Cùng đồng nghiệp đến đây ăn trưa được 2 lần, thắc mắc nhẹ là tuy khách ko đông lắm nhưng đợi lên món rất lâu. Lần 1 đợi lâu quá vẫn chưa lên món lẩu gà, cuối cùng phải gói đem về vì sợ trễ giờ làm. Lần 2 thì trong bún đậu có xen cả đậu cũ, ăn rất khô, lòng ăn cũng rất dai, gọi xôi chiên thì sau khi đợi dài cổ 1 hồi được bưng ra món bánh chưng chiên, thế là đành gói đem về nốt. Nhân viên phục vụ cũng không chuyên nghiệp.
Xem review xong ra ăn thử. Mình gọi lẩu gà bổng rượu gồm lẩu+bún+rau nhưng vẫn không thấy đáng 280k lắm. Vị thì không đúng ngoài Bắc lắm, hơi nhiều bột ngọt, gà không thấm