Vào đây gọi tô bún bò viên. Ăn xong ko biết xếp nó vào thể loại gì.
Chỉ toàn là nước lèo lạt lẽo và bò viên.
40k/tô với mặt bằng xập xệ với ông bưng đồ còn làm mình sợ.
Ăn 1 lần và chia tay mãi mãi.
Mình ăn ở đây đã khá là lâu rồi vị nước lèo đậm đà vừa miệng ngọt thanh bò viên nạt ko bột bò viên gân ăn sực sực ngon lắm từ bún đồ ăn hay rau đều rất sạch và hộp vệ sinh luôn bò viên thì nhà làm nên ăn rất yên tâm , mình thích tương chấm ở đây nhất là sa tế vừa cay mà lại thơm nữa, cá nhân mình thấy ngon vừa miệng lúc nào mình ăn cũng 1 tô 1 chén bò viên thêm mua về là phải 2 tô 1 chén , chú rất hiền và dễ thương khách nào đến nhỏ hay lớn chú cũng kêu chị chú rất hiền nhưng do bệnh nên gương mặt chú ngầu ngầu như vậy thôi chứ chú nói chuyện như con nít í ai ăn lâu là sẽ biết chú rất đáng thương , nên mấy bạn hay mấy a chị đến ăn thông cảm cho chú
Thật sự thì ai chê thì chê nhưng mình thấy nước lèo ở đây rất thanh kiểu không có gia vị nhiều ăn yên tâm lắm. Mình đi với mẹ gọi 2 tô + bò viên thêm ăn no nê. Thấy nhiều bạn nói chú đáng sợ nhưng mình đi mới hôm qua chú rất dễ thương và nhìn rất thương (các bạn đi ăn rồi sẽ hiểu). Chú nói bò viên nhà làm thì mình quay qua thấy cô ngồi trong bếp đang vo bò nhìn hấp dẫn lắm. Dự là sẽ ủng hộ nhiều + tết sẽ đặt bò viên chú cho nhà ăn. Mỗi người mỗi khẩu vị nha nhưng dùng lời cay đắng thì tội chú lắm
Điều đầu tiên mình làm sau khi bước ra khỏi quán là ghi review lên Foody để bất kì ai cũng đừng sai lầm như mình.
Mình với bạn chạy ngang qua quán thấy bán bún bò viên nên ghé vào ăn đại. Lúc vào thì trong quán ko có ai. Ngoài hai đứa mình. 1 cô già lớn tuổi bật Tv phim gì đó rền rền Nhân viên thì chỉ có một chú nhìn rất đáng sợ, mặt lầm lì, tầm trung niên. Mình goi 2 tô thì chú ko ừ hử hay liếc nhìn. Ngồi tầm 10p chú mới bưng ra cái mâm, để cách bàn mình 1m, HẤT HÀM !!! ra hiệu “bưng ra đó, hai đứa bây qua lấy đi”. Hai đứa sợ quá liền nhào ra bưng hai tô lên, sợ hãi về bàn cắm đầu ăn vì mặt chú đó rất ghê.
Cái tô ko có gì ngoài 4 thứ: bún,hành, 5 mẩu bò viên, nươc lèo. Nươc lèo nhạt thếch, như là ko nêm gì cả.
Hai đứa sợ quá ăn lẹ lẹ, rồi tính tiền biến liền.
Mình & bạn mình tính cách khá dễ chịu, sao cũng dc mà còn kinh hãi, ko bao giờ quay lại!!
Ngon tuệt vời luôn nè . Mình ăn chỗ nay hơn mười mấy năm r nè . Bò viên ở dây giòn giòn thơm thơm ăn ngon lắm . Nước lèo nóng hỏi mà vị vừa đủ dùng nè . Đem ra tô bún nghi ngút khói luôn . Đặc biệt là xa tế ở đây danh bất hư truyền nè . Cho có mấy giọt mà cay xé lưỡi luôn .
- giá cao so với chất lượng ( khoảng 45k/tô)
- ngồi bàn cao trên vỉa hè, xung quanh có cống nên nhìn ko vệ sinh lắm
- chất lượng cũng bình thường, không có gì đặc sắc
Lâu ko ghé quán , hqua ghé thử lại hương vị từng rất thích, nhưng thật sự thất vọng
Bò viên cho toàn thịt, ko có gân ăn sần sật giòn như trong trí nhớ
Nước ko ngọt thanh như trước
Ngày xưa tô nhỏ, giá 30k nhưng chất lượng khỏi bàn
Bữa nay lên 38k tô to hơn nhưng ko còn được như trước
Cảm thấy buồn ...!
Tình cờ thấy foody giới thiệu quán bún bò viên. Lướt xem cmt của mấy bạn thấy khen ngon đáo để, và mình quyết định tìm ghé ăn. Mình gọi 2 tô bún bò viên và nhân viên mang ra trước mắt là tô bún lác đác vài cục bò viên được cắt ra làm ba làm bốn. Tô bún nhìn lõng bõng nước lèo nhạt nhẽo, bò viên vừa cứng vừa khô là loại bò viên mấy xe hủ tiếu gõ hay bán. Bún thì cứng giống như bún để tủ lanh xong mang ra trụng lại. Mình ăn được vài gấp thật sự ko nuốt nổi trong khi bụng thì đói thế là bỏ nguyên 1 tô. Khi tính tiền tá hoả 37.000/ tô, ly trà đá 2.000. Tâm trạng lúc đó vừa đói vừa ức tại sao quán này có thể tồn tại và lên hẳn foody. Mong foody duyệt chất lượng trước khi đăng 1 quán nào đó.
- Mình kêu 1 mì bò viên, 1 bún bò viên, 1 chén bò viên không, 1 trà đá là 104k.
+ Bún tươi và mì gói bình thường, nước lèo thanh, trong, không đậm đà lắm, bò viên có gân bên trong không giống các bò viên khác nên chắc là ở nhà tự làm
+ Người bán là 1 gia đình, rất chu đáo, nhiệt tình, dễ thương lắm.
+ Giá so với chất lượng thì hơi cao nhưng ở Q3 thì chấp nhận được.
+ Quán sạch sẽ, vệ sinh!
+ Để xe ngay phía trước quán luôn không có vỉa hè đậu nha!