Tối qua chồng một mực đòi đi ăn bên The Square của Novotel. Mình đặt bàn cho 3 người lớn 1 trẻ em qua Table now, lúc sau đến có thêm 1 đứa em nữa nhân viên nói bên e chỉ nhận đc 4 ng chứ 5 k còn chỗ mặc dù lúc mình đến 6h30 chẳng có mấy Kh.con mình 2t thì ngồi đáng bao nhiêu đâu, k cảm thấy hài lòng lắm.
không gian cũng khá đẹp. Nhưng đồ ăn thì không đặc sắc, ít món, hải sản cũng bình thường, sashimi chỉ có mỗi cá hồi và cá ngừ, ở đây chỉ có tráng miệng là nhiều và ngon thôi
1 suất là 899+ ( chưa tính 5% vat và 10% phí phục vụ ) cộng 210k tiền nước uống ( bia, rượu vang, nc ngọt )
Ăn ở đây lần thứ 4. Rất thích quầy dessert nhìn choáng luôn. Quầy thịt nướng có heo quay giòn với sốt tiêu ngon. Quầy hải sản có tôm to tươi và sashimi sắt khéo. Sốt mù tạt hơi nhạt. Nước uống kèm ly coca nhỏ xíu. Phục vụ gom đĩa nhanh.
Buffet có hải sản xuất sắc về độ ngon, tươi, đa dạng
Buffet khoảng 50-70 món cụ thể
Từ món khai vị, chính đến dessert đều tuyệt, trải nghiệm rất đặc biệt và sang trọng, xứng đáng giá tiền cho buffet.
Hàu, tôm hùm, cua, cá chẽm và các loại cá cao cấp khác nướng tại chỗ
Các món nướng khác, Sushi,các loại bánh đều rất ngon, nguyên liệu tươi sống
Nhà hàng có nhiều góc chụp đẹp hơn trong hình.
Nhân viên chuyên nghiệp và tận tình
Không gian bài trí sáng, rộng và thiết kế hiện đại. Cũng có khách trên khách sạn xuống nên đôi khi hơi casual.
Chỗ dễ tìm, chỗ gửi xe rộng rãi, tuy nhiên không gian bên trong không được sang trọng lắm. Buffet ở đâu đa dạng đầy đủ đa phần mà món Âu, kimchi ở đây thì quá mặn, các loại rau trộn cũng hơi mặn 1 chút,Cá hồi tươi mềm. Hải sản có hàu và tôm tươi và to.
Mình đã tới ăn và không ngon như mình nghĩ
Buffer ở đây không được ngon chỉ tầm trung bình nếu so về giá thì ăn ở đây không đáng. Tôm hùm thì không ngon ăn rất bở. Nước tương dùng cho ăn đồ sống thì không phải là tương nhật. Nếu so sánh với buffer khác như pullman hay legend thì ở đây không đáng được gọi là 4sao
Mình dùng bữa và rất thích buffet ở Novotel sai gon Center , hầu như mình ăn ở đây trước kia ăn các ks 5* khác nhưng sau này hay ghé đây. Các bạn nhân viên vui vẻ ( chắc mình quen mặt ở đây )đồ ăn ngon đúng vị âu. Bánh ngon. Sẽ ghé nữa.
K gian ok dep sach, có chỗ chơi cho bé
Bánh cũng dc, ngọt ít hơn dmaris nên dễ ăn
Salad cũng dc thôi chứ k phải ngon
Bàn 2 ng bị khuất hơi nóng góc chụp k đẹp nếu đi 4 ng
Đồ ăn đây châm lâu, có cái k châm, bài trí món chưa dc đẹp
Đến khi chưa có ai, nv cũng lịch sự nhắc kêu hải sản trước cho khỏi đợi lâu
Hải sản : tôm hùm loại ngộp 3-4 con/kg, cua 200-300gr/con, so huyết, ốc móng tay (t7 rồi mình dến sò huyết, móng tay đều k tươi ,tôm hùm hên xui con tươi con k , cua ok)
Sashimi lọc k sạch, làm miếng cá dính lườn nhai dai, mà cắt mỏng 1/2 bên liberty, k có đồ ăn kèm như rong nho hay rong biển, lên ít nữa lấy ăn nv nhìn lom lom, mua vé cả triệu mà kh ăn tiếc.
Thịt cừu ạn k giống thịt cừu nhạt nhạt sao đó
Thịt bò lấy 1 miếng a đầu bếp yêu thương tặng miếng bò cháy đen sì như cục than, miếng nò ngon mềm đỏ hồng k cho, còn dc khuyến mãi cho cục mỡ cạnh cục than, phải nói đầu bếp cắt mỡ ra, 5 sao mà bếp k hiểu mình đang pv ở đâu nghĩ bếp quán buffet 99k hay sao ấy, k cắt nhỏ miếng thịt cho kh luôn. Nếu xét về a bếp này nên về làm buffet chú tèo thì hợp hơn.
Nv phục vụ tuỳ ng, ng vui vẻ , ng khinh kh, ở đây nên học tập cách qlý liberty, cua , tôm bàn nào kêu thì cho ta cái số để trên bàn khi chín mang ra k lo mang nhầm, tôm hùm nướng mọi thì mang phomai,kêu bún bò mang hỏi bàn khác trong khi kh t7 k đông khoang 30ng.
Deal adayroi 960k/1ng k lợi đến trực tiếp 1040 dc free bia , rượu, nước ngọt
Giữ xe free
Vừa rồi có dịp đến đây thưởng thức do bạn có thư mời hội thảo của các bác sĩ. Món ăn cực kỳ ngon và đa dạng, có rất nhiều món lạ, món tráng miệng cũng rất nhiều để chọn lựa. Vì nhiều món ăn quá nên cũng không thưởng thức hết được các món. Sẽ quay lại để tiếp tục thưởng thức. <3
Suất này và suất buffet sáng, mình k rõ là bao nhiêu.
Đồ ăn thì mình thấy khá là ngon, tuy nhiên vẫn còn hạn chế sự lựa chọn. Nước thì không có nước ép chỉ có bình nước mát có một lớp trái cây ở bên trên. Quầy bánh ngọt đa dạng, mình đang kiêng kem nên cũng k dám ăn nhiều nhưng bánh thơm ngon và mềm lắm. Vedette với mình hẳn là món cá hồi sống vì mình ghiền sashimi kinh khủng. Không gian cũng okay thoải mái sang trọng, cơ mà nhìn ra bên ngoài thì view k đặc sắc lắm. Duyệt lại lần nữa vì món cá hồi béo mềm <3