Vừa rồi nhà mình đặt bàn qua TableNow được giảm buffet 25% . Tổng cộng 5 người hết 1tr9????????
Ưu điểm của quán là món ăn tươi ngon, trình bày đẹp mắt, phục vụ thân thiện và nhanh chóng:)
Điều mình thích nhất ở quán là tuy chọn gói buffet nhưng món ăn gọi món nào ra món đó, để riêng từng dĩa không gộp chung như các quán khác (vd sumo bbq thịt các loại dồn chung 1 dĩa không biết loại nào ra loại nào và nhìn không đẹp mắt nữa)
Nước lẩu ngon và topping đa dạng,***bạn nên thử nè!
Mình và bạn gái đến ăn vào tầm trưa, cũng khá lạ không như mấy chổ buffet khác. Có Menu riêng để gọi và hưởng toàn bồ menu chứ không phải mức giá nào thì giới hạn mức đó. Bị cái không có mấy cái chổ pha nước chấm và lấy khai vị như những nơi khác, được cái mấy bạn nhân viên khá nhiệt tình như là pha nước chấm giúp (vì mình thấy cũng có giởi thiệu khay nước chấm - chắc yêu cầu mới đem ra) gọi phục vụ thì cũng ổn. Thấy có menu***carte nên mình có xem qua, lựa chọn phong phú hơn nhiều nên lần tới ghé sẽ gọi món.
Chắc chắn mình sẽ ghé lại vì các bạn phục vụ chổ này dễ thương.
Đáng ra hôm nay cùng người yêu đi ăn Manwah, nhưng do không đặt trước, manwah không có chỗ chạy từ***qua tới***cũng ko có chỗ, nên thôi hai đứa thông qua table now đặt bàn The Drunken Pot, nghĩ giá cao chắc cũng ổn. Vậy mà thất vọng tràn trề
Bọn mình hai đứa ăn buffet, 419k/người. Bạn phục vụ có nói đặt qua table now giảm 10-15% còn 377k/người. Khai vị bọn mình chon da cá chiên giòn, tôm hoàng kim, 2 món này ăn ổn. Đợi rất lâu sau đó thì mới ra nước lẩu, 4 ngăn, nhưng vị thì thật sự nhạt nhẽo không đậm đà, cay tứ xuyên cũng nhìn chán chẳng hấp dẫn gì. Đồ chấm thì ko cho tự chọn, muốn ăn thì nói lấy, chỉ có 2 lựa chọn cay hay không cay. Đồ ăn dọn lên thì ngoài cái dĩa đẹp ra, trình bày chán, đồ ăn trong menu buffet cũng ít ko quá nhìu lựa chọn, đồ cũng không tươi. Huyết vịt thì cứng, ko giống huyết vịt bình thường mềm thấm vị, ở đây cứng và không ngon. Ăn dù chưa no mà chán ko biết gọi gì luôn á.
Hai đưa ỏder món uống: sake thơm, cắm trong đống đá mà nước uống chẳng lạnh chẳng nóng, nhạt nhẽo chán phèo như nước ép thơm chả có vị sake gì hết, sau xin ly đá đổ vào uống cho mát y như uống ép thơm. Sau 1 lươt đồ bê ra cực chậm, người yêu mình gọi những món sau thì lâu thật lâu mới bê ra 1 dĩa, sau gọi 2 đĩa thịt bò thì đem lên đúng 1 dĩa, chán chả muốn nhắc lại. Rau tổng hợp bàn bên có bông cải, đến bàn mình lên chả có nữa.
Đến lúc tính tiền thì in bill chỉ có số lượng, ko có đơn giá, chỉ ghi tay tổng tiền, mình hỏi bill chi tiết thì bảo thanh toán xong mới có, mà in ghi 1.117.000. Mình tính sơ thì chưa tới nên hỏi lại có ưu đãi giảm giá mà em. Nhân viên ko cần suy nghĩ, trả lời: "Nay chủ nhật bên em không có ưu đãi giảm giá nào ạ". Người yêu mình bảo đặt bàn bên table now và nãy vào bạn phục vụ có nói ưu đãi, bạn nữ này mới bảo để em xuống check lại, xong xin mã đặt chỗ rồi in lại bill lên còn hơn 970.000. Tính gian hay gì. Chán, thất vọng không bao giờ quay lại. Dở cả đồ ăn lẫn cách phục vụ.
Món ăn bày trí rất bắt mắt, vị nước lẩu ngon, đậm đà ăn khá vừa miệng
Không gian sang chảnh, nhân viên khá chuyên nghiệp
Giá hơi mắc
Ai chưa biết lẩu khói là gì thì nên đến trải nghiệm
Sẽ quay lại
Đi ăn xong về tự thấy bị crush anh nhân viên phục vụ ở quán nên lên đây review hòng xin info ahihi
Tại tụi mình đi ăn buffet mà gọi món liên tục, hành ảnh cứ chạy đi chạy về lên món, mà ảnh nhiệt tình quá trời nên thấy tội ghê luôn. Dễ thương phải biết
The Drunken Pot ơi cho mình xin info cái bạn nhân viên***cao không ốm lắm làm***chiều ngày 28/9 nhaaa
Bảo vệ khá "cool ngầu", bù lại có cô nhân viên xinh đẹp niềm nở mở cửa mời vô
Được cái đồ ăn thức uống ngon, nhân viên phục vụ bên trong dễ thương nhiệt tình, không gian sạch đẹp sang trọng.
Chú bảo vệ mà nhiệt tình chủ động dắt xe cho khách nữa là ok
Ngồi ăn ở Sài Gòn mà cứ tưởng đang đi giữa Hongkong
- Không gian: Rộng vô cùng thoải mái, thiết kế theo phong cách Hongkong phù hợp chụp hình sống ảo
- Món ăn: Hài lòng. Menu quá trời món nhìn vô chóng mặt hồi không biết chọn món nào, nên gọi luôn cái lẩu khói 4 ngăn là món đặc biệt ở đây, khá ổn, lẩu kiểu này không biết còn chổ nào có không??
- Nước chấm: Đa dạng, khách tự chọn tự pha
- Giá: Trong túi có tầm 800k trở lên là tạm ổn cho 2 người
- Dịch vụ: Bình thường
Sẽ quay lại
Hời 2 đứa quê gì đâu luôn á, tại mới bước vô cái quán là thấy hơi ngợp ngợp rồi vì nó trông sang thật sự. Tơí khi nhân viên bê cái nồi lẩu ra là đúng trổ lúa luôn, kiểu lần đầu nhìn thấy cái nồi lẩu khói bay như phim ngộ không, lạ lẫm vô cùng.
Vị ngon vừa miệng, món ăn đa dạng, đạt tiêu chuẩn nhà hàng lẩu buffe, mà giá cao à nha. Cũng may 2 đứa vừa đủ tiền chứ không chắc lúa trổ bông luôn quá.
Khi nào tích đủ tiền sẽ quay lại ăn tiếp cho đã cái nư"
Đi ăn về là check in liền để người ta biết mình ""sang"", có tiền vô The Drunken Pot ăn lẩu khói 5 ngăn đồ ))
Nói chung ngon, chất lượng món và dịch vụ ổn áp, thuộc kiểu nhà hàng nên giá cũng nhà hàng luôn.
Đáng để trải nghiệm!
Quán này không gian đậm chất trung hoa nhưng điều đặc biệt nhất so với những chỗ mình đi ăn là nước lẩu của nó rất đậm đà, lẩu Satay với lẩu rượu Càn Long là đặc biệt nhất! Đáng để trãi nghiệm!