Quán cũ nằm bên hẻm Phạm Ngọc Thạch giờ chuyển ra ngoài này. Lâu lắm mình chưa ghé lại. Món bún chả giá bèo nhất Sàigòn từ xưa. Nhưng giờ thì cũng bình thường thôi.
Quán mở ngoài này nhìn rộng và khang trang hơn chỗ cũ. Vẫn có giao hàng.
Nói chung, món thịt nướng và chả làm vừa ăn. Nước mắm pha vẫn ổn.
Rau sống khá nhiều. Tụi mình 2 người ăn mà một dĩa bún to đùng.
Chủ quán là cặp vợ chồng trẻ (con của cô chủ quán trước đây) cũng rất vui vẻ, niềm nở.
Ghé ăn buổi sáng các bạn ạ. No nê ứ hự.
Điểm trừ là: nem rán làm để sẵn, chiên lại và cũng không ngon. Giàu mỡ nhiều
Bún và bún chả khá nhiều.
Mình chưa thử món khác.
Quán này mở từ tầm 10g trưa đến 15g thôi. Vị trí dễ tìm, có 2 quán 1 quán ăn ở trong 1 quán ở vỉa hè thì mình thích quán trong nhà hơn. Quán này bán bún đậu rẻ nhất mà mình tuèng biết, 1 phần đặc biệt 40k ăn bao no, 1 suất bún chả ăn thích lắm mà 25k ăn ưng cái bụng cực kì, mà quán hơi bé ăn đông thì hơi ngợp. Nhưng mà ăn bao ngon
Ord ăn trưa mà nhiều quá no quá chừng. Lúc giao đến thì cả thịt và chả đều còn nóng. Rau và bún cho khá nhiều, chả thì vừa ăn không ít không nhiều nhưng hợp lí với giá đó. Lần sau sẽ thử món khác