Hello lại là mình ở 1 chi nhánh The Coffee House khác trong thành phố ???? Chi nhánh này ngay trung tâm , không gian hơi bé (hoặc do full chỗ nên tự nhiên thấy bé) mà cô em gái hẹn ra đây nên đi thôi , gửi xe trước quán nè . Sáng sớm chưa ăn gì nên mình làm nhẹ ly cà phê sữa và chiếc bánh thơm mùi cà phê luôn . Nói chung ổn nha . The Coffee House còn có vụ tích điểm nên hay ghé cũng dễ hiểu mà hen . Nhân viên phục vụ thấy cũng được !!
Quán này gần trường mình lắm nên đi bộ tí là tới. Đi ngày thường thôi mà quán vẫn đông nghịt người luôn, mà tụi mình đi đông nên đành phải ra ngoài ngồi hic. Được cái chú bảo vệ sợ tụi mình nóng bức bối nên gắn quạt các thứ rồi còn nhiệt tình chỉnh sao cho tụi mình mát nữa nên cực kì hài lòng luôn. Các dòng đá xay best đó giờ rồi nên không cần nói nhiều nữa hihi. Macchiato béo thơm ngon tuyệt vời :)) trà đào uống cũng ok nè nhưng dễ lạt lắm :)) bánh ngon, ăn ổn. Nhân viên phục vụ thân thiện, tận tình nhanh nhẹn. Nói chung là chưa tìm được chỗ nào chưa tốt để chê cả :))
*Chụp bởi ip 7 plus xịn xịn của bạn mình hihi*
Chi nhánh ở đây nằm trên mặt đường***khá dễ tìm. Quán cà phê nhỏ nhỏ, không gian không được rộng nhưng được thiết kế hiện tại và bày trí cũng khá hợp lý.
Mình và bạn hay ghé qua đây học nhóm vì ở đây có nhiều bạn cũng đến để học và làm việc nên khá yên tĩnh.
Chất lượng nước uống chưa được ấn tượng lắm. Thường mình hay gọi cà phê hoặc matcha. Cà phê okie, uống rất thơm nhưng món matcha chưa đậm vị đối với 1 đứa mê matcha như mình.
Nhân viên đây nên tranning lại việc trước khi dọn ly trên bàn của khách nên hỏi trước khi dọn dùm. Gần 10hpm. Nhân viên muốn đuổi khách về hay sao (wán 10h30pm mới đóng cửa) nvien tới tự lấy lý của khách, k cần biết ý của khách sao. Tới tự lấy rồi đi, mặt thì k cảm xúc. The coffee house nvien ở các chi nhánh đa phần bị vấn đề này. Cái thứ 2 nữa. Khi khách uống xong nv k tới dọn bàn liền, thường rất lâu hoac khách nhắc, nhiu khi wán cũng k đông j. Mà khi dọn bàn, rất hiếm khi lau bàn. Toàn fải tự lấy khăn giấy lau lại bàn bị ướt. Cần tranning lại nvien nha the coffee house
Trưa nay m có đi ăn cơm với chồng mình, tụi mình có mang cơm vào quán do thật sự ko biết là quy định của quán như thế nào về việc đó. Đang ngồi ăn thì 1 bạn nv ra bảo quán ko cho ăn, nói mình đi chỗ khác ăn xong hãy quay lại.
trong khi nước đã gọi, đã trả tiền, nói với khách vậy xong bỏ đi, không nói gì về vụ nước như thế nào , ko làm cho ngta còn xách đi hay là như thế nào. đến lúc m nói là nước bỏ ly đem về cho m mới bắt đầu làm.mất công m đứng chờ bao lâu.
Mà bạn nv có nói là quy định ghi ở ngoài, mình nhìn khắp cái quán chả có chỗ nào để quy định gì cả.
M cũng không nghĩ là có gì vì cơm nhà nấu mang theo ăn thôi,ko phả mua ở ngoài nên ko bik là ko được ăn. vậy mà nv thi nhau thái độ.rõ chán
Tối nay lúc gần 8h vì sợ chạy sang quán đông khách ko có chỗ ngồi nên mình gọi đt đến để hỏi còn bàn ko mình book trước, vậy mà vừa gọi đến chỉ mới kịp hỏi có bàn trống ko thì nhận được câu trả lời " KHÔNG " rồi cúp máy cái rụp @@ hết sức bàng hoàng với thái độ của bạn NV này luôn
Trưa mình vào trễ nên hết chỗ ngồi trong nhà đành ra ngoài ngồi. Nhân viên thấy mặt mình thảm quá nóng quá hay sao nên liên lục để ý để gợi ý chỗ trống cho mình vô trong ngồi. Rất nhiệt tình và dễ thương!! Cafe, như thường lệ, ngon!
Mình có thói quen ra quán cà phê làm việc nên the coffee house là địa điểm quen thuộc rồi nhưng đây là lần đầu ghé the coffee house ngô thời nhiệm, quán có chỗ để xe hơi nhỏ nên khi full phải để xe cách đó 30m nhưng có bảo vệ canh ko sao. Ở đây hình như không có lầu nhưng không gian thoáng có cả trong nhà và ngoài trời. Như mọi khi mình vẫn thích nhất là trà đào cam xả của quán, uống cảm giác giải nhiệt và rất ngon. Nhân viên nhiệt tình, châm nước lọc liên tục cho khách, rất đánh giá cao ????????