Chi nhánh toco toco đường dương- bá- trạc- quận 8, thấy ít review quá ta, địa chỉ cũng dễ kiếm nè, nằm ở góc xéo xéo của ngã 3 đầu hẻm nha, đối diện cái fpt hay thế giới di động á. Không gian nhìn bên ngoài thì cũng to bự mà bước vào thấy hơi nhỏ, tầng trệt là quầy order và dãy bàn nhỏ cho khách ngồi chờ món hoặc shiper, ngồi lại lâu thì phải lên lầu. nhỏ xíu à, không gian trên lầu sức chứa tầm 10 người, mà không gian nhỏ nên cũng ngại nói chuyện nếu đi đông ấy, trang trí đơn giản, sáng sủa do ánh sáng tự nhiên. Mình gọi trà dứa hồng hạc mà quên mất dặn ko lấy thạch dừa nên uống bị lừa lừa ra 1 chút. Nhân viên cute lắm
Vị trí: nằm trên đường Dương, Bá, Trạc, ngay góc đầu hẻm gì đó, đối diện hình như có cái điện máy gì đó
Không gian: nhỏ, tầng dưới là quầy chọn món, nhìn cũng không đến nỗi nhỏ, nhưng lên trên thì bị bất ngờ vì không gian nhỏ quá, có 4 bàn thôi à, không gian sáng sủa nhưng không đặc biệt gì lắm
nhân viên: rất nhiệt tình chăm sóc khách, ra món cũng rất nhanh
chất lượng: Trà dứa hồng hạc 38k, trà xanh sữa vị nhài 38k mà mình lấy không đá để đem về, trà dứa có topping thạch dừa hay gì đó, mà mình không thích lắm.
Mình mua mang về 1 phần chè xunsan 5 size L vs 1 ly trà xanh xoài sz L add Trân châu sợi vs trân châu baby.
Do hết thạch matcha nên đổi sang trân châu cho phần chè, chỉ 27,600 á. Khá là rẻ so vs các quán khác á. Mà chất lượng cũng ok lắm. Với cũng nhiều topping a, 2 ng share mới ăn hết á. Đựng mang về bỏ riêng đá, nước cốt vs topping. Khoai lang dẻo mini cũng hơn 7,8 viên ấy. Nhai khá vui miệng.
Trà xanh xoài cũng khá okie á, ly sz L to kinh khủng á. Vị chua chua ngọt ngọt có mùi mứt xoài phía dưới còn có rau câu a.
Thử order ở chi nhánh này với 2 món mà trước giờ chưa từng uống ở TocoToco thấy làm nước nhanh, đóng gói giao hàng cũng cẩn thận, mấy lần đi ngang qua thấy chi nhánh này không gian quán cũng khá lớn nên chắc hôm nào sẽ ghé thử.
???????? Trà dâu tằm pha lê tuyết: có thạch băng tuyết như kiểu thạch dừa dạng mini vậy, dai dai nhưng hồi ê buốt răng kinh khủng ????. Vị hơi hướm rượu dâu vì có chút vị nồng nhưng không bị hăng quá. Hay cái là có cả trái dâu tằm trong ly nữa ăn cũng hay hay. Thấy bảo món này uống cũng tốt cho sức khỏe nhưng nếu gọi chắc không dám lấy thạch băng tuyết nữa vì nghĩ tới là buốt răng rồi.
???????? Trà nhật đậu đỏ: trà được pha từ bột matcha nên có thoang thoảng nhẹ vị matcha thật, nhưng vị ngậy và béo của sữa cực kì đậm nên át hẳn các vị khác luôn nên ai không quen sẽ cảm giác bị ngấy. Loại này có hẳn topping đậu đỏ ngọt ngọt bùi bùi mà do là dạng mini nhỏ xíu à nên không bị ngán.
Mình đặt trà sữa ở đây rất nhiều lần và mỗi lần chất lượng mỗi khác nhau. Lúc nào mình cũng đặt trà sữa ba anh em hôm thì quá ngọt hôm thì nhạt, mình sợ do đá tan nên gần đây toàn đặt để đá riêng nhưng có hôm cũng quên đá riêng. Hôm nay mình vừa đặt 1 ly ba anh em size L 70 đường 0 đá để đá riêng qua app Baemin thì giao đến đúng là 0 đá luôn, k hề có đá riêng và ĐẶC BIỆT khuyến mãi luôn 0 đường thì phải. Ly trà sữa nhạt 1 cách thần kì. Cứ cách 2 3 ngày mình đều đặt nhưng sai sót nhiều vậy k chấp nhận nổi.
Uống ở đây nhiều lần lắm rồi. Lúc trước pha chế rất ngon, có khi đặt uống 1 lần cả 2 ly. Nhưng đợt này nghỉ tết khoảng 3 tháng quay lại uống, lại cảm thấy mùi vị rất nhạt, nhìn màu nước cũng khá trong. Không biết là có thay đổi người pha chế hay không, hơi thất vọng tí.
Uống ở đây nhiều rồi, đa số là nhờ mấy anh shipper mua dùm :)
Nay mới order 1 ly Olong thái cực L, vị rất ngon, 50% hơi ngọt.
Điều đặt biệt ở đây là thay gì ly nhựa thường dùng thì bây giờ đã đổi sang ly giấy. Thiệt sự bất ngờ luôn.
☘️☘️☘️
Hôm nay ghé qán uống thấy có bác bảo vê giữ xe khá lớn tủi mà Thái độ cực kì kh tốt mình vào gửi xe còn kh đứng lên viết vé ngồi 1 chổ rùi chửi bạn mình khi ra vê lại có 1 ngừi nhưng là phụ nữ cũng khá lon tủi Thái độ cũng i chang kh chịu đứng lên soát vé ngồi tại chổ nói gì đó gặp thằng goviet mất dạy nó kh bit bà gì hết chạy lại nói mình đi uống trà sữa mà bị nhân viên giữ xe của qán làm mất tâm trạng lun