Quán thuộc hệ thống Hủ tiếu Nam Vang Thành Đạt mới mở không lâu , nằm đoạn đường ngay trung tâm luôn và mở 24/24 vậy quá tiện . Mình đi ngay buổi trưa nên làm 1 tô thập cẩm sương sương nè , chọn hủ tiếu khô nha . Giá 49k/ tô đầy đủ topping vậy cũng ổn nè . Không gian sáng sủa sạch sẽ lắm , có bán thêm nước sâm nhà nấu giải nhiệt nữa (uống ngon và không ngọt gắt) . Nhân viên lên món nhanh , đúng yêu cầu . Có thể đặt hàng qua Now Food nghen !!
Mình chỉ mới ăn thử hủ tiếu nước thôi. Vị ăn oke, nhưng theo mình có chút xiua hơi ngọt, nên bạn nào ăn theo vị miền Trung sẽ thấy ngọt. Nguyên liệu tươi, con tôm to, quán sạch sẽ. Một tô ăn tại chỗ là 45k.
Mình gọi món ở quán lần đầu, thấy nhiều chi nhánh mới lên quá ????
????Anh shipper giao hàng cũng nhanh lẹ
????Các món ăn giá tầm trung đến cao
• Hủ tiếu thập cẩm: Nước súp ăn được, không ngon như ở Trầ.n Hư.ng Đạ.o mình ăn, thấy kì kì ... đồ ăn cũng nhiều nhưng do súp ko ngon nên thành ra tô này chỉ ở mức tạm được
• Nước sâm ngọt vừa, cũng ok ko đến nỗi nào
• Rau mình thấy héo và DƠ lắm nha
????Xem lại các chi nhánh của Thành Đạt thì k có quán này, phải chăng là giả mạo ko ta haizz tại đặt hàng online nên k biết rõ. Nhưng chất lượng k bằng mấy chỗ Thành Đạt khác nha
Hủ tiếu khô vị rất vừa miệng, nhiều topping, thích quán có bông hẹ ăn rất ngon. Phần xí quách kêu thêm to bằng nắm tay người lớn, hơi khó ăn, quán chặt nhỏ ra sẽ dễ ăn hơn.
Lần đầu tiên order chi nhánh này, bao bì nhiều nylong quá, sơ sơ cũng 5-6 bịch thì còn "sống xanh" với bảo vệ môi trường thế nào nữa.. Ko có muỗng nĩa nhựa mà bịch nylon vẫn ngập ngụa. Taste ok, hơi mặn, thịt thà khá đầy đủ, dc 1 con tôm to????.
Order về nhà ăn.
Topping nhiều, thịt mềm, thịt bằm không bị mỡ, 2 trứng cút, hai tôm to và tươi. Sốt trộn đều. Đối với mình nước lèo hơi mặn và ngọt.
Giá 49.000 là quá ok với topping như trên.
Quán siêu dơ, nhân viên trong mùa dịch *** không hề có động thái mang khẩu trang, cười nói sa sả. Dơ nhất là dịch bệnh không biết trúng ai, mà lấy cái khăn khách dùng rồi, mang lai bàn, khách nhắc nhở tại chỗ luôn nhưng vẫn đứng lấy lau.
Quán siêu dơ, nhân viên trong mùa dịch không hề có động thái mang khẩu trang, cười nói sa sả. Dơ nhất là dịch bệnh không biết trúng ai, mà lấy cái khăn khách dùng rồi, mang lai bàn, khách nhắc nhở tại chỗ luôn nhưng vẫn đứng lấy lau.
Cho hỏi như vậy người khách mới lại ngồi ăn, lỡ ko may người ra lại dính bệnh từ người trước.
Rau ko được rủa sạch, y như mua ngoài chợ ra sao về cắt bỏ chút là mang lên cho khách ăn, điều này đã từng gặp ở chi nhánh Nguyễn Hữu Cầu
Đề nghị Foody xem lại vệ sinh ở quán này
Là khách quen hay ăn thường xuyên, nhưng nay đặt tối thì quán bán mất dạy vô cùng. Hủ tiếu đặc biệt bình thường có 3 con tôm giờ chỉ còn 2 con (mà ghi rõ ở mục thêm là tôm thêm +10k. Tô đặc biệt này 49+20k thì lí ra phải có thêm 2 tôm là 3. Buôn bán gian manh xảo trá quá, sẽ không ăn nữa