mình đặt trên now ship về ship cũng nhanh nhẹn và đúng giờ lịch sự lắm
thấy feeling tea cũng khá nhiều đồ uống hoa hết mắt mình chọn thử 1 đồ ko phải trà sữa mà là trà bạc hà xem uống như nào, nghĩ tưởng nó thơm thơm bạc hà ai ngờ nó có chút vị chua chua nên uống ko quen lắm :(
đc cái feeling tea cũng hay có chương trình khuyến mãi trên now nên giá cũng khá hợp lý
thương hiệu này cũng khá lâu đời và nhiều chi nhánh, nói chung có giảm giá là ổn :))
Địa điểm mua feeling tea quen thuộc nhất từ trước đến giờ :)) không biết mấy bạn nhân viên lâu năm có phát ngán mặt mình không. Mùa hè đến thì nằm điều hoà uống trà sữa là tuyệt rồi và mình lại đi bộ ra đây mua trà sữa, rất gàn nhà nên rất tiện. Trà xanh sữa thêm trân châu đen vẫn là đồ tủ mà mình hay gọi. Để nguyên đường bớt nửa đá. Đặc biệt ở đâu thì không rõ chứ nhân viên của feeling tea làm đồ ở đâu cũng rất nhanh tay. Vào mà không có khách đợi chắc 1p là có liền tay luôn quá ????
Một trong những địa điểm mà mình đến mua take away nhiều nhất. Lần này có vào ngồi uống. Trà sữa nhân dâu với cả dâu tây cookie. Giá của feeling tea bây giờ không còn rẻ như ngày trước. Nó trải dài từ rẻ đến khá đắt rồi đặc biệt là dòng trân châu đường đen. Và như cốc dâu tây cookie kia có trân châu đen bên trong là 51k. Ở đây khá sạch sẽ khách có ý thức tự dọn sau khi uống, có bạn nhân viên lên lau bàn nữa. Nhân viên thu ngân thân thiện. Địa điểm mặt đường GV gần nhà tiện với mình.
Quán trà sữa theo mình suốt những năm tháng học sinh, đến bây giờ vẫn còn tồn tại mặc cho hàng loạt các hãng khác mọc lên như nấm ????
Chất lượng vẫn không hề thay đổi. Mình đến đây chỉ thích uống cookie đá xay, có vụn bánh oreo xay ngon lắm, hút 1 ngụm thơm thơm, nhai 1 chút trân châu đen dẻo dẻo. Mà trân châu đen ở đây rẻ lắm, rẻ như cho luôn ý :v
Không gian quán, view phố, yên tĩnh, thích hợp để học bài.
Nhân viên quán thân thiện lắm, thấy mình là lại cười xong biết mình định uống gì luôn ))))
Quán Feeling Tea Giảng Võ đã có từ rất lâu. Nhớ cách đây khoảng 4 năm mình đã ngồi ở đây. Đồ uống gần như không có nhiều sự thay đổi. các món ăn vặt kèm theo cũng vậy. Tất nhiên là uống trà sữa thì không có healthy rồi. Nhưng mà thỉnh thoảng cực kỳ thèm cơ. Với lại đồ uống ở đây có giá rẻ so với các quán trà sữa khác. vậy mà chất lượng lại cực kỳ ngon. Feeling Tea gần như là một trong những thương hiệu trà sữa đầu tiên và ấn tượng nhất đối với mình
Mình gọi hồng trà sữa cùng vs topping tc đen và tc socola
Thật sự trà sữa rất chất lượng mà rẻ. Phần trà nhiều hơn phần sữa nên thấy vị trà rất rõ. Tc đen bị nát và mình ko thích tc socola lắm, có thể là ko hợp vị
Uống feeling tea từ cái ngày còn nhỏ, cái thời chưa có tiền vì feeling tea giá khá hạt dẻ. Feeling tea thì người yêu mình thích uống dưa hấu còn mình thì thích uống socola trân châu đường đen. Uống rất ngon vừa miệng không quá ngọt nhưng cũng chẳng hề nhạt nhẽo tí nào. Cả 2 cốc đều rất vừa miệng. Feeling tea giữ phong độ khá tốt. Mình rất hài lòng. Hi vọng trong tương lai sẽ tiếp tục được duy trì. Không gian quán không ok lắm do hơi tối xíu và wifi không vào được lâu.
Không biết do thiếu giấy hay như nào mà mình order 2 phần rau câu nhưng trên cốc chỉ in 1 phần ???? lạ lùng ghê. Hôm trước thì order trà sữa cookie hình minh họa có bắt kem rõ đẹp thế mà cốc ship đến chả có tí kem nào. Dạo này feeling tea làm mình buồn nhiều quá ???? à quên ko biết có bạn nào thích món trà quất sả ở đây ko nhưng review 1 chút nhẹ là nó siêu chán ???? chán hơn cái chữ chán 1000 lần. Chưa thử thì đừng nên thử làm j ????
Lâu lắm không uống trà sữa của feeling tea. Hôm nay mình vào đặt bánh trứng ngô thấy có món trà sữa nóng nên đặt thử. Đợi mãi trà sữa đến hí hửng cắm ống hút uống thử thấy vị rất kỳ quặc như kiểu có vị ngái ngái của thức ăn. Mở ra thì ôi thôi lớp trên thấy toàn váng dầu (ảnh chụp ánh sáng đèn nhìn không rõ nhưng zoom vào vẫn thấy ????) không biết quy trình pha chế của quán thế nào. Vứt nguyên cốc trà sữa hjxhjx