Hôm qua ngày chay nên mình đặt thử phần cơm ở đây do có mã với có giảm giá ????????
Phần cơm sau giảm còn 30k/ phần cơm chay. Ban đầu mình thấy hơi đắt nhưng lúc nhận xong tá hoả do nhiều quá chừng ????????
Cơm nấu thơm lắm, nghe kiểu nấu nước dừa hay sao á, cơm dẻo không khô. Rau với đậu hủ đồ xào cũng nhiều
Ăn xong hợp cơm thở mệt luôn )))))
Hộp cơm giao tới còn nóng luôn nên ăn khá ok nè ^^
Quán cũng có mấy món nước nữa nhưng do ăn 1 mình nên chắc lần sau thử mấy món nước coi sao ????????
Tháng chay ăn hoài mấy món cơm cũng ngán, nên mở Now ra tìm vòng vòng, tùm được quán này. Bấm vào xem bình luận, xem điểm đánh giá tự nhiên thấy lo lo mà thôi đói quá order đại 1 bún chả giò, 1 bún thái. Ngoài nước mắm hơi ít so với mình thích chan ngập thì còn lại mình thấy ngon mà, chả giò oke nè, bún thái cũng chua chua cay cay vừa miệng nè. Giá cả vậy cũng theo mặt bằng chung.
Mình đặt 2 phần gồm 1 hủ tiếu và 1 cơm thì 2 phần như sau:
Phần hủ tiếu: ăn cũng bình thường, cho nhiều nấm nhưng nước dùng lại có vị hơi chua chua, ko biết có phải tại hủ tiếu không
Phần cơm: THẬT SỰ KHÔNG ỔN. Cơm vừa nguội vừa nhão nên bị đóng thành tảng, đậu thì già mà vẫn còn nguyên xơ, đồ ăn thì CÓ MÙI IU và vị chua. Thật sự quá sợ nên mình bỏ hết phần còn lại.
Thêm nữa là quán lần sau không nên in lên thìa, thật sự nhìn cái thìa mà mình không dám dùng luôn.
Dạo này thịt thà đồ bệnh ghê quá nên chuyển qua ăn chay. Hôm qua 2 chị em thèm lẩu nên lên foody kiếm thấy quán này gần nhà mà review cũng tốt, ok đặt now giao phần lẩu thái 2 người.
Quán làm nhanh, không phải đợi lâu. Rau lẩu, bún nhìn cũng sạch sẽ, hợp vệ sinh. 1 phần 2 ng khá nhiều, đồ lẩu cũng rất phong phú. Chịu ????!!!!!!
Mà ôi thôi mình tưởng đồ chay thì phải ăn vị thanh nhạt, e dè mới hí hửng hâm nước lẩu, nêm 1 cái muốn phụt ra ngoài ???? QUÁ MẶN!!!! Y như bỏ cả ký muối vào ấy, nước mắm chay cũng mặn thôi rồi, ngoài vị mặn và cay ra thì mình không cảm nhận được mấy vị khác nữa. Mình phải nêm lại, trong khi cũng không thay đổi được gì nhiều vì 1 khi đã quá mặn rồi bạn có bỏ bao nhiêu đường vô đi nữa cũng ko hoà đc! 2 chị em cũng ráng ăn tới nửa khuya cứ bật dậy uống nước muốn sình bụng mà cũng không trôi hết đi vị mặn.
1 lời cuối dàn cho quán. Cái gì cũng ok chỉ có cái là MẶN MẶN MẶN và MẶN ????