Đồ ăn chất lượng 10 điểm.
Chỉ là không hợp khẩu vị nên ăn không ngon thui ^^
Bánh canh nêm nếm lạt, nhưng bây giờ ăn lạt mới tốt á ????
Bò kho chưa ăn nên mình chưa biết ngon không.
Quán này đi ăn trưa là đông lắm. Ko gian quán rộng rãi mát mẻ cây xanh nên nhìn cũng thích, sạch sẽ nữa. Mình order 2 tô bún bò 42k tô. Ngồi kiếm bàn, đợi món lên tầm 5ph ak. Cứ thấy quán đông nên nghĩ là đợi lâu lắm ai ngờ nhanh ghê. Lần đầu ăn bb trong thố này í là lạ nhờ vậy mà giữ đc nhiệt lâu hơn, rau nhìn bắt mắt lắm nhất là giá. Cọng giá tí tẹo ak ko to như giá chợ, k biết là tự trồng hay sao nữa hehe. Tô 42k free trà đá và khăn lạnh nhé. Đũa muỗng để vào giấy riêng trông lịch sự lắm lun. Vị bb ngon lắm, chả bò vs bò viên ngon và dai, bún hơi ít độn rau vô thì may ra sẽ no. Có điều chanh ở đây dùng chay đà lạt, tuy to nhưng k nhìu nước và cứng nên lúc vắt chanh sơ ý làm rớt vào tô nước bắn tung tóe làm văng vô áo mình hư lun cái áo trắng huhu, sợ quá phải mặc áo khoác vào k là bỏ lun cái áo mất.
Quán đối diện nhà nên hay qua đây ăn.
Quán có không gian rộng rãi, sáng sủa, mát mẻ, chia làm 2 khu vực: khu ngoài trời và khu trong nhà.
Menu đa dạng, phong phú, như là: bún bò, bánh canh, phở, cơm niêu, bít tết, các món ăn nhẹ,... ngoài ra quán còn có riêng một menu các loại nước uống, sinh tố, trà sữa. Nhìn chung menu rất nhiều món ạ.
Mình đã ăn thử kha khá các món trong menu
- Bún bò, bánh canh, phở: món ăn được để trong một thố đen nên giữ nhiệt tốt (đây cũng là nét đặc trưng của quán luôn ấy). Các món này ngon và chất lượng lắm nhe.
- Cơm niêu: đa dạng các món, có món mặn lẫn canh, menu thay đổi theo ngày. Có cả menu chay riêng nữa ạ. Mình rất thích canh bí đỏ, canh xà lách xoong, tàu hũ Tứ xuyên ở quán. Ngoài ra 1 số món ở quán mình đã thử là: heo quay sốt hongkong, thịt kho tàu, gà kho xả ớt, canh chua cá hú. Các bạn có thể thử dần nhé.
Giá cả vừa phải, không cao đâu các bạn.
Nhân viên ở quán cũng khá nhiệt tình, lịch sự, nhanh nhẹn chu đáo. Rất hài lòng khoản nhân viên ở đây. Sẽ còn ăn ở quán dài dài.
Hôm nay mình đọc review thấy tốt , tuy thấy giá mắc nên vẫn chấp nhận , vì chắc nhiều review tốt là ngon. Mình đặt 2 tô bún bò về ăn và cảm nhận rất dở, và cảm thấy tiếc tiền với 180k /2 tô bún bò. Nhạt nhẽo ko có mùi vị gì của đặc trưng bún bò huế . Vĩnh biệt không có lần 2
Sáng cn mình và bạn đi ăn sáng, tình cờ thấy quán này nên vô luôn
Không gian rất rộng rãi và thoáng mát
Một tô khoảng 50-60k nhưng rất chất lượng, xứng đáng với giá tiền. Tuy nhiên phần thức ăn khá nhìu, mấy chị em phụ nữ thường sẽ ăn k hết, nên có thêm phần nhỏ
Nhân viên rất nhiệt tình và thân thiện.
Quán có bán nhìu loại thức uống nhìn cũng bắt mắt
- Về địa điểm: Nằm trong hẻm 14 đường Kỳ Đồng, khá dễ tìm (Hẻm 14 Kỳ Đồng có nhiều quán khá là nổi).
- Về không gian: Cả không gian ăn và bãi gửi xe đều rộng. Quán có khu ăn trong nhà và ngoài trời (Mặc dù không có ai vào khu trong nhà để ăn cả). Vì ngoài trời nên là không khí rất thoáng, dễ chịu, sáng sủa.
- Về món ăn: Hơi ít món để lựa chọn. Đồ ăn ngon nhưng rất trả tiền thì không ngon chút nào (Recommend dùng thử trà vải, yogurt việt quất với phở, dimsum, bún bò).
- Về dịch vụ: Ăn ở đây từ lúc mới mở cửa, đổi qua bao thế hệ phục vụ thì đương nhiên có người này người kia, nhưng nhìn chung là phục vụ khá dễ thương, tận tình. Đặc điểm chung là làm mọi thứ với tốc độ ánh sáng làm khách hàng trở tay không kịp (Vừa nhập xong pass wifi là ngẩng lên bàn đã full đồ ăn).
- Điểm trừ: Là quán ngoài trời nên mưa hay nắng quá thì cũng hơi mệt (dù có mái che). Nóng, ít quạt.
• Kết luận: Quán dành cho người có túi tiền rộng rãi. Thích hợp cho dân công sở ăn trưa hay làm tiệc liên hoan.
Cảm thấy may mắn khi được ở sát Bún thầy Y bưqx nào nhác nấu là lại dẫn anh Ck xuống đây giải quyết cái dạ dày.10 điểm cho chất lượg .Nay lễ 30/4.1-5 làm biếng nấu cơm mà qán cucg cho nhân viên ngỉ hết trơn r.thật sự rất hài lòng vs ẩm thực cũng như thái độ của nhân viên ở đây.
Lần đầu tiên đi cùng cháu gái đến ăn BBH, gọi 2 tô đặc biệt. Nước thì rất thường, mùi vị không có gì đặc biệt, ăn được 1/3 tô thì cháu gái cảm thấy có vật lạ trong miệng. Nhổ ra thì thấy 1 cọng giây nhôm trong bún. Gọi nv phục vụ thì cô bé đến nhìn rồi gật đầu bỏ đi. Hết hứng ăn. Sẽ không trở lại
Mình gọi tô thập cẩm. Bún ở đây rất ngon, chất lượng đáng đồng tiền. Bún bỏ trong nồi đất nên giữ được độ nóng lâu, ăn xong mà bún vẫn còn nóng. Rau kèm theo trông sạch và hấp dẫn, mỗi tội hơi ít so với mình vì mình ăn rau khá nhiều. Không gian rộng rãi, lịch sự và sạch sẽ nhưng nên thêm thùng rác nhỏ ở mỗi bàn thì sẽ tiện hơn. Nhân viên lịch sự, có điều quên món mình gọi làm đi hỏi lại hơi mất công. Mình gọi them trà sữa đặc biệt mà chưa thấy gì đặc biệt cả, giống trà sữa trân châu, được cái trà khá thơm.
Trời mưa, cả nhà ghé trú mưa. Kêu phở, bánh canh, khoai tây, dimsum. Khăn và trà đá miễn phí. Ăn ngon hết chỗ chê. Nước dùng rất vừa, đồ ăn đầy đặn. Cả nhà ăn no căng bụng. Lâu rồi mới đi ăn 1 nơi hài lòng đến vậy. Sẽ còn quay lại dài dài :D