Mình biết chỗ này vì công ty bạn mình ở đây, trên văn phòng dưới quán nên hẹn luôn cho tiện.
Không gian ở đây được ghê đó chứ, so với mặt tiền đường Điện Biên Phủ thù không gian khá rộng, nội thất kiểu vinatge, trang trí nhiều cây màu xanh tuy giả nhưng nhìn phù hợp và mát mắt.
Thức uống mình gọi mình thấy ngon, chỉ là không nhớ tên. Chị bạn mình nói ở đây đồ ăn cũng ổn lắm nhưng do mình không có nhiều thời gian nên chỉ uống nước thôi.
Mình thích chỗ này☺️☺️☺️
Quán nằm ngay DBP khúc 1 chiều, đi Nam Kỳ quẹo xíu là gặp nha
Nhân viên dth, hôm nay mình đi là sáng chủ nhật mà vắng lắm.
Không gian xinh lắm, nhìn cũng sang trọng, tông màu xanh lá rất mát mắt, wifi nhanh, máy lạnh mát, có khu vực ở ngoài với ban công dòm xuống đường, ban đêm khu này bật đèn lên chắc là sẽ rất xinh.
Nước uống không ngon lắm, mình uống thử Three Trees Earl Grey Tea là signature của quán, hình như 75,000 thì phải mà không hài lòng xíu nào hết kiểu rất loãng luôn ấy, không thơm mùi trà. Mặt bằng chung các món nước khoảng 60,000 đổ lên.
Quán mở nhạc nhẹ nhàng.
Nguyên công ty mình tới đã đặt chỗ trước, nhưng phục vụ quá tệ. Nhân viên order không có đủ. Có đồ ăn mà k có đĩa muỗng, chén, khăn. Ly nước ép đựng trong ly nhựa như ngoài lề đường. Order thì không biết bàn nào, nhân viên đưa lên la làng lên món này ai gọi.
Ly nước Thơm 45k mà để trong ly nhựa như ly nước mía. Order thì ko có nhân viên. Đồ ăn lên quá chậm. Đến quán rồi thù mới mở máy lạnh trong khi đã đặt trước. Quá tệ
Cái gì đẹp thì thường k ngon :)))) Cơ mà được cái view ăn đứt vị rồi ý. Ngồi ngoài trời nên mát nè. Khoái lắm. Dễ tìm nữa. Vừa bước vô quán là cảm giác như 2 thế giới ấy. Khổ cái hôm mình đi gọi 5 lần mới có nước ???????? cái nào cũng hết trơn rồi thiếu cái này cái kia. Gọi 4 ly mà lúc về 4 ly còn nguyên luôn ???? Qua quán chụp choẹt với ngồi ngắm đường xá rồi bàn việc này nọ thì được chứ nói quay lại uống nước chắc mình không ghé nữa ????