Quán có không gian đẹp, nhiều góc để sống ảo lắm. mình đi buổi sáng nên khá yên tĩnh. Vừa có chỗ ngồi ngoài trời với cả trong phòng máy lạnh nữa nha. Lại còn trang tria Halloween nữa nè, giá nước cũng hơi cao tí. Ly trà sữa thái Macchiato của mình gần 60k mà uống bình thường thôi ko đặc sắc lắm
[THE OPEN SPACE VÕ THỊ SÁU]
Mình đi TOS cũng một thời gian khá lâu rồi mà giờ mới lên review nè ???? bữa đó mình order Black Tea Macchiato (58k) với lớp kem dày, mịn màng nhưng khá lỏng. Mình thật sự rất ưng trà đen ở đây, trà không đậm lắm, rất thơm và thanh. Bạn mình chọn Mint Bomb Choco (59k) gồm socola và bạc hà xay nhuyễn. Cốc này ngọt thé cổ nên mình không recommend đâu. Cả hai loại bánh Tiramisu và New York Cheesecake mình thấy cũng hông hợp ý mình, kiểu bị béo quá đà ấy nên ngấy dữ lắm. Điểm cộng bù lại là không gian đẹp nha, vừa có trong nhà máy lạnh phà phà rồi bên ngoài sân thoáng mát nữa ????
Check my instagram: minhhien25052001 for new post ^^
Ghé quán 1 trời mưa tầm tã, quán trang trí dễ thg lắm, mưa nên ko dc ngồi trong vườn, mình thích cách trang trí của quán, các chi tiết đều được trang trí một cách nhẹ nhàng , đơn giản, là chỗ cho mấy bạn sống ảo dc, học nhóm được vì có 1 cái bàn dài đủ cho cỡ 10 người ngồi vào, về đồ uống mình thấy cũng khá ngon, 1 ly tầm cỡ 60k, đậm vị matcha , và béo vừa phải.Nói tóm lại ưng ý quán này, ko gian và thức uống thật tuyệt vời.
Lang thang tìm quán trà bánh trên mạng thì tìm có lưu lại quán này. Được dịp qua***nên ghé thử. Đập vào mắt là không gian mát mẻ, yên tĩnh nhưng vào trong thì không gian hơi hẹp. Cũng thích hợp để làm việc.
Thức uống thì theo mình giá khá cao nhưng hương vị bình thường. Mình gọi 2 bánh 2 nước tầm hơn 200k nhưng không ngon lắm. Nước vị hơi nhạt hợp khẩu vị còn bánh thì ngọt + cốt bánh không ngon nên không thích lắm.
Nhân viên cũng lịch sự nên tạm chấp nhận được.
Mình cực kỳ thích không gian quán ở đây vì nó theo kiểu vintage - country với không gian mở, cây xanh nhiều khiến mình thấy thư giãn khi ngồi đây lắm. Hôm nay mình uống:
- Matcha machiato: must try nha, trà xanh Nhật xịn.
- Thái tea: mình thấy vị trà hơi nhạt, có recommend quán thêm vị trà.
- TOS machiato: khá ngon vì machiato ngon :))))
- Mocha coffee: bạn mình nói hơi nhạt.
- Orange mouse: nhìn kute ha :))), có lớp hạnh nhân bên dưới, thơm nhưng với mình chưa đủ độ chua của cam ????.
- Bailey cheesecake: ngon, must try.
- Summer mouse: có trái cây đặt bên trên đó.
Tổng trị giá: tầm 400k cho 4 đứa 4 bánh 4 nước :)). Hình như bánh đồng giá 48k, menu thay đổi theo ngày nha.
Àh, chỗ này có cho thuê địa điểm làm work shop hay tiệc, năm ngoái cty mình làm Year End ở đây, do toàn ng nước ngoài nên mọi ng thích cực kỳ :)). Nhược điểm: mình thấy giá thuê hơi đắt ????.
Từ đầu hẻm đi tới quán bên tay phải có dàn sử quân tử đẹp lắm nha mọi người :)), chụp choẹt sống ảo cũng art.
1 điểm cộng cho quán là KO TRẢ TIỀN GỬI XE :))), nh mọi ng nhớ đóng 2 mộc để đc free nha, quên là 10k á :)))).
Review của mình đến đây là hết rồi, cảm ơn mọi người đã đọc tới đây :))
- Tiệm nằm ở trong hẻm, khá dễ tìm, không gian trong tiệm xinh, bàn to, thích hợp để học nhóm.
-Giá vừa phải, đồ uống ngon, không bị ngấy
-Tiệm vẫn còn dùng ống hút nhựa nhưng chỉ để cho những ai cần chứ không trực tiếp để trong ly
☕Cappuccino (57k) vị đắng đổ hết nước đường vào vẫn đắng, do mình không biết thưởng thức hay do nó fail sẵn nhỉ????
????Caramel Latte (59k) phần latte nhạt nhẽo, còn caramel đọng dưới đáy ly khuấy lên rồi uống thì vị rất giống milo pha gói????
????Không gian quán thoáng mát có inside và cả outside, đi buổi trưa ngồi outside thì chịu nắng xíu nhưng được cái thiên nhiên tự nhiên
????Nhân viên cũng không biết nhận xét sao nữa vì không niềm nở, cởi mở mà cũng không hằn hộc????
232/13 Võ Thị Sáu, quận 3
Một địa điểm khá thú vị thích hợp cho mọi nhu cầu của bạn: chụp hình sống ảo, uống nước, ăn bánh, làm việc hoặc học bài...
Đặc biệt các món bánh của quán được bếp tự làm không ngọt quá mình ăn rất thích.
Không gian quán tràn ngập mùi cà phê rang xay thơm lừng.
Mình không thích ngồi máy lạnh nên ra khu vực sân vườn vừa mát vừa có nhiều góc xinh để tận hưởng.
Chủ quán thì nói chuyện khó chịu. Bước vào quán thì lại nóng nực. Ghế ngồi thì sát bên toilet. Nước uống thì không ngon. Nói chung là mình thấy tệ. Vào được 5’ là bước ra luôn vì không ngồi nổi.