Trên hình là ngày gia đình mình order nước bên đây uống ạ , thì vẫn như bth những món mình hay đặt . Khá buồn vì hôm ấy trân châu rất dở luôn ạ , mình ăn thấy nó mềm nhừ ra như bị nấu quá tay k còn dai và dẻo như bình thường. K những trân châu không có mùi thơm nhu bth mà có mùi kì lắm, thôi nhà mình cũng ráng uống vì tiếc tiền và nghĩ chắc chỉ nấu quá tay uống cũng dc. Chuyện k có gì quá đáng nói cho đến tối đó, mình và 2 ng thân mình uống xong đều bị đau bụng quằn qại. Sau đó ng thân mình đã có cái nhìn khác và không bao giờ muốn mua ở đây uống nữa vì sợ đau bụng. Mong quán xem lại cải thiện lại vì Toco trước minh uong chưa bị TH đau bụng như v bao g nên khá thất vọng. Cam ơn vì đã xem.
Đặt ly lớn, nhà mình cũng gần quán, mất có 5 phút giao tới mà cũng không được đầy ly, đang suy nghĩ có lẽ vì giá đang giảm nên vậy chăng, rùi trà dứa hồng hạc hình trên menu đẹp lắm mà giao tới thì không rõ hồng hạc chỗ nào ????????????????, vị thì ok đó, mà cái nhìn ban đầu làm mình hụt hẫng quá đi nà
Mình đặt 70% đường
70%đá
Mà giao qua mình có 200m đá chưa tan mà uống nhạt như uống nước mát vậy ớ
Bao bọc cẩn thận_ok
Lần sau làm đúng đơn nhà quá
Cảm ơn..