Chi nhánh này nằm đối diện Chùa Vĩnh Nghiêm ngay dưới chân cầu Công Lý. Mình đến vào buổi tối gần 10h ko thấy có bảo vệ nên phải tự khoá cổ xe. Không gian rộng rãi, đẹp và sáng sủa giống với các chi nhánh khác. Chỗ ngồi chỉ có ở dưới trệt thôi nha chứ trên lầu ko có gì chỉ có***thôi. Bánh trưng ở quầy khá rẻ chỉ từ 25k là được 1 cái bánh to bự. Bánh ngọt thì mắc hơn khoảng 40k. Nước uống thì khoảng 50k.
_Bánh lớp nho khô - 25k to lắm luôn, ăn ngon, nhưng để lâu trong tủ lạnh sẽ hơi cứng.
_Bánh phô mai - 20k có bánh này là để tủ lạnh ko bị cứng nè, ăn ok.
_Bánh Whoopi pai - 28k nhân giữa hơi ngọt với nhiều nên mau ngán, để lâu trong tủ lạnh cũng cứng.
_Choco piece - 39k 1 slice nhỏ bé xinh xắn, lớp kem gây ngán còn lại thì ngon.
Nhân viên dễ thương, ra vào có chào khách.
Mình ghé đặt mua bánh kem cho sinh nhật mẹ. Thanh toán trước rồi hôm sau đến lấy. Bánh Mango Coconut Mousse - 350k ngon và mềm mịn, nhân bên trong hơi ngọt, trái cây tươi, ko cảm nhận được vị dừa. Nhân viên gói bánh hơi bị ẩu là do bánh mình được cắm chữ TLJ nên rõ là cao hơn cái hộp mà nhân viên vẫn đẩy bánh vào trong hộp ???? Thành ra bị gãy mất cái chữ. Thấy cảnh đó nên mình bảo em ơi gỡ chữ ra đi rồi đến nơi chị tự cắm vào cũng được, rồi thay cho chị cái chữ mới lun đi. Rồi có 1 bạn nhân viên khác tới xử lý bằng cách dán băng keo cái chữ lại trên cái que. Ok fine! Dao cắt bánh có cho, kèm thêm là 2 đèn cầy.
Mình vốn dĩ không phải là người thích đồ ăn kiểu châu Âu ăn bánh uống trà các thứ nhưng được bạn rủ nên có đến Tous Les Jours thử. Theo nhận xét của mình thì bánh ở đây khá ổn, kết cấu bột rất mềm mịn, nhẹ và không bị quá khô hay dày, khó ăn như ở các tiệm bình thường. Chất lượng tương xứng với mức giá từ 30-60k cho một miếng bánh nhỏ. Tuy nhiên, mình không đánh giá cao về hương vị.
Smoothie dưa hấu rất ngon, giữ nguyên phần xác dưa hấu, vị ngọt tự nhiên.
Chất lượng phục vụ mình thấy không tốt, vì tụi mình đi nhóm 4 người, gọi bill gần 300K nhưng chỉ cho đúng 1 dĩa, 1 dao nhựa. Thái độ nhân viên cũng không nhiệt tình, vui vẻ lắm.
???? Vị trí: Mặt tiền đường lớn, dễ kiếm.
???? Không gian: Hơi nhỏ nhưng đc cái yên tĩnh thích hợp cho dân văn phòng làm việc. Còn thoảng mùi bánh.
???? Thức ăn: Bạn nên nhờ nv hâm nóng lại, ăn sẽ ngon hơn.
+ Bánh trứng: Ăn như vị của KFC có điều béo hơn xíu nhưng ngon cực.
+ Bánh xúc xích: Ngon, must try.
+ Pizza bắp thịt nguội: To, ăn hơi ngán nhưng vị ổn.
+ Bánh kem bơ và dừa khô: Lớp kem béo, lớp dừa khô đc rắc lên mặt bánh. Kết hợp cả 2 ăn chút lạ :)) nhưng cũng ok.
???? Nước uống:
+ Black grey tea: Chua nhẹ, vị tựa trà vải.
+ Trà đào: Ok, ngọt vừa chứ kh bị gắt.
+ 2 ly kia mình kh nhớ tên nên xin kh review ????
???? Nhân viên: Ít người nên làm đồ hơi lâu.
???? Giá cả: Tổng 4 ly nước là 170k. Còn phần bánh là 181k, tụi mình có mã giảm 30k nên còn 151k. Tụi mình đi 4 người chia trb khoảng 80k/người.
Hôm nay sinh nhật nên mình đi mua bánh kem ở TLJ Nam Kỳ khởi nghĩa.
Nhưng về ăn thì bánh rất khô, cứng, ăn rất dở, không như mấy lần trước.
Cảm thấy thất vọng khi một tiệm bánh lớn như vậy mà lại để bánh RẤT cũ cho khách.
Giao nhầm hàng ko xin lỗi 1 câu còn đổ thừa anh now
Giao nhầm cho mình, mình đặt 1 khoai môn mà giao nhầm cái sữa dừa, mình chạy nắng muốn chết 30p tới đổi. Nhân viên chả xin lỗi 1 câu nào, mà làm thái độ như chả muón để ý tới lời mình nói . Mà chỉ kêu tại anh now ảnh tự lấy. Ủa tại anh now ảnh tự lấy rồi nhân viên ko biết kiểm hả. Nhân viên bán hay anh now bán. Thà ko nói gì chỉ xin lỗi 1 câu nghe còn đỡ bực. Trong khi lỗi mình rành ra. Làm người ta mua rồi giờ mất công chạy cả đoạn đường tới đổi. Đó giờ nhân viên tous les jour rất lịch sự. Đây là làn đầu tiên và làm mình ko muốn tới chi nhánh này nữa .Bực hết sức
Tiệm bánh làm ăn tào lao, ráng buổi tối đi đặt cái bánh sinh nhật cho con, còn 2 cái chọn cai bình thường sáng hôm sau giao cái bể cho mình, con cái đẹp bán người khác. Tiệm bánh gì thiếu trách nhiệm chả trách sao khách k có nhiều bằng chi nhánh HTT
Có ký ức nào... Đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu !!!
Có món bánh nào ? Ngon hơn Tous les Jours ????????
Tổng thiệt hại : 290k ]]
Mak ngon lắm lun , ăn 2 người cũng phủ phê hehe
Tất cả đều ngon ^^
Chỉ mỗi bánh " Săn wít " ăn ko ngon :)
Hôm nay đi mua bánh, nhiều bánh ngọt và mặn. Thêm bánh kem nhỏ. Không hiểu sao nhân viên cho cái bọc nhỏ còn ráng nhét thêm 6 cái bánh nhỏ khác vào kiểu tiếc bao đựng hay gì, nhồi nhét một bọc vậy á. Kêu nhân viên bỏ hai bọc mặt kiểu khó chịu. Mà mua bánh kem ở đây không cho được cái thìa để ăn??