Ord bánh và chocolate capuccino mà thật sự không hài lòng lắm. Mình cứ tưởng là choco là đá nhưng thật sự lại là món nóng, cũng k đến nỗi vì mình hiểu nhầm nhưng thật sự là quá đắng, vị thì nhạt nên nếu so với giá tiền thì thấy k xứng. Bánh thì ổn.
Đang làm mà buồn ngủ quá thế là hẹn hò nhau ra đây phê các kiểu xong r vô mần tiếp đây...
Bạc sỉu 39k uống cũng tạm dc
Soda ổi bạn mình order nên mình ko rõ
Latte mà ko có kem thì ko ngon ( tại mình dặn ko để kem)
Do quán gần cty và bank nhìu nên đa số nvvp hay ra đây tiếp khách với cafe thì nhìu, KG ko ồn ào vì mng nc vừa đủ nghe thôi hà ko như các quán trà sữA teen.
Mình có đến quán này 3 lần, lần cuối cùng là lúc 7g30 sáng ngày 5 tháng 6/2020, mình đã bị ngỡ ngàng về cung cách phục vụ của quán. Thứ nhất là cô nhân viên order khó chịu nhăn nhó, hỏi mua cà phê sữa đá thì thu 32k và phát cho thiết bị rung chờ đến lượt lấy nước, nhưng không có hoá đơn, hơi lạ lùng tập 1. Vừa mới ngồi xuống ghế đúng 15 giây thì cái thiết bị nó rung lên, mình đến lấy nước và cầm cái ly nhìn to tướng mà sao nhẹ tâng thế, ngạc nhiên tập 2. An toạ thưởng thức cà phê thôi, ôi sao lạ nhỉ, mới nhấp ống hút 2 hớp nhẹ chưa kịp cảm nhận gì mà ly đã cạn rồi, ngạc nhiên to vì cái ly to mà bên trong đúng là không có tí gì luôn.
Bạn nào thích quán bán và tính tiền ly nước sỉze L mà bên trong chứa cỡ XXXS thì ghé quán này nhé!
Mình thì bye quán này và không bao giờ trở lại lần nữa!
Mùng 4 tết order cam vắt giao đến nhà qua App Go-Viet food, gọi nói thông cảm, mình hỏi có ship mình ly khác ko , thì nó ko giao đến nơi, tự ra đổi chán dữ vậy chời...gọi kêu chủ quán thì nói ko có ở quán! Bó tay!!!!