cũng ổn, nói chung set này 2 người là vừa độ.
Giá set 2 người 250k thì phải, mình ko nhớ chính xác lắm!