Mình thấy quán này bình thường toàn bán bimbim với trà đá cho học sinh mà giờ lại bán bún bò Huế, nên mình ra ăn thử. Chờ gần 15p mới có đồ ăn vì ai gọi thì cô mới đun nước xon thái thịt làm ấy. Bát bún có vài miếng thịt lợn mỏng, móng thì toàn mỡ thôi, 1 miếng mọc. Không có rau sống, chả cua, tiết như bún bò Hiếu mình hay ăn. Nước dùng thì mình thấy nhạt và chả cảm thấy vị gì hết. Sợi bún cũng nhỏ, mình thấy khá thất vọng. Quán được cái rộng, tương ớt giấm cũng đầy đủ. Bán thêm cả nước ngọt và bánh mì nữa.
$ 1 bát bún bò Huế: 30k/ bát.
• Có thể quay lại.
Bị ghiền bún bò huế. Đã thử qua nhiều chỗ thấy nước dùng mùi vị công nghiệp kinh khủng. Quán này ở gần nhà, bữa ăn thử khá ok nên cứ thèm lạ ra ăn. Mặc dù hôm thiếu tiết, hôm thiếu rau sống nhưng túm lại là ăn được, ko công nghiệp, ko phải đi xa