Quán khá rộng nhưng trần thấp nên nhìn hơi chật. Tên quán thế nhưng menu có đủ món thập cẩm. Mình với bạn gọi cơm trộn và cơm cá. Trưa ngày thường quán rất đông. Cơm đầy đặn phải hai người ăn mới hết, nhưng sốt trộn và kim chi kèm không ngon nên cơm ăn nhạt nhẽo. Cơm cá thì mặn. Nhân viên nhanh nhẹn.
Quán này có view đẹp lắm nhaaa. Rượu balei ở đây ko ngon lắm, mng đừng gọi. Khoai chiên ăn được ^^. Rất nên lên quán ngồi vì view vs tâm sự. Tuy nhiên đường lên cũng hơi khó tìm đó ý.
Lâu lắm mới ghé tầng 8 ăn uống vì điều cực hình khi ăn ở khu này là mùi dầu mỡ đồ ăn curry các kiểu sẽ ám bạn đến tận hôm sau.
Bọn mình gọi mấy suất curry ăn đều ưng lắm. Giá thì hơi chát khoảng 125k trở lên một phần. Đi sớm mới có chỗ chứ bình thưởng là kín bàn. Đi sớm thì đồ ăn cũng có nhanh chứ lúc đông là chờ lâu lắc. Nhân viên thì ko nice lắm. Không gian đẹp, view tha hồ, sáng choang. Bàn ghế cũng thoáng đãng, không vướng víu
Nhân ngày thủ đô buốt giá nhất đông năm nay, bọn mình dắt nhau đi ăn ở TDC cho gần. Quán cafe phong cách Nhật ở tầng 8 Kaengnam Landmark, không gian rộng và view ra đường Phạm Hùng nhìn xe cộ tấp nập, mưa phùn lâm thâm cũng không tệ. Đồ ăn có một phần cá Nhật sốt ăn kèm cơm khá ngon và đậm đà,
korokke (khoai tây nghiền bọc bột chiên xù ăn kèm cải bắp xắt sợi) giòn thơm và không bị ngấy quá, salad của TDC hơi chua nhưng rau tươi ngon và bánh mì xắt nhỏ trộn cùng ăn rất giòn, omette lòng đào rất vừa, không bị tanh, mình rất ưng. Onomiyaki bình thường, ăn được chứ không có gì đặc sắc hơn bên ngoài. Parfait matcha và các loại kem khác ăn cũng bình thường, trà matcha nóng hơi ngọt nên không hợp với mình, bù lại giá cả không khác gì so với những cafe bên ngoài chứ không bị đội lên vì mặt bằng khiến mình khá ngạc nhiên. 3 già 1 trẻ ăn chừng này là thoả mãn bụng dạ cho bữa trưa ngày lạnh và thiệt hại chỉ có 530k. Bạn nào thích đồ Nhật ở gần khu Kaengnam co thể đi thử chỗ này nhé. Phục vụ lịch sự, chào khách và tiễn khách đàng hoàng tử tế^^
Đồ ăn ngon, quán đẹp và sạch sẽ. Ngồi uống cafe nhìn ra ngoài cũng khá tuyệt. Giá cả thì do ở khu dịch vụ kaengnam nên cũng khá cao. Gửi mọi người menu tham khảo
Một suất lẩu này 299k, mình gọi thêm 1 set gà 50k và nấm 30k đủ no.
Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, thân thiện.
Không gian đẹp, trang trí ấm cúng, thoải mái.
Quán không đông lắm nên không khí dễ chịu.
Vị trí thì đẹp, nhìn xuống cả dọc đường Phạm Hùng đèn lung linh :))
Bản thân mình thấy giá hơi cao, còn lại thì đồ ăn chất lượng đều ổn.
Nhà hàng ở tầng 8 khá lịch sự, không gian tương đối yên tĩnh. Bọn mình gọi lẩu thập cẩm thấy cũng đầy đặn mà đồ nhúng đều tươi, trình bày đẹp, không có kiểu độn rau bên dưới đâu. Nên giá cả hơi cao cũng thấy hợp lý. Nước lẩu chia 2 ngăn theo vị khách chọn, thường một bên cay, một bên thường. Nhân viên chuyên nghiệp. Ngồi gần cửa sổ cũng có view khá ổn.
Mình làm tầng 22, hôm nay ngày mưa gió nhân tiện xuống tầng 8 làm nồi lẩu ''cay cay'' ở TDC thay đổi không khí, có mấy cảm nhận như sau:
- Suất lẩu Thái 2 người 299k không có ngao như hình vẽ, hỏi bạn phục vụ thì từ lâu đã không có và được thay thế bởi thịt bò. Cái này mình cũng ok (vì mình ko thích ngao lắm) nhưng liệu TDC vẫn giữ hình vẽ trong Menu như vậy chỉ để cho đẹp hoặc quảng cáo?
- Quán khá đông người nước ngoài, chủ yếu Nhật hoặc Hàn. Mình và bạn vào quán khá sớm, cũng không để ý là nhân viên có phục vụ nước lọc nên không gọi. 1 lát sau, có vài tốp người nước ngoài vào thì thấy 1 bạn nhân viên nữ rót nước cho 2 người nước ngoài (tự giác) ngay bàn bên cạnh và bàn đối diện, xong đi luôn, có vẻ không để ý 2 đứa bọn mình. Lần thứ 2, thấy cũng chính bạn đó rót nước cho các bàn nước ngoài khi họ đã uống gần hết, mình mới hỏi ''Bạn có thể cho tụi mình 2 cốc nước lọc được không". Lúc này bạn ý mới mang cho tụi mình nước. Vấn đề cũng không có gì lắm, mình nghĩ là bạn ý sẽ chú ý hơn. Nhưng lần thứ 3, thấy bạn í vẫn tiếp nước cho các bàn người nước ngoài và ngó lơ bàn mình dù tụi mình cũng uống gần hết nước, mình tiếp tục nói ''Bạn ơi cho mình thêm nước loc''. Bạn này lúc này đi ra có vẻ hơi miễn cưỡng, mình nói thẳng luôn ''Quán mình chỉ phục vụ người nước ngoài thôi hả em''. Bạn ý không giải thích cũng không nói gì, chỉ rót nước rồi đi luôn. Hơi khó hiểu nha!
- Cảm nhận về đồ ăn: thịt bò ngon mềm, thơm, tôm có con vẫn còn chỉ đen, nước dùng ngon, nói chung vừa bụng với 2 người ăn. Quán sạch sẽ, có hút mùi, khá lịch sự
bình thường mình toàn gọi các món matcha, ngon quá nên ăn luôn không chụp ảnh ))
???? Menu: quán ăn mặn nhưng mình toàn ăn desert. vào quán gọi desert không cũng ksao. matcha có parfait, tiramisu, kem, milkshake... vị matcha chuẩn luôn
???? Quán trên tầng gì đó (caoo) ở Keangnam, chủ yếu người Nhật, Hàn ăn. Khá yên tĩnh, view đẹp, nhìn thấy khung cảnh phía dưới tấp nập
???? Decor: quán decor giản dị, có vẻ truyền thống
đồ ăn bày trí đẹp mắt ngon miệng ^^
???? giá: không rẻ, nhưng giá như nhiều quán cafe bây giờ. đi 2 người chỉ ăn đồ ngọt thì tầm 200k là đủ
ảnh ở dưới là món lava hay sao í, ngon tuyệt nhưng mình vẫn suggest gọi món matcha ^^
Trời mưa cả nhà lượn vào đây ăn nhân dịp cảm thấy nhớ Nhật. Ở Kenam mà cả nồi lẩu lẫn đồ uống tính ra có 200k/người là rẻ và ngon bất ngờ. Thịt bò ngậy ngậy đúng kiểu bò Nhật. Nồi nước lẩu có hai kiểu để cho cả người thích ăn cay và không. Cá nhân mình thích kiểu lẩu cay hơn, khá giống vị lẩu thái. View khá yêu và quán vào tối cũng không đông nên khá yên tĩnh.
Đánh giá: 8 sao, quán này thấy bảo trưa văn phòng đông lắm, sẽ thử cơm trưa