Sau lần đầu được người chị dẫn đi ăn quán này, nên bây giờ cứ là khách hàng trung thành của quán luôn, đến cô chủ, anh giữ xe cũng nhớ mặt
Mỗi khi đi làm về mà thèm ăn hủ tiếu là cứ bay sang đây thôi, vừa ngon vừa rẻ, giá quá ok so với chất lượng luôn
Món ăn: mình hay kêu hủ tiếu nam vang khô, hoặc hủ tiếu khô xương, còn k sẽ là hủ tiếu khô bò kho. Lâu lâu thêm tô xí quách hay thêm chén phèo. Chời ơi bá cháy lắm luôn nhé. Đặc biệt phèo ở qán này ăn k bị đắng, ăn cảm thấy sạch sẽ í, vị nào cũng ngon hết.
Không gian: qán hơi nhỏ, do là ở vỉa hè, chừng 4-6 bàn cao ghép lại 2 dãy, khi nào đông quá thì vô trong nhà bên trong hẻm chùa luôn, còn k thì cứ ngồi ngoài thoải mái. Nhớ có đợt đi ăn mà đô thị nó hú, thế là phải lếch xoành xoạch vô nhà trong khi đang ngồi ăn đó chứ. Ăn mà nơm nớp lo sợ bị dí, cũng vui lắm
Nhân viên: chị chủ dễ thương lắm nhưng hay lớn tiếng với nhân viên, nghe cũng hơi sợ sợ.
2 lần 2 bạn khác nhau dẫn qua ăn, lần đầu tới quán to, bên cạnh mở cửa nhưng bạn nhất định k cho vào ăn, bắt ăn bún bò Huế (vỉa hè) bên cạnh. Hôm vừa rồi mới đc bạn khác dẫn qua ăn, bạn bảo ăn cả 2 quán rồi, quán bên này ngon hơn hẳn nên đừng ăn quán kia nha.
Mình ko phải là fan của Hủ tíu Nam vang nên ko biết đc nó ngon hơn các chỗ khác như nào, nhưng mà ăn bát hủ tíu khô ở đây, với nước dùng xương, rau ăn kèm thấy vừa miệng nên cũng ko có gì phải chê trách.
Mấy mẹ để ý nha, quán này là quán vỉa hè, ko giúng quán trong nhà bên cạnh sáng sủa sạch sẽ đâu, giá rổ hình như cũng khác đó nha, bạn chỉ quán này ngon hơn, mà bạn cũng khó tính nên mình ngĩ quán này ngon hơn thật á ^^
Highly recommend nha
Khu này có đến 2 quán bàn hủ tiều nam vang giống nhau, mình ghé quán đầu tiên ăn thử, hủ tiếu khoảng 35k/tô. Hôm đó mình ăn hủ tiếu khô xương chứ ko ăn nam vang. Hủ tiếu ăn cũng đc chứ ko gọi là ngon, quán vỉ hè nhưng cũng sạch sẽ, Tính tiền hết 37k,
Lần đầu ghé quán này, kế bên quán Trung Còi ấy, phải nói là quá tuyệt vời. Hủ tiếu xí quách một tô đầy đủ chỉ hơn 40k mà ăn cực kỳ đã, nhất là ba cục xí quách to chà bá ăn muốn đã luôn. Không những xí quách ngon mà nước lèo húp cũng đã nữa, phần hủ tiếu xí quách này thích hợp cho những bạn làm việc căng thẳng cần lấy lại sức ngay lập tức.
Ăn ở đây lần đầu nhưng phải nói là quá hài lòng, chất lượng trên cả tuyệt vời.
Nghe bạn giới thiệu hủ tiếu chỗ này hoài mà giờ mới được ăn, tô 25k mà ngon, nhiều bánh nữa, đầy đủ tôm thịt trứng cút, ăn ngon quá trời, đông người ăn mà làm cũng nhanh, có giữ xe free nhưng hơi xa quán, trà đá 2k. Bán từ sáng đến tối luôn, nói chung ngay khu này bán giá đó quá rẻ, nên quán rất nhiều khách ghé vào buổi trưa, chủ quán hơi cọc tính các bạn order thì nhớ order dứt khoát nha hihi
Hôm nay mình đặt 2 phần mì bò kho và hủ tiếu bò kho của quán. Tới nơi thì shipper báo giá tăng thêm 8k mỗi tô. Mong là quán sẽ update lại giá sớm để khách hàng biết, làm vậy mình cảm thấy rất khó chịu
Hủ tiếu ở đây rất ngon nhé. Gần đó cũng có một quán hủ tiếu nhưng k ngon bằng đây. Hủ tiếu khô cực ngon, hủ tiếu nước cũng ok. Mình đi ngang quán 16h30 cũng thấy rất đông rồi. Các bạn nên thử!
Do đi làm gần đấy nên ngày nào cũng được thương thức các món hủ tiếu ở đây???????? thường thì mình hay ăn hủ tíu bò kho rất ngon???? nước đậm đà, thịt bò mềm thớm thêm phần rau kèm tuyệt vời ???????????? ngoài ra ở đây còn hủ tiếu xương, nam vang, tôm ... các món đều có vị riêng và nước hủ tiếu rất thơm và ngọt thanh???????? vị trí thoáng mât dễ tìm, nhân viên phục vụ nhiệt tình. Nếu có dịp các bạn nên ghé thử sẽ không hối hận đâu nhé ????
Quán đồ ăn tầm thường, gọi món thì đem sai còn không đổi, vẻ mặt khó chịu nạnh hoẹ khách, đồ ăn nhạt nhẽo, nước lèo như nước sôi, mì khô như chỉ xịt xì dầu rồi quăng cho khách, mấy lát thịt mỏng lét, 1con tôm: 30k. Qua quán Trung Còi kế bên ngon gấp trăm lần.