Quán nằm trên đường Trần Hưng Đạo 1 chiều, khúc giao với Ngô Quyền, bên tay phải
⭐️Không gian: Quán nhỏ, chỉ có phía dưới k có lầu, máy lạnh yếu nhưng cũng ít khách nên ko ngộp
⭐️Phục vụ : Nhân viên thân thiện, lịch sự
⭐️Giá cả và chất lượng : giá nước cũng mềm, ko mắc lắm
- Lắc trà Olong: Mình chọn ít đường nhất, nên vị trà đậm và rõ, các bạn nên chọn 50% là vừa. Trà đậm lắm, nhưng vị vẫn rõ. Loại này khi hút lên giống như trà hoà chung với dạng pudding trong suốt vậy, hút lên cả 2 luôn. Trân châu đen thì ngọt, dai
- kAfe coco Dừa: Có cafe hoà với dừa, mình ko hảo dừa nên k nhận xét nhìu, nhưng uống cũng đc. Có cọng giống bún cho mình ăn nữa
Mình cũng thường hay ghé quán vì quán bán nước ngon mà giá cả lại phải chăng nữa, mấy chị nhân viên cũng đê thương, ko có gì để chê hết
Mà mỗi lần tới là 1 lần khác
Nay quán thêm 2 thùng gắp thú, thích ghê á, hic
Quán cũng ko khó tìm đâu, cơ mà hơi nhỏ, nằm gần góc ngô quyền trần hưng đạo thôi
Không gian nhỏ nhắn dễ thương, quán có máy lạnh nhưng cũng ít khi mở lắm, khi nào nóng mới mở thôi chứ bt ngồi cũng thoáng mát nè
Nước phần lớn là ngon, tuy nhiên món macchiato của quán thì mình ko ưng, ko đúng loại macchiato r, ngoài ra mấy món trà mình uống thì cái nào cũng thích
Quán còn có phiếu tích điểm nữa ^^
Ghé lại quán ngày khuyến mãi, nay đông quá trời không có chỗ ngồi, tới 10h mới vắng khách
khuyến mãi 10k lục trà macchiato, nói chung uống cũng được nè, cảm giác hơi ngọt quá mà macchiato cũng không như mấy chỗ khác, tuy nhiên cũng không dở, có vị riêng, mùi trà thơm nè ;)
cái đồ khuấy cưng cưng
chị nhân viên cũng dễ thương & quan tâm khách hàng nè
quán hơi nhỏ nhưng mình thấy không gian ở đây đẹp nên rất thích luôn
giá bt cũng ổn nữa
nói chung là sẽ còn ghé nữa nè <3
Mình order trà sữa matcha có topping là 2 loại pudding và thạch khoai môn, giao tới không có gi luôn á ????????????
Lúc giao mình không để ý, thấy không có muỗng đi kèm thì nghĩ shop quên, ai dè uống thấy mỗi trà sữa không. Thật sự rất thất vọng
Nghe nhỏ bạn giới thiệu chỗ này nên đi thử, gần nhà văn hóa quận 5. Mình vs đứa bạn gọi 1 trà sữa trân châu vs trà sữa hồng kong. Do mình vs nhỏ bạn hay uống trà sữa nên thấy hơi nhạt, vị cũng ngon lắm, trà thơm, giá cả phù hợp vs túi tiền sinh viên ???????????? không gian dễ thương nữa chớ. Nói chung là CHỊU ????????