Mình biết đến tiệm bánh ông mập là nhờ cô giáo dạy Anh của mình là bạn của anh chủ luôn, hehe. Hôm bạn mình đi du học thì lớp mình có đặt 1 phần cupcake nho nhỏ bé xinh tặng bạn í. Mình thấy packaging quá trời cute hột me luôn nè, giao hàng nhanh và nhiệt tình. Bánh ăn ngon, mềm. Bắt bông kem đẹp nè, kem béo ngon lắm. Có điều giá hơi cao tí. Còn lại thì chuẩn rồi. Sẽ tiếp tục ủng hộ quán nè.
Tiệm bánh cũng có cupcake dạng Haollween siêu cưng luôn, bánh làm kiểu fondant nên chắc chủ yếu để ngắm chứ ăn không nổi vì ngọt. 1 set 12 cái như hình là 480k nha.
Nhân ngày 8/3 mình kiếm thử mấy tiệm cupcake trưen foody được tiệm này view khá. Về phần bánh thì bánh trang trí đẹp, bánh bông lan vị trà xanh, bánh quá khô nên khó ăn giá khá chát 60k/1 cái, ăn bình thường.
1. Tiệm nằm trong hẻm nên khó kiếm một chút
2. Chất lượng siêu tuyệt vời. Trang trí bánh khỏi bàn cãi.
3. Bác gái và bác trai rất thân thiện, và tận tình, lúc chờ bác gói bánh bác còn nói chuyện với mình nữa.
4. Giá tốt
Mình là fan của bánh cupcake, nên khi được giới thiệu về quán thì khá mong đợi nhưng khá thất vọng về bánh. Mình đi với chị mua bánh tặng bạn chị phần sáu cái giá hơn 300k.Bánh khá là to nhưng phần bông lan bị khô, không thơm, ăn khá nhạt. Phần kem màu quá đậm (mình ăn xong màu giữ lại trên tay rửa không sạch), kem không được béo, nhạt và vị đắng vì màu cho quá nhiều và đậm. Nói chung đợt đó mua xong không ưng ý tẹo nào. Hy vọng lần tới quay lại tiệm sẽ cải thiện hơn.
Hnay có đặt bánh mì phô mai về cho nhà mình ăn thử, nhân phô mai khá thơm, chà bông vừa ăn, bánh ship tới nơi vẫn đẹp, ko bị lật.
Nếu có dịp mình sẽ thử thêm loại cupcake ????????