Vị trí: nằm trên đuờng Trần Quốc Toản, từ Hai Bà Trưng vào bên tay trái, gần đối diện truờng học TQToản.
Dạng xe bán đem đi.
Trà sữa truyền thống, theo khẩu vị của mình thì trà sữa hơi nhạt, đá tan 1 tí là lạt rồi.
15k 1ly trà sữa truyền thông có trân châu
Mình hay mua bên trần quốc toản, giá rẻ, uống khá ổn. Khai trương chi nhánh mới nên mua 1 tặng 1 đến 8/12, thực ra thì ngày 6/12 mới chính thức bán bên quán mới. Ly trà đào 16k/ ly 3 miếng đào, riêng mình có order thêm 1 phần đào thì giá 5k/3 miếng. Trà sữa ly bự tổ chảng giá cũng 16k, thêm topping thì 3k/phần.
Trà đào uống cung ngon, ko ngọt lắm, điểm cộng ở đây là giá mềm ly chà bá nên hoc sinh sinh viên có thể uống được. Mà đa phần mua tạke away vì chỗ ngồi hạn chế.
Mình và đồng nghiệp hay order về văn phòng uống.
Trà sữa loại nào cũng ngon, topping cũng ngon nữa :). Mình thích nhất là thái xanh. Lần đầu nhận trà sữa, thấy trân châu trắng tưởng giòn giòn, nhưng thật ra là dai dai giống trân châu đen ????.
Có khi mình order trà sữa đc đựng trong ly, có khi đc đựng trong bịch thế này.
Mình có 1 góp ý là đựng trong ly hay bịch đều được, nhưng nếu có topping thì hãy sử dụng ly. Có lần mình order thạch phô mai, đựng trong bịch khá bất tiện vì muỗng múc không tới. Order về nhà ko sao, chứ đang đi ngoài đường, múc hoài cục thạch ko lên, thiếu điều muốn vứt luôn :).
Nói túm lại là uống lần đầu sẽ có lần 2,3, lần n.
Đây là quán trà sữa giá bình dân mà rất sạch sẽ và chất lượng, cũng đối diện trường mình với gần nhà mình nữa nên tiện trăm bề :))
Không phải gọi là quán nữa mà gọi là xe trà sữa mua take away nếu muốn ngồi lại thì người ta sẽ cho mình mấy cái ghế nhựa ngồi tám thì nào chán thì về :))) trà sữa Rak khun ban đầu chỉ có 1 xe là bán tại nhà, sau vài năm có mua thêm 1 xe bán ở trước tiệm lớn lớn photo, in,.... vị trí cả 2 xe cũng khá dễ thấy nói chung đều nằm đối diện trường Nguyễn Thị Diệu hết.
Menu quán khá đa dạng nhưng mình chỉ mới thử trà sữa truyền thống, trà sữa thái xanh, trà sữa socola, trà sữa bubble gum với trà đào. Mình uống ở đây chắc cũng mấy chục lần rồi và thường xuyên uống trà sữa truyền thống với trân châu. Trà sữa truyền thống sẽ đậm vị nếu gọi ly vừa vì ly quán bán là ly 700ml cũng có thể coi là nhỏ nếu mình kêu bán ly nhỏ ( nói chung đựng chung 1 ly 700ml á ). Gọi trà sữa truyền thống trân châu ly vừa giá 18k, ly nhỏ 15k. Trân châu dai dai có vị lạ lạ, ban đầu quán bán trân châu lá dứa mới đây thì thấy đổi thành trân châu trắng ( không phải kiểu của gongcha nha ). Trà sữa truyền thống thì đậm vị trà ( kêu ly nhỏ sẽ bị tan đá và bị nhạt ) khá ngon. Trà sữa socola bạn kêu ly vừa thì cũng đậm vị socola hơn, mình mê lắm mà sợ nóng nên không dám uống nhiều :((. Trà sữa thái xanh thì ngọt quá còn trà sữa bubble gum ngọt ngọt như vị singum á khá lạ và ngon :)) loại nào mình cũng thấy béo 1 chút xíu và khá thơm mùi trà. Trà đào thì chua chua ngọt ngọt, thơm ngon, miếng đào giòn giòn kêu ly vừa miếng đào với trân châu là 23k 1 ly được 5 miếng đào như hình ❤️ mình cũng thích trà đào lắm ???? cái topping màu xanh biển chắc là rau câu, mình thấy lạ lạ chỉ vô ăn cũng vui miệng nên lâu lâu kêu ăn 1 lần :))))) mình cũng có ăn thạch socola nữa và thấy nó hơi ngọt không có vị socola cho lắm, vị ngọt là chủ yếu ???????? thạch trái cây thì chua chua ngọt ngọt như mọi khi rồi :))) các loại topping rau câu hình như đều là trong hũ mua hết chỉ có trân châu tự làm thì phải.
Nhân viên thì bình thường ạ
Giá cả thì như mình đã nói ở trên là khá rẻ. Mỗi khi không đủ tiền để uống những thương hiệu trà sữa nổi tiếng như Koi, Gongcha,.. hoặc mình lười đi xa thì quán đầu tiên mình nhớ đến là Rakkhun :))))) chắc mình mua chai mặt cái anh bán bên trước cửa tiệm photo ròi :)))))))
Mong là trà sữa Rakkhun sẽ buôn may bán đắt, cải thiện trà sữa ngon hơn và sớm mở quán để mình có thể ngồi lại với bạn bè ❤️