Cuối tuần vừa rồi có sự kiện ở đây nên mới đến chứ không cũng thôi vì hơi xa nhà mình rất ngại đi nhưng vì công việc nên chấp nhận ... ????????
Không gian thì rộng rãi khỏi nói rùi :))
Lịch sự ngay từ khi bước vào cưa đã có nhân viên mở cửa chào hỏi :)) công nhận là lịch sự rộng rãi thoải mái ok lắm ????
Wifi căng đét ))
???? vị trí quán nằm ở đầu đg đỗ đức dục cũng khá dễ tìm vì nằm trong cái khách sạn đẹp và sang trọng như thế này cơ mà :))
???? không gian thì cực kì đẹp và sang trọng ???? view chuẩn khỏi chỉnh :)) kiến trúc đẹp lung linh luôn ạ ????
???? thật sự là vì dc mời nên mới có dịp dc đến chiêm ngương chứ k chắc cũng còn lâu mới dám đến đây ăn ????
???? đồ ăn thì trông cũng ổn ;)) nhưng k qá ngọ và đặc sắc cho lắm ???? giá cũng hơi cao nữa
trước mình với con em có trúng 2 suất bingsu ở đây, mặc dù là rất xa chỗ mình nhưng vẫn gắng đi bằng được vì khá thích bingsu :v
không gian quán đẹp, yên tĩnh do ít khách :v
mình gọi 2 loại là bingsu Greentea and bean và Cranberry, mình ăn thì thấy thích Cranberry hơn vì cái vị Greentea and bean cốt chủ yếu là đá nên hơi cứng nhưng được cái kem matcha ở trên ngon, vị rõ, thơm, vị dâu mình thấy cũng thơm nhưng mình thấy không bằng, được cái cốt kem ăn xốp hơn :) mà bát khá to nên ăn cũng đã miệng :3
đi ăn miễn phí thế này mình cũng ngại nên gọi thêm 2 cốc hoa quả nhưng uống chán lắm, vị không khác gì nước đóng hộp :(
nhân viên mình thấy ok, tận tình, niềm nở :3
???? Đúng như tên gọi, đây là lounge của Marriott nên tất cả mọi thứ đều xứng đáng với tiêu chuẩn 5 sao. Không gian rất rộng rãi với phong cách sang trọng và hiện đại, view hồ tuyệt đẹp. Pattisserie của khách sạn thì nằm ở ngay lối vào nha.
???? Ở đây có phục vụ high tea buổi chiều 2-5h. Có thể lựa chọn dùng trà như bình thường hoặc dùng champagne hay cocktail. Đây là điểm đặc biệt của high tea ở chỗ này, tuy nhiên mình k nghĩ đó là 1 ý tưởng tuyệt cho lắm nên vẫn dùng trà tuyền thống.
- Trà dùng trong high tea cũng chính là trà trong menu nha, dùng với sữa và đường nâu. Ở đây cũng có cả trà sữa trân châu nha, đương nhiên với tiêu chuẩn 5 sao thì k có gì để chê về chất lượng, ngoại trừ việc cốc trà sữa hơi xấu và kém sang. Còn high tea thì phong cách rất tối giản và hiện đại.
- Mỗi pax 1 bình trà riêng, set 2 người được chọn 2 loại. Bình trà khá to, giữ ấm tốt nên đủ dùng mà không cần refill.
- Trước khi dùng trà được khai vị bằng vang nho ấm, rất phù hợp cho trời lạnh như mùa này nha.
- Sandwich gồm 3 loại với dưa chuột, jambon, rong biển, mayo... mình cảm thấy chút thất vọng khi sandwich phần nhân hơi bị mong manh.
- tháp bánh của set này nổi bật với Xmas cookies, bánh khúc cây trắng mini, chocolate đỏ bọc cream cheese mang đậm màu sắc của noel. Còn lại cũng có các loại bánh quen thuộc: bánh táo, macaron, scone, dâu bọc chocolate. Trong đó mình thấy chocolate đỏ và scone là đỉnh nhất. Ngoài ra còn có bánh pate nhưng mình nghĩ pate này nên để dành kẹp sandwich thì hơn, cả tháp bánh ngọt lại lòi ra bánh này mặn nên ăn hơi tanh, dù đây là bánh đứng ở vị trí để ăn đầu tiên.
????Giá cả: 250k/pax nha, chưa kể Vat và service charge, tuy nhiên giá vẫn rất hợp lí ở 1 địa điểm như thế này.
Không gian ở Marriott thì chỗ nào cũng rất đẹp, the lounge này ngay cổng vào chính nên rất dễ tìm. Không gian cũng vắng, thường chỉ có 2-3 khách ngồi. Mình rất thích bánh ngọt ở đây, mặc dù hơi ngọt quá hihi.
Ăn uống sang chảnh một bữa. Thấy có món bingsu nhìn đẹp mắt gọi thử. Thích sốt hoa quả ????❤️ cơ mà bingsu không phải kiểu đá sữa tơi như chỗ khác mà đúng chất đá xay ra đóng cục thật sự ???? thất vọng!
Nếu bạn nghiện Bingsu thì thật là đáng tiếc nếu không thử ở The Lounge
Hè đến thì một trong những món hot nhất chắc chắn là Bingsu rồi. Mình đã từng đi ăn Bingsu ở một vài quán rồi, chủ yếu là quán đồ Hàn( mà món này nếu mình nhớ không nhầm thì cũng là có nguồn gốc từ Hàn Quốc) nhưng chất lượng chỉ ở mức tầm trung, ăn được và mình chấm nó vào cái để thử cho biết. Nhưng mà hôm trước đến ăn Bingsu ở The Lounge lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác hắn ^^. 2 đứa bọn mình có trúng 1 phần Bingsu free ở đây từ 2 - 5pm thế mà mặc dù bọn mình đến lúc 8 giờ tối các anh chị vẫn phục vụ rất nhiệt tình, anh quản lý còn bonus thêm cho bọn mình một phần Bingsu nữa. Các anh chị ý đáng yêu lắm ấy, trước đấy có một dịp đến JW Marriott đã rất ấn tượng rồi đợt này làm mình cảm thấy cũng muốn được làm viêc ở đây không thì cũng sẽ quay lại đây thêm nhiều lần nữa ^^
Trong ảnh là một phần Bingsu dâu tây rừng, phần còn lại tên rất là dài mình không thế nhớ nổi nhưng nó có dứa. Cả 2 cái đều khá là lớn, ăn rất ngon, mát và không quá ngọt như Bingsu ở những nơi khác mình từng ăn. Kém ngon, phần sốt sinh tố cũng ngon. Nghe mấy anh chị quản lý nói thì là do một đầu bếp người Pháp làm, cảm giác khác hẳn với tất cả các quán ở ngoài. Chất lượng mình cho 10 điểm luôn ^^ . Nhờ đi ăn ở đây mà mình đã có cái nhìn khác hẳn với Bingsu.
JW Marriott nhìn ngoài kiến trúc rất là đẹp còn vào trong thì đúng chuẩn sang chảnh cực luôn. Nhân viên từ anh bảo vệ đến, chị phục vụ, anh quản lý đều rất thân thiện, dễ thương ^^. À ở buổi tối ở The Lounge còn được nghe đàn piano nữa ^^
Bọn mình nhất định sẽ cố gắng để quay lại The Lounge trong ngày gần nhất ^^