Quán này đối diện trường học cấp 1, ban ngày thấy khá đông khách, buổi tối vắng hơn, buổi tối thì ngồi vỉa hè thoáng mát hơn nè, xe qua lại không nhiều, quán bán nhiều món ăn như mì xào, cơm chiên, phá lấu, trà sữa, sinh tố, cá viên chiên, các món chiên ăn vặt, có món bánh canh 15k/tô, món này ăn ngon mà rẻ nè, bánh canh bột gạo, ăn có thịt, mực, quyết, uống thêm ly trà sữa bánh plan của quán nữa là no nê ah, khoai tây lắc phô mai cũng giòn ngon, vào quán này là tha hồ chọn đồ ăn tới đồ uống,
Quán nằm trên đường nhỏ nối Trần Quốc Toản với Lý Chính Thắng. Quán nhìn sơ sài với nhỏ nhưng thực đơn ở đây cực kì đa dạng.
Tụi mình gọi bánh mì que nhân xúc xích, pate chà bông, và gà. Ăn hơi khô nhưng cái xúc xích thì ngon.
Xiên que chiên mình thấy cái nào cũng ngon, nhất là phô mai que, ăn kéo sợi cực kì thích. Ngoài ra còn có chả mực, bò viên, thanh cua, với hồ lô chiên nữa.
Cô bán hàng ở đây cũng tốt, chế biến khá nhanh. Chia ra mỗi đứa gần 50k mà ăn no lắm luôn (chắc nhờ đồ chiên).
Quán được cái có nhiều món ăn để lựa chọn nhưng chất lượng cũng chỉ ở mức trung bình, ngoài ra tệ nhất là thái độ phục vụ của 2 cô bán khiến mình mua hàng mà cảm giác như đang đi xin ăn. Dù gần nhà nhưng mình tuyệt đối không bao giờ quay lại
Mình chưa có dịp tới trực tiếp, order lần nào cũng hết một vài món rất sớm luôn :"< trà sữa ổn, mì bồ thì hơi fake ))))))
Cơm trứng cuộn cần thêm xíu nước tương thì ổn hơn. Bánh trứng thập cẩm hơi lạ miệng chút nhưng tạm được, sẽ cố gắng canh me cho những lần order sau )))))
Lúc đầu mình mua 1 xôi,1 bánh mì que 8k với 2 trà đào mua xong vì thấy khá nhỏ nên quay lại mua thêm 1 bánh mì que pate bò thì lại kêu không bán vì không mua cùng 1 lần.Mình năn nỉ thì mới bán cho bánh xúc xích mà lúc đưa thì lấy 10k thay vì 8k và còn nói rất khó nghe. Thật sự thái độ phục vụ quán quá kém!
Lần đầu mình thử ăn ở đây do có đi ngang vài lần
Thấy quán khá bé nên chỉ đặt mua về
Mì bò trứng và mấy xiên ăn rất ngon
Chỉ có phô mai que mình thấy nhiều bột quá
Còn lại vẫn ổn hết
Rất muốn ăn khoai tây lốc xoáy nhưng lại hết hàng
Hy vọng có dịp ghé quán ăn tiếp♥️
Ghé qua ăn vì chỗ này mấy đứa tụi mình rất ưng, giá cả rẻ lại phong phú đa dạng các món nữa ^^
KHÔNG GIAN: Gửi xe trong nhà hơi khó khăn tí, bàn ghế thì thoải mái
THỨC ĂN: Thức ăn mặn ngon hơn thức uống, tụi mình kêu cơm bún mì các loại mà giá chỉ có 20-30k thôi ăn lại no nên tính ra rất ư là hợp túi tiền HSSV. Ngoài ra thì còn kêu thêm mấy món ăn vặt ngồi nhâm nhi tán dóc thật là xôm tụ
PHỤC VỤ: Mấy chị phục vụ ko thiện cảm lắm, chắc là quán bình dân nên cũng ko đòi hỏi được gì nhiều nhặng
Hôm qua mình đến ăn chung vs bạn,đến buổi tối. đồ ăn ở đây ăn cũng tạm đc thôi, 1 phần như cá viên hay các loại viên thì chỉ đc 3-4 cục, khoai tây lốc xoáy toàn mấy miếng vụn nhìn dĩa toàn thấy phô mai hơn là khoai tây :)) mình mới đến lần đầu tiên chắc chắn k đến lần nào nữa
Đêm qua đi hội sách sẵn ghé ăn. Quán nằm đối diện trường Nguyễn Thái Sơn rất dễ tìm. Quán hơi nhỏ. Cô chủ rất vui tính và nhiệt tình. Quán ăn ngon và giá rẻ so với mặt bằng Q.3. So greate!