Thấy mọi người khen lẩu xí quách ở đây nên mình rủ mẹ ra ăn. Khi mình đến thì quán hết rồi nhưng lỡ nên ăn lẩu bò bình thường luôn. Nhìn chung ăn cũng okay thôi chứ ko ngon lắm, nhiều thịt. Mà ko đặc sắc nên chắc mình ko quay lại. Quán lề đường, hơi tối. Phục vụ nhanh nhẹn.
Quán nằm ngay gần đền xanh đèn đỏ Trần Quốc Thảo với Hoàng Sa, nhưng ở đoạn 1 chiều nên các bạn đi cái hẻm nhỏ trên Trần Quốc Thảo qua là nhanh nhất.
Quán bán phở và chiều tối bán các món lẩu bò và 1 số món nhậu.
+ Lẩu xí quách giá 150k/ lẩu . Vì là xí quách của quán nấu phở nên tất nhiên sẽ không quá nhiều thịt, nhưng bạn nào thích ăn xí quách thì nên đến quán, 1 lẩu xí quách đủ cho 3 người ăn.
+ Bạn nào không thích ăn lẩu xí quách thì ở đây còn có lẩu bò, lẩu nhò 180k, lớn 200k, hôm đó mình không ăn lẩu bò nhưng nhìn bàn bên cnahj thấy khá chất lượng.
+ Rau muống xào ngon, bò tái chanh ăn rất ok.
- Vệ sinh quán hơi kém 1 xíu
- quán sử dụng ghế nhựa và bàn sắp thấp nên khi đi tầm 3 4 người thì bàn hơi nhỏ.
không quay lại lần 2,thấy foody chấm điểm cao,đến ăn thử thì quán lụp xụp nằm ở vỉa hè,giá 180k lẩu nhỏ,200k lẩu lớn chứ ko phải 150k foody nói.đồ ăn rất bth,và lẩu 200k chưa kèm mì phở ăn chung nhé.tính ra 250k mà nồi lẩu k ra gì
tất cả menu món của quán toàn từ 90k trở lên trong khi quán lụp xụp thấy ghê