Không gian sang trọng yên tĩnh phù hợp để tiếp khách nói chuyện.
Món Huế ở đây mình thấy làm ngon. Có món tôm hấp nước nước dừa là mình không thấy ngon, tôm tuy tươi nhưng không thấy ngọt ngon á.
Phục vụ tốt vì có tính phí dịch vụ mà. Mặt bằng món ăn ở đây giá cao.
Đồ ăn: vừa miệng và đặc trưng đồ việt nam có điều giá cả thì hơi mắc
Trang trí: bên trong cũng rất truyền thống, bắt mắt, không gian ấm cúng
Vị trí: nằm cuối ngõ ngay bên tay phải Saigon Square nên cũng dễ tìm
Phục vụ: vô cùng hài lòng, nhân viên lịch sự tinh tế, biết cách góp ý khách hàng nên ăn gì, ăn bao nhiêu và nhắc kh dừng oder khi thấy đủ
Không biết dùng từ gì để có thể miêu tả chính xác về nơi này. Đây là 1 nhà hàng nằm ở mặt tiền, nhưng đi vào trong giống như 1 hẻm nhỏ, gửi xe xong vào bên trong là 1 nhà hàng vừa tầm nhưng cực kỳ sang trong. Giá cả khá mắc, thường là khách nước ngoài ăn. Phục vụ trên cả tuyệt vời. Nhớ khách, nhớ cả món ăn khách đã gọi lần trước luôn nha. Đặc biệt là, phục vụ sẽ căn cứ vào số người mà gọi khẩu phần đúng như số lượng, chứ ko phải phần nào cũng giống menu, nhờ vậy rất dễ chia và giá cũng mềm hơn, ăn được nhiều món hơn. Nói thật là món ăn không ngon, nhưng phục vụ quá tuyệt đã gỡ gạc tất cả :)
Tối 01/07/2019 cả gia đình 9 ngườii đén ăn ở đây lần 2 .nóii chung giá chát nhưng có một số thành viên muốn ăn thử,thức ăn vừa miệng, giá cả thì cũng không tương xứng lắm,khi tính tiền có một vài thành viên muốn kiểm tra xem thì một cô gái áo dài có vẽ khó chịu ,yhasi đọ như vậy là không chuyên nghiệp ,rất dễ có phản ứng không tốt ,kiểm tra là quyền của khách ,có đâu có sự tham gia rất vô duyên và vô lý của cô gái mặc áo dài xanh,các bạn nam thì ok..
Mình ghé quán này vì được giới thiệu thì mình thấy quán cũng ok. Tuy là nhà hàng Huế nhưng quán không mạnh về các món vặt Huế như là bánh bột lọc, bánh nậm, hay là bánh ít. Mình không biết liệu có phải do mình ghé quán vào buổi tối hay không, nên menu nghiêng về các món mặn và canh để ăn với cơm hơn. Dù sao đi nữa thì menu cũng khá là phong phú.
- Vị trí: cũng khá ổn, nằm ngay những trục đường chính nên tìm quán không khó. Quán cũng nằm cạnh trung tâm thành phố nữa. Nhưng những đoạn đường này lại rất hay kẹt xe vào giờ cao điểm nên việc đi lại cũng khó khăn một chút xíu. Quán cũng có bãi giữ xe nữa nên cũng không lo về viêc mất trộm đồ quý trên xe. Quán thì nằm khuất trong một cái hẻm nên cho dù ở ngoài có ồn ào xe cộ đi chăng nữa thì ở trong vẫn rất yên tĩnh và riêng tư.
- Giá cả: hơi đắt đỏ chút xíu, vì thật ra là cũng có những món ăn mà chúng ta có thể tự làm được ở nhà, mà không cần phải ra tiệm.
- Chất lượng: cá nhân mình thấy là ngon. Vị có pha với khẩu vị của người miền Nam rồi nên mình không biết liệu người Huế cũng cảm thấy ngon hay là không.
- Phục vụ: điểm trừ hen, người này thì đùn đẩy người kia. Rồi lúc khách ăn thì các bạn cứ đứng tụ một góc nói chuyện với nhau.
- Không gian: như mình đã nói thì quán rất yên tĩnh, riêng tư, và cũng ấm cúng nữa. Quán bài trí theo phong cách nhà cổ với nội thất là làm từ gỗ, còn có cây cảnh và hồ nước be bé nữa.
Đặc biệt mình thấy là người nước ngoài có vẻ yêu thích quán này. Lúc mình vào thì toàn là khách Nhật hay khách Tây thôi, nên nếu bạn nào có dịp mời đối tác nước ngoài đi ăn thì quán này có vẻ thích hợp.