Sữa tươi trân châu đường đen hơi lạ. Trân châu nhỏ
Vị sữa tươi thì bình thường nhưng vị trân châu nó sao sao. Không giống vị đường đen mà kiểu ngọt thơm mùi quế hoặc trà hay sao đấy. Uống 1 ly ấn tượng được vị trà mặc dù đây không phải trà sữa.
Uống được nhưng mình thích sữa tươi trân châu đường đen truyền thống hơn như vậy. Được cái ở đây có dùng màng bọc thực phẩm ở miệng ly để khỏi đổ, khá vệ sinh
Sẽ k uống lại :((
Nghe danh lâu rồi mà nay mới thử, ly trà xanh ngon cực từ mùi vị đến trân châu hoàng kim cũng ngon luôn, nhưng ly của mình là ly cacao thì lại chua, không biết mùi vị bìn thường là như thế hay sao mà cacao uống vào lại có vị chua cực kì, trân châu đen thì lại nhão nữa, uống cái ly cacao mà buồn não nề luôn đó, nhưng với giá như vậy thì tạm chấp nhận, vì cái ly size L khá là to nè
mình thấy có nhiều chỗ cũng 25k một ly mà toàn đường cháy xong bỏ vào, nhưng mà chỗ này khác 25k cốc to đáng tiền lắm. uống ko ngọt gắt, vị thanh nhẹ mùi đường đen.
uống lần này lần thứ năm rồi nên review, mong giữ chất lượng y như vậy chứ ko giống những quán khác nổi rồi chất lượng cũng tệ theo luôn.
chúc quán mau đắt khách.
Mình có đặt combo của quán trên grab food. Combo 2 trà sữa tặng 1 hồng trà. Nhưng trà sữa quá ngọt, không nghe ra mùi trà, mà giống cà phê, khá ngọt. Hồng trà khá nhạt. Sẽ không uống lại
Mình đã thử được 3 món ở đây là đậu nành trân châu đường đen , sữa tươi và greentea tcđ và cá nhân mình thấy greentea là ổn nhất vì trà sữa đậm và thơm lắm, còn đậu nành và sữa tươi thì là sữa đóng hộp nên ko ấn tượng. Trân châu ở đây mềm và khá nhiều, vị ngọt nhẹ và thơm mùi đường đen.
Vì mình thấy mấy food blogger hay review quán nên hôm nay mình cũng đặt uống thử. Thất vọng tràn trề. Sữa đậu nành trân châu đường đen quá ngọt. Trời ơi ngọt lắm luôn ấy, mà nó ko phải vị đường đen như mình hay uống mà nó như là nước đường màu khi kho thịt ấy. Điểm vớt duy nhất là flan cacao ăn khá được, sương sáo thì bình thường như cân đường hộp sữa. Sẽ không mua lại.
Sữa đậu nành và sữa tươi là ok, cacao và matcha vị kinh khủng , thề là cacao loại rẻ.
Ghét nhất là trân châu lúc này lúc kia, dở nhất là trân châu hoàng kim, hút vô ko kịp nhai muốn lọt tới dạ dày luôn