Cảm nhận sau lần đầu dùng món súp tôm của quán khá ngon, các nguyên liệu kết hợp với nhau hoàn hảo, một bữa trưa tuyệt vời khi kết hợp súp với trà bông cúc. Sẽ tiếp tục ghé quán để thưởng thức thêm các món khác.
Hộp súp giao tới dễ thương là mình đã thích lắm rồi. Mình gọi món súp xanh vừa ăn, topping quá chời quá đất ăn xong là no luôn. Nước bông cúc cũng ngon nữa, không bị ngọt gắt.
Quán tên Thèm Súp nhưng mình vô đây toàn ăn cơm, chủ yếu có ba loại chính mình đã thử hết rồi là Gà, Sườn vs Chả Cá.
Recommend mọi người cơm gà nướng mật ong rừng 35k mà được cái má đùi bự thấm vị, cơm màu cam cam dẻo thơm nha. Còn mắm tỏi thì có gà vs sườn, món này cũng dễ ghiền nè. Chả cá cũng có sốt mắm tỏi, mà mình siêu thích ăn cơm chả cá cốm, là chả cá lăn cốm xong chiên giòn, ở trên có xịt tương ớt vs mayo nên không bị lạt á. Súp thì lâu lâu mình mới ăn do thích cơm hơn, recommend súp xanh vs thập cẩm, do mình thích có bắc thảo óc heo này kia á. Vs mình bị dị ứng bột ngọt mà ăn ở đây hổng thấy có dấu hiệu gì ❤️
À, còn có bán nước mát uống cũng được lắm á
Mình người miền Trung, ăn nhiều quán ở SG, nhưng chưa ăn mì quảng ở đâu đúng mùi vị, thơm ngon như ở đây: mì sợi vàng, nuớc không quá nhiều, rau sống, đậu phộng, bánh tráng, nước mắm ớt cay cay; nước để trong hộp giấy rất yên tâm. Còn ủng hộ lâu dài.
Quán mới có món nước. Dùng thử món chè hạt đác sữa chua thấy khá ngon. Hạt đác rim dứa dẻo, thơm kèm trái cây mít thái, nho, dâu tây tuy không nhiều nhưng chất lượng. Thêm hộp sữa chua vinamilk đi kèm. Nói chung ngon, sạch sẽ, giá cả hợp lý. Sẽ ủng hộ quán dài dài !