Lần đầu uống sữa tươi trân châu đường đen là ở quán, thấy rất ngon và ưng.
- Giá quá rẻ, 20k cho 1 ly size M, thêm topping ăn quá trời cũng chỉ 30k
- Trà thơm, vị matcha ngon, caramen cũng ok
- Quán đông, các bạn nhân viên làm nhanh, theo thứ tự nên không phải chờ lâu
Sẽ ủng hộ.
Thấy quán có nhiều bảng quảng cáo hoành tráng, giảm giá nhiều (nhiều món được giảm đến 50%) nên ghé mua thử.
Quán nằm CMT8, đường này lúc nào cũng đông, hay kẹt xe nên đi đúng phía thì còn ghé mua được chứ đi bên kia thì hơi khó băng qua.
Quán chật nên mình mua mang về, lúc mua thì cũng khá đông khách mua về.
Quán nổi tiếng món sữa tươi trân châu nên thấy rất nhiều người mua.
Hồng trà mật ong trân châu thạch phômai 20k size vừa: Vị trà uống rất kỳ lạ, cứ như trà hơi bị ôi, mùi trân châu y như bị khét, uống không nổi luôn.
Trà sữa trân châu 15k size vừa: Trân châu ly này vị cũng lạ, chắc giống ly kia, trà nhạt, uống không ngon.
Cả hai ly không có lấy một cái ống hút! Hên là về nhà có muỗng xài chứ đi ngoài đường thì uống bằng niềm tin!
Giá rẻ nhưng chất lượng mà như thế này thì không dám uống lần 2. Sau khi thử 2 ly thì mình bị ám ảnh mùi vị của nó luôn. Đáng sợ.
Hôm nay trưa khoảng 12h45 mình có đến mua trà sữa ở đây. Và mình muốn phản ánh thái độ của nhân viên phục vụ, coi thường khách hàng, xấc láo. Hi vọng quản lý ở đây sẽ đọc được bình luận của mình. Nếu muốn kinh doanh phát đạt vui lòng thấy đổi thái độ phục vụ của nhân viên. Cảm ơn rất nhiều
Sáng 9:30 tới mua thì nv đứng tuốt sau, kiu chị ơi thì nv chỉ rống cổ ra nói “mua gì, giờ này là chưa có đường đen nha”, mình nói e ko mua đường đen, c lại rống “ko có trân châu lun”, mình lại “e ko mua tc” mới cữ 1 bé nv ra làm, mà bé đó như mới vô ấy, cái gì cũng ngó tới ngó lui mấy lần
Cái ly chỉ thấy đá toàn đá, chỉ được xí mứt dâu
Ở đây là bạn phải tự lấy ống hút nha, bạn ko lấy họ cũng ko bỏ vô cho mình đâu
29/7/18
Phục vụ quá tệ , thối tiền quá cũ khách yêu cầu đổi tờ khác thì mặt khó chịu . Khách xin để đá riêng thì cầm bịch đá thảy lên kệ mặt nhăn nhó , thậm chí còn không cho ông hút khách nói thì giả lơ rồi quay sang mặt nhăn nhăn tỏ vẻ khó chịu .
Không phải đứa hảo trà sữa nhưng mà tự nhiên đi vòng vòng cái dạt vô uống thử luôn. Trân châu thì mềm còn trà sữa không ngọt sắc như chỗ khác vừa uống, cá nhân mình thấy thạch phô mai cũng ngon hơn chỗ khác nữa. Đặc biệt thích chị bán hàng ốm ốm tóc dài vui tính :)) Mong sẽ có thêm thạch củ năng nữa