Quán dễ tìm, đi từ cổng sau của ĐHHN ở đường Lương Thế Vinh rẽ trái là đến. Quán trang trí đẹp, đồ ăn đồ uống đều ngon, cơ mà bình thường trưa đến muộn tầm 12h thôi là hết đồ ăn trưa rồi, mấy lần đều thế :( nhưng đồ ăn thì ngon thật, mọi người muốn ăn trưa đến sớm nhé.
✨ Vị trí: quán nằm trong trường đại học hà nội nhé. Đa số quán phục vụ cho sinh viên trường là chủ yếu vì quán xa trung tâm xong còn trong ngõ người ngoài khá là khó tìm a. Ko gian thì quán khá là nhỏ, trong nhà chỉ chứa được tầm 10-15 người còn đâu ngồi bên ngoài nhé
✨ Giá cả
? Cơm gà sốt me: 35k
✨ Chất lượng: hôm nay mình ăn thử cơm gà sốt me thì thấy khá là ko thích lắm a:(. Đầu tiên là trình bày nhìn hơi sơ sài ko hấp dẫn lắm. Phần thịt gà hơi bở mà chủ yếu toàn phần trắng a. Quan trọng là cái nước sốt ko ra me lắm kiểu chua chua ngọt ngọt hơi khó hiểu chút a :(
✨ Vị trí: quán nằm trong ngõ đại học hà nội nhưng nói chung khá khó tìm vì quán nhỏ với cả đánh số ko rõ lắm. Vì mình là sinh viên trong trường nên mới tìm dễ ko thì khá là khó nên các bạn đi vào nhớ phải hỏi kĩ ngõ a7 nhé
✨ Giá cả: nói chung khá ổn giá hợp lí
? 1 suất cơm gà nấm: 25k
✨ Chất lượng: ăn khá ổn kèm với đó trình bày cũng khá ok nữa a . 1 đĩa cơm cũng khá là đầy đặn có cơm, nấm, gà ăn khá ổn. Được cái có thêm nước sốt nên ăn khá là vào
✨ Không gian: quán khá là chật trong nhà ngồi đc chục người nhưng chả có chỗ luôn. Nhất là buổi trưa phải ngồi ngoài ngõ nhưng nói chung là ngồi cũng thoải mái với cả khá là thoáng nữa nên mình thấy ok
✨ Phục vụ: nói chung thuộc tầm ổn chưa thấy nhiệt tình lắm
- Vị trí: nằm trong trường đại học hà nội nhưng pphair đi sâu vào trong trường rồi rẽ vào ngõ nên khá là xa luôn nhé. Nếu ko phải dân gần đấy hay dân trong trường cũng khá khó tìm đó - Giá cả: ok cũng tầm trung trung a - Chất lượng: hôm đó mình ăn thịt xiên nướng khá là đầy đặn và ngon nha. Vị cũng ngon mà thấy làm sạch sẽ là thích rồi nhất là gần khu trường mình chả có quán nào hết a. Cùng với đó là uống trà thái xanh tầm hơn 20K khá là ngon và sẽ quay lại lần nữa - Không gian hơi hẹp chút tầm 15K là chật rồi. Thỉnh thoảng đông mọi người còn phải ra ngoài sân ngồi nữa
caafe
Quán nằm ngay trong trường đại học hà nội nên với người ngoài vào thì cũng khá khó tìm
Không gian hơi nhỏ nếu vào giờ vắng còn đc ngồi ngoài nếu không phải ra vỉa hè ngồi
Trang trí quán cũng khá lạ nói chung hơi dị chút
Hôm đó mình gọi trà thái đỏ + bánh gấu
Trà thái uống bt hơi ngọt quá chút
Bánh gấu hơi ngậy
Nói chung đồ ăn quán bt nhưng vì trong trường được các quán khá là chán nên the faen vẫn là lựa chọn ưu tiên
- Gà mềm, bở, sốt kèm không ngon lắm, vị k đậm đà.
- Cơm mềm, không khô, ăn ổn.
- Canh nóng, rau mềm.
- Dưa chuột đắng.
Giá 32k vs suất này thì cũng tạm chấp nhận đc
Quán nằm ở sâu trong ngõ ở trường ĐH HN. Không gian nhỏ và bí nhưng có thể ngồi ngoài trời. Decor bình thường.
Menu có cơm và bún trộn, suất cơm nhìn không đẹp cho lắm. Cơm cari gà ngon nhưng sốt hơi loãng và nhiều khoai với cà rốt. Cá nhân mình thấy cơm thịt lợn sốt tiêu ngon hơn. Bún trộn cũng ngon
Nhân viên thân thiện.
Quán này quá nổi tiếng với dần Hanu rồi, trước đây cứ tầm 11h trưa đổ đi là đông nghịt, ngồi kín cả trong nhà lẫn trước cửa, có khi còn phải bê bàn ghế sang ngõ kế bên ngồi nhờ cơ, chậm chân là chỉ còn nước sang chỗ khác ăn. Bây giờ khách có giảm đi chút xíu nhưng vẫn đông lắm các cậu ạ!!!
- KHÔNG GIAN trong nhà bé bé, đủ kê chục cái bàn xíu xíu thôi, chủ yếu là hai dãy bàn dài trước cửa quán. Mùa hè cả nhóm đi ăn thì chỉ có nước ngửi mồ hôi của nhau thôi.
- Hiện tại có 1 số món đã tăng giá chút rồi (chỉ chút thôi). Theo mình thì GIÁ ở đây so với chất và lượng thì vẫn CHẤP NHẬN ĐƯỢC.
- Chắc MÓN ĂN ngon nhất với mình ở đây (cả về hình thức lẫn bên trong) là bún thịt nướng. Quán quá nổi với món này rồi, dám chắc ai qua Faen cũng đã từng thử. Không phải quá xuất sắc so với những quán khác nhưng khá đầy đặn, vừa mắt, vừa bụng là ổn rồi, nhỉ ~ Ngoài bún ra còn có bánh mì thịt nướng và menu cơm thay đổi theo ngày (trước đây có cơm gà nấm ngon lắm mà giờ không làm món đó nữa, hiuhiu). ĐỒ UỐNG cũng khá đa dạng, túi đựng takeaway cũng đáng yêu nữa.
Ngon bình thường, dịch vụ tốt. Ăn lại chắc ko.
Gà rán không kĩ. Còn rõ tiết. Vị sống. Hỏi chủ quán thì bảo gà như vậy. Rất khó hiểu. Mong chủ quán lưu ý giùm không hết khách.
Quán phục vụ chủ yếu cho đối tg sinh viên, nên thường mùa hè sv nghỉ là là quán cũng đóng cửa theo )))) hồi mới mở quán chỉ có nước, sau có bán thêm bánh mỳ thịt nướng và bún thịt nướng buổi trưa. Giờ thì còn có đủ loại cơm bún các kiểu rồi. Mới thử bún thịt nướng thôi. Mê tít luôn ? thịt tẩm ướp vừa, nước chua ngọt vừa đủ, rau sống nhiều không bị ngán. Mà có mỗi 20k. Quá chất lượng luôn. Đồ uống ở đây cũng khá ngon, giá thì tương đương những quán cafe khác. Điểm trừ là quán bé. Chỉ ngồi được khoảng 15 người là cùng nếu muốn ngồi thoải mái không chen chúc.
Nhân viên nhiệt tình và thân thiện. Phục vụ cũng nhanh nữa
Quán này ngay gần mà bây giờ mới biết nè ^^ trưa qua vừa đi ăn xonggg
-Vị trí: quán nằm cuối ngõ A7 đầu ngõ A8 nhé, nếu đi vào từ cổng chính đại học Hà Nội thì đến cuối ngõ A1 rẽ trái, còn không thì đi qua sân bóng đến cuối ngõ A8 rẽ phải, hoặc đi vào từ lối ngõ chỗ đường Lương Thế Vinh nha
-Không gian: quán ngồi được cả trong nhà và vỉa hè. Trong nhà thì không gian hơi bé, bàn hơi bị thấp quá ngồi ăn rất mỏi lưng huhu, ngoài thì thoáng hơn nhưng ngồi bàn ghế nhựa bình thường không đẹp
-Menu: menu món mặn để ăn trưa thì có theo ngày, thường là 3 món trong menu chính được chọn thay đổi tùy ngày. Hôm mình ăn thì có cơm gà thái cay, cơm gà bbq và bún trộn thịt nướng. Bún trộn là hay có nhất, trưa nào cũng có thì phải. Có cả cơm đảo và cơm trắng để lựa chọn. Menu đồ uống cũng có nhiều cả nóng, lạnh, coffee, smoothies nha
-Chất lượng: Bát bún trộn đầy đặn, nhiều thịt nướng và thơm nhưng hơi ít sốt nên bị nhạt. Cơm gà BBQ không đặc sắc lắm, sốt không ngon như mong đợi, gà khô. Cơm gà thái cay thì rất ưng. Mình chọn cơm đảo xong được ăn kèm bát canh gà xé chua cay đậm vị thích lắm. Mỗi tội chả hiểu sao có bát canh gà cay đó rồi còn được thêm canh củ cải cà rốt, mình thấy không cần thiết lắm. Nước uống thì suggest nên thử kiwi yaourt nha ngon lắm, me thái cũng ổn, mojito bạc hà bị chua, matcha latte uống như trà thái
-Phục vụ: khá lóng ngóng chắc là nhân viên mới. Còn ghi ord của bọn mình thiếu đồ, nên rút kinh nghiệm
-Giá cả: 25-30k/đồ ăn và 12-25k/đồ uống, ngon và rẻ phù hợp túi tiền nha
Vị trí: quán nằm cổng sau đại học hà nội, nằm đối diện bức tường huyền thoại của sinh viên Hanu
Không gian: bên trong nhỏ, ấm cúng còn bên ngoài rộng ngồi dạt sang hai bên :))))
Đồ ăn, đồ uống: vừa miệng, đầy đủ và no, tuy nhiên vì quán hôm 8/3 đang khuyến mãi nên khá đông, món cơm bị thiếu tráng miệng và canh.
Phục vụ: nhanh nhẹn, chiều khách, thái độ tốt
Giá cả: vừa ngon vừa tiền
Nhất định sẽ ghé qua nhiều hơn ))))))
Đây là lt2 m viết review quán này, vì update nhiều món mới.:>
Đến lt2 vào vẫn cảm nhận, đồ ăn hết sức bth, đc cái giá 20k-25k quá là sv, lại còn đc cái bát đũa vs trình bày đẹp mắt nên cảm giác ngon miệng cực.:>
Đồ uống ngoài trà táo bạc hà 18k uống ngon còn sữa chua j đó, socola chuối tệ lắm, đừng uống.))))
Nv cũng khá nhiệt tình
Tóm lại vì trong trường, vì tiện và vì cái cảm giác hay ho nên sẽ còn quay lại dài dài.:))
? gần ngõ cổng phụ Lương Thế Vinh Hanu, h học xong phải vật vờ ở trường sẽ qua ăn.
??? set cơm quá là rẻ đi í. Các set đều 25k.>///<. 1 set bao gồm canh + xoài tráng miệng nữa. Hô hô.
Chất lượng thì bình thường, nhưng là quá ngon so vs cái giá 25k sinh viên như thế.
Ngoài ra còn có bún trộn các thứ, nhìn cũng ngon lắm, cái chính là rẻ, sẽ thử dần.:))
❗️có nhiều set cơm nhưng 1 ngày chỉ làm 2 set thôi.:)))
? đồ uống thì bthg k có j đặc sắc.:))
? nhân viên trẻ, nhiệt tình. Quán bé, có bàn ngồi ngoài luôn. Sạch sẽ nên yên tâm.
Tóm lại cứ hôm nào học ở trường phải ở lại dật dờ sẽ lại vào ăn.:))
1. Vị trí: quán nằm ở gần cổng sau củ trường đại học Hà Nội ở Nguyễn Trãi Hà Đông. Cổng này dẫn ra phố Lương Thế Vinh. Khá dễ tìm.
2. Giá cả: giá khá là ok ý :))) cơm 25k 1 đĩa. Bún trộn là cũng khoảng đấy t ko nhớ lắm. Mà giá ok.
3. Chất lượng: so với một hàng cơm cho teen/sinh viên thì chỗ này khá là ngon rồi. Ko phải kiểu nhà hàng đặc sản đặc sắc j nhưng ngon.
4. Phục vụ: nhân viên lịch sự mà vì quán đông nên nhìn nhân viên quay vòng dễ bị sót order. Hôm mình qua hỏi quán còn những loại j mỗi bạn trả lời 1 kiểu :v đồ ăn lên tương đối nhanh.
5. Không gian: quán bé bé xinh xinh thui. Không gian trong nhà chắc ngồi 10 mấy ng là max. Ở ngoài kê đc kha khá bàn. Mà mưa gió thì hơi khổ. Chút. Ngồi ngoài đc cái thoáng thui. Chỗ để xe cũng bị hạn chế do còn kê bàn ngoài trời. Vệ sinh tương đối ;)
Phải nói là mình chưa từng ăn ở đâu 1 bát bún thịt nướng trộn vừa to vừa đầy như ở The FAEN. Thực sự mình khá lá ngạc nhiên ?thịt rất mềm và đậm vị, tổng thể bún rất vừa miệng. Nhân viên phục vụ rất nhanh và nhiệt tình. Mỗi khi không biết ăn gì mình đều ra đây làm 1 bát bún ^^
Ngon và tuyệt vời lắm nhé mọi người, đồ ăn đựng trong hộp rất đẹp và sạch sẽ, sốt ngon và vừa, còn về mình ăn thử cả 2 suất là cơm đào gà chiên và bún trộn thịt nướng thì ngon hết chỗ chê luôn, góp ý 1 chút là cửa hàng nên để hộp sốt ra bên ngoài
Quán bé bé xinh xinh, nhỏ nhắn kê dc 4 cái bàn :)) Còn đâu ngồi ở ngoài đường ấy ;) Quán có mỗi 1 tầng và lại còn bé nên cảm giác cũng hơi bí bách chật chội.. Dc cái đồ uống ngon và rẻ ;) Mình thấy nước quýt ở đây khá ngon, vị chua chua ngọt ngọt, tất nhiên k chua quá nhưng cũng k bị ngọt quá đâu. Mình hay uống trà đào với trà thái ở đây nữa. Trà đào ngon nhưng thỉnh thoảng miếng đào có mùi tất.. Cái này là do để hộp đào lâu nên nó có mùi đấy. Trà thái cũng ngon, 10k 1 túi to đùng hehe
Sinh viên Hanu 4 năm mới đi ăn ở đây lần đầu :))
Mình gọi 2 suất cơm rang gà BBQ với cơm rang gà giòn.
Cơm rang hơi khô mà lại ko giòn, gạo không phải loại ngon, nhàn nhạt ko thấm vị, được cái màu đẹp với có cả ngô vs cà rốt trông bắt mắt. Quá nhiều cơm, chỉ hơi ấm ko nóng hổi
Gà cả 2 loại đều ổn, gà BBQ thì nhiều thịt hơi, sốt okie. Gà chiên giòn thì phần bột phủ nhìn to chứ miếng gà chính ra không to, sốt tiêu của gà giòn nhiều tiêu quá nên hơi nồng.
Dưa chuột ko ra dưa muối, ko ra dưa tươi, ăn kèm cho đỡ ngán.
Canh nóng nhưng nhạt nhẽo ko có vị
Phục vụ khá nhanh dù đông khách, có vẻ đồ đã làm sẵn, khách order thì xếp vào bát bê ra thôi
Đánh giá chung: đẹp mắt, vị bình thường
Quán khá nhỏ, nằm trong ngõ đại học Hà Nội. Đồ ăn và đồ uống giá hạt dẻ mà chất lượng không hề thấp kém. Bát bún to bự, đùi gà cũng to bự, nêm nếm vừa phải. Nhân viên cũng bình thường. Có cái anh béo béo gái tính đáng yêu :3 trong quán có tranh 3D đẹp tuyệt vời luôn, và nội thất đẹp miễn chê. Ở đây còn có gói ô mai nhỏ nhỏ ngày xưa. Thích mê (y)
Trước là dân Hanu hay ăn ở đây, thấy cũng okie, lâu ko ăn nay gọi lại chán không chịu được. Đóng gói nhìn cũng sạch sẽ, nhưng mà vừa ăn miếng gà đầu tiên thì thất vọng luôn, quá mặn, vỏ quá cứng. Định làm miếng nước canh cho đỡ mặn thì lại thấy cái gì đen đen.
Cạch luôn
Đây là lần thứ 2 mình order lại. Cảm xúc vẫn như lần đầu, cơm rang ngon, thấm vị, thơm mùi tiêu. Gà giòn, ngon thiếu mỗi khoản canh không được chim ưng. Từ giờ sẽ lựa chọn FAEN cho bữa trưa văn phòng ???
Trưa t7 đi tìm quán ăn quanh trường mà có điều hoà mát mẻ may là có faen vẫn mở
Quán trưa thì có bún và cơm nh bây h hè vắng lại còn t7 nên chỉ còn bún thôi
Bọn mình vào ac nhân viên mới bắt đầu cắt rau, xếp bún, chờ hơi lâu 1 tí
May mà có cốc nước cầm hơi
Bát bún khá đầy đặn, thịt nướng cũng ổn, đôi khi có miếng hơi cháy và khô thôi
Nước mắm thì hơi bị nhạt 1 tí, đậm đà chút nữa là chuẩn
Nv siêu nhiệt tình nên khá dễ chịu
Bún khá rẻ có 20k thôi
Quán mở từ năm ngoái ở trường mình. Nhưng từ khi bán thịt nướng mới bắt đầu nổi
Bây giờ có cả thịt, bún thịt nướng và bánh giò
Hôm mình ra là sn bạn nên đc tặng cả bánh gấu. Bánh ngon phết. Mousse socola trắng ngọt vừa lại mát mát
Nước thì trà đào hơi nhạt, trà quất ngon, trà táo cũng được
Thịt nướng ngon lắm. Thơm , gia vị vừa lại nhiều thịt, nhiều carot, ăn cùng mayo ngon cực. Giá 8k
Nước trên 20k
Không gian hơi nhỏ, decor khá hay, có con voi to đùng
Nhân viên toàn nam, khá nhiệt tình, nhanh nhẹn
Quán này bé bé xinh xinh trong trường ĐH Hà Nội. Có không gian trong nhà với ngoài trời. Trang trí khá đẹp
Nhân viên phục vụ nhanh, nhiệt tình
Quán này giờ trưa rất đông khách, mấy lần đến không ăn được vì quá đông khách. May hôm nay được nghỉ sớm nên đến có chỗ ngồi trong nhà
Đồ ăn quán vừa ngon vừa rẻ, cơm thù thay đổi từng hôm. 1 suất cơm như trong hình chỉ có 25k thôi. Mình gọi 1 cơm sườn cay với 1 cơm gà sốt BBQ, lúc mang ra thì thấy hơi thất vọng tí vì cơm sườn có đúng 2 miếng, nhìn trống trải kinh. Còn cơm gà thì không những có thịt gà mà còn có cả thịt lợn ??. Không hiểu cho lắm... Cơ mà ăn ngon phết, nuớc sốt rất ngon luôn, mỗi tội cơm sườn cay mà chả thất cay gì, giống ý là sườn chua ngọt thôi. Được cái rất mềm, sườn non nên ăn cả sụn luôn. Cơm gà của bạn mình thấy bảo cũng ngon, nước sốt vừa miệng
Hầu như ngày nào cũng đi qua đây mà hôm nay mới lần đầu tiên vào.
Quán đẹp, nhỏ nhắn xinh xắn có điều hoà
Nhân viên nhiệt tình đáng yêu cute :))
Đồ ăn thì khỏi chê, món bún trộn vô cùng ngon, vừa miệng. Lần sau quay lại trường nhất định đến ăn. Giờ nhắc đến lại thèm. Đồ uống cũng ổn, tóm lại là quá ổn
Mình vào the faen ăn trưa cùng con bạn. 2 đứa gọi 2 bún thịt nướng. Bún mang lên là mình tự trộn, thực ra nó là bún chả thôi, nhưng là cho sẵn hết vào 1 bát mình trộn lên chứ k chấm như bên ngoài ?. Ăn miếng đầu tiên mình đã chết lặng nhìn sag con bạn, bảo "bây ơi ngọt quá". Mình ăn quen bún chả ở việt rì với quê mình r nên xuống đây chắc k quen được với khẩu vị của dân hà nội chăng ?. Nhưng bù lại thì thịt được nêm nếm khá chuẩn, còn nhiều thì cũng k phải, vì thịt cắt sợi ra nên nhìn có vẻ nhiều thôi. Nói chung giá 20k như này là chấp nhận được.
Lúc mới vào gọi bún thì nhân viên bảo đợi 10p, nhưng tầm 4p thôi là ra rồi. Nhưng con bạn gọi nước hồng trà gì đó mãi mới ra, ăn bún xong r mới có trong khi gọi cùng với bún. Nhưng nhân viên phục vụ rất thân thiện và lễ độ. Toàn con trai nhưng cũng hoạt bát và nhanh nhẹn lắm.
Quán trang trí đúng kiểu teen, mỗi tội hơi chật vì quán bé. Và quán nằm trong ngõ nên người ngoài vào hanu sẽ khó tìm
Giá cả cũng hợp lý với sinh viên.
Chắc chắn còn quay lại vì gần nhà và còn có nhiều món cơm chưa thử
Đi ăn trưa ở The Faen vì lười nấu cơm. Gọi món cơm gà sốt nấm và hài lòng với chất lượng món này. Có nấm hương và nấm sò sốt với gà, khá nhiều nấm nên ăn khá đã luôn. Mỗi tội cho nhiều nước tương quá nên bị mặn, nhưng nói chung là chất lượng như này là ổn. Ăn cơm còn đi kèm một ít hoa quả tráng miệng, cái này thì ổn nè :)
mình cũng có thó một vài thìa từ đĩa cơm cari gà của bạn mình, ăn cũng ngon.
Sẽ còn quay lại The Faen dài dài, và sẽ gọi nhiều món khác, cho đến khi hết menu của quán luôn ấy :)
À món thịt nướng ở đây ngon lắm nhé :) có 8k một xiên mà ngon lắm, thịt cũng nhiều, nếu rắc thêm ít vừng là đỉnh luôn ấy. Giá cả các thứ thì phù hợp với sinh viên, một suất cơm khá ổn, no và vị ổn thì 25k, còn lại các loại đồ ăn khác giá cả cũng bình thường.
phục vụ thì vẫn tốt, nhiệt tình như vậy, nói chung là hài lòng.
Lúc đầu chỉ là quán cf không gian chật và hơi gò bó vì bàn ghế nhỏ
Đồ uống k ngon, trà đào thì ngọt quá, trà thái thì chỉ thấy vị sữa
Gần đây có cả đồ ăn trưa là bánh mì thịt xiêm nướng, bún trộn, bánh giò khá ngon lạo còn rẻ nhưng quán chật nên trưa ra muộn ra hết chỗ
Nhân viên nhiệt tình ok
Quán mới mở được mấy tháng, từ ngày làm thêm cơm bún ăn trưa thì đông hẳn. Cơm gà roti 25k có cơm to đùng với mấy miếng gà vừa, thêm nước sốt ăn ngon lắm. Mỗi tội rắc muối lên cơm mặn dã man, tất cả phải bỏ ra chứ không thì nghỉ ăn ?? . Các cơm khác cũng đồng giá 25k trông hấp dẫn lắm ?. Nước uong trung bình 20k-25k. Hay có khuyến mại trà thái đỏ 10k. Mà mình để ý mấy loại nước đều từ nước chanh hay sao ý. Như hồng trà ô mai thì vị như nước chanh cho thêm cái ô mai. Nước quất thì như nước chanh cho thêm quả quất vào ?. Nhân viên thân thiện, phục vụ hơi lâu. So với các quán ăn khác trong trường thì quán này khá ok đó ?.
Quán có từ lâu cơ mà thấy hơi bé nên ko có nhã hứng. Nhưng hn vào quán cùng với các bạn cảm thấy rất là thích thú luôn. Gọi bún trộn thịt nướng, 1 bát to, nuoecs sốt phía dưới nhiều và ngon, thịt nướng cũng nhiều nữa. Bánh mì chưa ăn thử cơ mà nhìn bên ngoài ngon lắm. Bánh giò cũng ăn thử rồi, 1 đĩa bánh giò 15k mà có cả dưa chuột lẫn chả, rất là đầy đủ luôn ạ. Ăn xong gọi trà thái xanh, vị trà đậm chứ ko ngọt cái vị sữa ông thọ như một số nơi. Quán tuy bé cơ mà trang trí đẹp, nhân viên toàn con trai nhưng phục vụ nhiệt tình và rất thân thiện. Sau này sẽ ghé thăm thường xuyên luôn
Quán bé bé, chưa có dịp thử đồ ăn với bánh nhưng đồ uống ok phết.
Me Thái với cái gì hồng hồng nữa không nhớ tên )) nhưng take-away mà các anh chị không cho thìa em ăn me kiểu gì )) Anw lần sau quay lại sẽ thử đồ ăn nữa nhem nhem~
bún thịt nướng ở đây càng ngày càng nhiều và càng ngon mà giá vẫn 20k nhé ?? trưa nào ra đây cũng thấy rõ đông phải kê bàn ngồi ở ngoài, không gian ở đây k rộng đâu, bàn ghế kê sát sàn sạt nhau ý ngồi k thoải mái lắm nên chỉ ăn uống xong là đi chứ k ngồi lâu đc trừ khi lúc đấy k phải giờ học. menu rất nhiều món nhưng mà tuỳ hôm mới có thôi k phải hôm nào cũng đầy đủ như menu toàn phải hỏi nhân viên xem hnay có món gì. quán có cơm gà sốt nấm ăn ngon nữa nhé cơm đồng giá 25k và còn có thêm trà nhài 3k để uống )) mỗi lần k biết ăn gì thì toàn ra đây ?
The FAEN - địa chỉ nổi tiếng được lòng Hanuers, nằm ở cổng sau Đh Hà nội, gần đường Lương Thế Vinh. Thật sự là ghé quán vì món bún thịt nướng nổi tiếng ở đây. 1 bát bún 20k với khá nhiều thịt, cũng ok. Thịt thì rất ngon, rất vừa. Nhưng nước dùng có lẽ không hợp khẩu vị mình lắm. Ngọt ngọt, lợ lợ, thực sự là hơi thất vọng với món nước dùng này. Mình gọi hồng trà ô mai, 15k. Thực sự mình thấy không đáng tý nào. Có lẽ do mình lầm đầu vào quán, không biết món nào ngon gọi đại, chứ hồng trà ô mai thực sự là nước đường í chứ. Ngọt quá quá quá quá luôn. Thấy mọi người gọi nhiều trà đào, trà quất, có lẽ mình đã chọn nhầm. Nói chung hôm nay ăn mình thực sự không hài lòng lắm. Phục vụ nhanh nhẹn niềm nở, không gian quán nhỏ nhưng đẹp, nhạc hay. Nhưng hồng trà ô mai làm mình thất vọng nhiều quá. Có lẽ sẽ qua lại nhưng là lâu lâu nữa