Quán dễ tìm, có thể đi từ***rẽ trái, nhìn bên trái là thấy, gửi xe trước quán 5k. Không gian quán thích hợp để uống bia, hội họp hay tán gẫu. Không để ý quán có mở máy lạnh không vì cửa mở nhìn ra đường, nhưng ngồi bên trong cũng khá thoáng. Menu nhiều loại bia craft, được giới thiệu có bia nhập khẩu và bia sản xuất ở*** có cả các loại thức uống có độ cồn nhẹ dành cho những người không uống được bia. Order 1 chai La Trappe Quadrupei 10 độ và 1 chai Leffe Blonde 6,6 độ, 1 Nachos bò ớt chuông bỏ lò phô mai, 1 salad cá hồi xông khói. Bia được rót sẵn ra ly, La Trappe Quadrupei 10 độ nên hơi khó uống, hơi đắng, nhanh say. Leffe Blonde 6,6 độ mùi dịu hơn, cũng dễ uống. Bia craft nên uống khá lạ, ngon. Đồ ăn thì rất ngon, Nachos bò ớt chuông phô mai đem ra còn nóng, snack rất giòn, phô mai cũng nhiều, vị vừa ăn. Salad cá hồi cũng ngon, có sốt ăn kèm ngon, quán có chuẩn bị tương cà, tương ớt để ăn cùng (tương cho khá nhiều). Mọi thứ rất ổn!
The Great Hornbill là chỗ lui tới thường xuyên của mình, có nhiều loại bia và đồ ăn Tây ngon. Không gian quán theo kiểu retro buổi tối có đèn vàng cũng lãng mạn lắm nha. Mình thích đồ ăn ở chỗ này lắm, không nghĩ là làm ngon vậy mà thật sự thử rồi ghiền luôn.
Hai món trong hình là Salad gà nướng và Mì ý vẹm sốt kem. Cái salad ngon ngon lắm, gà nướng thịt còn ẩm mềm, rau tươi và sốt ngọt ngọt ăn vào cực. Mì ý sốt béo và thơm, sợi mì luộc vừa, ở trên có rắc tiêu hồng ăn cay nhẹ mà thơm lạ lùng, vẹm không phải là tươi lắm nhưng ăn oke nha.
Lần đầu tiên mình được biết đến văn hóa snackbar của Mỹ cũng là từ chỗ này. Lúc trước quán nằm nhà ga 3A hơi nhỏ một tí, nhưng bây giờ chuyển sang Trần Quốc Thảo thì dược decor chăm chút hơn nữa.
Thật tình mà nói chỗ này chất từ A-Z luôn đấy chứ, đồ ăn thì lại ngon nữa. Ở đây có các dòng bia tu sĩ và thầy tu nữa, ai muốn thử 2 loại bia ngon của thế giới này thì cứ lại đây nè. Riêng mình thì chỉ thích đồ ăn ở đây thôi, món nào cũng ngon lắm, đậm chất Âu luôn. Ai mà thích văn hóa Mỹ thời xưa xưa thì có thể đến đây trải nghiêm. Người nước ngoài hay tới đây lắm đó.
Lần đầu mình đi quán này là khi còn mở ở nhà ga 3A, đã hài lòng ngay từ lần đầu tiên rồi. Sau này quay lại thì quán dời sang địa chỉ mới ở trần quốc thảo. Đến đây vẫn không khiến mình thất vọng. Không gian rộng hơn nên chủ quán decor đa dạng và độc đáo hơn, đúng style Retro-American, nhìn các món đồ trang trí thôi đã mê ngẩn ngơ.
Về món ăn và nước uống vẫn luôn được duy trì chất lượng. Mình đi 2 người gọi 1 set BBQ và bắp phô mai đút lò. Set thịt sườn nướng cực ngon và chất lượng, vị ướp đậm đà, rất nhiều thịt, nướng mềm và thơm phức, nên ăn kèm với bánh nướng để đỡ ngán, và món bánh cũng là lạ đáng thử. 2 người ăn xong 1 set này đã no lưng bụng rồi. Đến món bắp phô mai thì đã hơi ngán nhưng không thể không tiếp tục vì cheese đút lò tràn ngập và thơm phức, dẻo và béo ngậy, có khoai tây chiên ăn kèm (vì thế nhanh no và ngấy ????)
Ở đây có rất nhiều loại bia world class, sẽ bị bối rối bởi rất nhiều loại bia với tên lạ hoắc nhập từ nước ngoài, có thể nhờ nhân viên hoặc quản lý ở đây suggest cho mìnb loại bia phù hợp vì những ng ở đây có kiến thức tốt về các loại bia ????????
Chi phí cho 1 bữa tối thịnh soạn 2 người ở đây tầm 700k, khá hợp lý vì được ăn ngon, uống bia chất lượng, không gian thú vị và phục vụ cũng rất nhiệt tình.
- decor chất
- nhân viên rất thân thiện, tư vấn đồ ăn và bia rất chuẩn????
- combo xiên (cừu heo gà) đầy đặn, thấm gia vị; salad sốt chanh dây chua chua dễ ăn.
- đi trc 7h còn dc mua 1 tặng 1 bia nữa chứ ????
> chắc chắn sẽ quay lại
Quán khá lạ với không gian hướng hơi cổ, đèn mờ bla bla. Đồ ăn khá ngon, thịt sườn đảm bảo mềm. Nhân viên phục vụ rất chu đáo và nhiệt tình, lịch sự. Bia cũng ngon có nhiều loại để lựa chọn. Giá khá ổn 2 người 600k được tổng cộng 3 món nhưng trong hình mình k có chụp sườn. Một phần khá nhiều nên 600k là bao no nên luôn. Menu đa dạng nhưng ai k thích đồ phong cách tây thì quán này sẽ k phù hợp. quán theo mình thì khá nhỏ nên nhạc bật có hơi ồn. Sẽ ghé lại nếu có dịp
Không gian rất ư là tuyệt. Từ cách bố trí gợi phong cách cổ điển, đến cách chọn nhạc rất có gu của chủ quán. Phục vụ ở đây rất chuyên nghiệp, đặc biệt là anh chủ quán. Mình gọi thịt cừu xiên nướng, salad passion fruit và cà ri gà (được giới thiệu bởi anh chủ quán). Món ăn được làm đúng chất của nó, tuy nhiên có thể không hợp với một số người Việt. Tuy nhiên, về tổng thể, đây là một lựa chọn không tồi để hẹn hò.
Bạn cũng có thể đến đây và nhâm nhi vô kể những loại bia trên thế giới. Nhà hàng có hẳn một menu bia cho bạn lựa chọn. Đừng quên gọi chủ quán giới thiệu cho bạn những loại bia đặc trưng của nhà hàng.
The beers are amazing, even for someone who doesn't like to drink like me. You should try On Tap beer, especially the Jasmine, the Golden Ale and the Premium Ale. We ordered 1 chicken curry and 2 Aussie burgers. The curry was amazing and tasty, but the burgers were some sort of disappointment. The burgers were too small comparing to the price of 150k for each. They only had enough egg for one person ( It was around 7pm, a perfect time for dinning and they didn't even have enough eggs for 2 people), and they didn't serve the fried onion rings as mentioned in the menu. Not, until we talked to the waitress to make it up with some fries. Everything was good, except from the burgers, and the salad.