- Về vị trí : Quán ở ngay quận 3, đường NTMK, nằm trong hẻm + dễ bị overlook lắm nha, vì quán nằm khuất tầm nhìn, mọi người để ý tí xíu.
- Về quán : mình và bạn trai đến ăn,vì mình kêu mình thèm yaourt dẻo quá chừng. Mới bước vào được cô chủ niềm nở tiếp đón, đc bonus nước lọc free, được giữ xe free,và được ngắm em bé free ))) ( hình như con cô chủ quán í, bé mập mập nhìn cưng)
- Về món ăn : chăm chút đến từng tế bào nha :))) Mình gọi một Yaourt trái cây và 1 panna cotta trà xanh .
Về món yaourt, mình đã nghĩ đó là yaourt dẻo ,mà thật ra đó là sữa chua vinamilk để hơi đông rùi cắt ra í. Miếng dài dài vàng vàng mới đầu mình tưởng nhầm là mít , mà thật ra là dừa rim í . Quán còn để sẵn ống hút để bạn nào ăn ngán thì hút sữa chua tan chảy nha. Mình siêu thích nho ở quán, ngọt vừa đủ, giòn vừa đủ. Ngon.
Về panna . Khuôn hình trái tim. Ở trên có rưới siro trà xanh + bột trà xanh ở dưới , xung quanh có dâu tây, bơ , xoài ,... Btw, điểm trừ là món này có hơi béo , ngậy mùi sữa, ăn 1 cái là ớn :((
- Về giá cả : Ổn so với chất lượng .
Mọi người nên ghé ăn nha. <3
2 món này 53k, cộng thêm mỗi chiếc xe 5k.
Cộng: quán dễ thương, vị vừa miệng, không gian mát mẻ (chắc do đi mùa này)
Trừ: 2 điểm là giữ xe lấy phí và lúc ngồi có gián bay bay (ớn)
Sau 2 năm mình quay lại quán ăn. Lần này quay lại thì mình thấy chất lượng món ăn không còn như trước.
+Kem xôi xoài: xoài mền,xôi bị cứng và khô như kiểu xôi nấu chưa chín bị sượng.
Giá đã là 40k,mìn thấy giá thành sản phẩm và chất lượng món ăn không hợp lý.
+Kem chuối: ok
Nhân viên: mình đợi khá lâu,gọi mấy lần mới có bạn đến order.
Gửi xe mất: 3k
Quán này mình ăn từ hồi cách đây cả chục năm đến giờ, vẫn thấy chất lượng rất ok. Hồi đầu chỉ có sinh tố, nước ép, sau này thì có thêm panna cotta, đậu hũ..bla bla.. Panna cotta chanh dây của quán rất ổn lun, thơm thơm béo béo, chứ ko phải chỉ nhạt và ngán toàn vị bột béo ở những nơi khác mình ăn. Rất nên thử ????????.
Yaourt nếp cẩm ở đây rất ngon nhan nếp cẩm thơm và dẻo. Bạn mình ăn yaourt coffee gì đó cũng khen ngon, giá cả lại phù hợp và chú chủ quán rất nhiệt tình nữa.
Quán này mình ăn gần như thường xuyên và lâu rồi, vừa quẹo vào hẻm NTMK là thấy liền
ở đây có 1 món rất đặc biệt và rất ngon, đó là xôi kem, kem là kem tươi ăn cùng xôi nếp cẩm, xôi thơm mùi nước dừa, dẻo dẻo, ko ngọt nên ăn chung với kem mới thấy ngon, ngọt mà ko bị quá ngán
yaua trái cây thập cẩm đủ loại, kiwi, dưa hấu, thanh long, xoài, dâu, mít....yaua dẻo chua chua ngọt ngọt, ăn vào cảm thấy mát mẻ vô cùng
mỗi người ăn 1 phần là no nê, 2 phần ko tới 70k, nogn rẻ
gửi xe 3k nữa nha
Quán ở trong con hẻm hơi khó tìm do hẻm nhỏ nên chạy qua khó để ý tên. Quán rông rãi, phong cách hơi cổ điển. Mà mình nghĩ nó hợp với nhà hàng ăn hơn. Mình đến đây 1 mình và gọi phần xôi kem xoài. Giá cả cũng bình thường. Không rẻ cũng không quá mắc. Mà mình thấy đồ ăn không đặc biệt lắm. Giống như ăn xôi, xoài, và kem là 3 món riêng với nhau vậy á. Hơi không ăn nhập. Mình chưa thử các món nước của quán nên không biết sẽ như thế nào.