Mình ăn ở đây hồi còn học tiểu học rồi còn giờ tuy 30t mà vẫn thích ăn bánh canh ở đây. Ở đây có bán 2 món bánh canh với hủ tíu. Mình thì mê bánh canh nên gọi 2 tô ăn. Bánh canh có cua, 1 con tôm, trứng cút, vài lát thịt heo, cục giò heo mà có 35k thôi. Mẹ mình ăn hủ tíu khen ngon lắm. Ban ngày thì 2 vợ chồng chú bán trong chợ Hoà Hưng, tối thì ra đây. Quán ngay đầu hẻm 414***luôn đó.
Mình ăn ở đây từ hồi học cấp 2 đến giờ cũng hơn chục năm rồi mà chưa khi nào hết thèm, nghĩ đến là nước miếng lại chảy òng ọc dù mới ăn hồi nãy T.T Chỗ này đặc trưng là cọng hủ tíu dai dai làm từ bột lọc (chú chủ quán bảo là đặc ẩn Trà Vinh, mua ở đây ko có đâu. Mà đúng là ko có thiệt, mình tìm mua hoài ko thấy). Ăn vào cọng không bị bở như các cọng hủ tíu thường, sần sật rất phê răng :v kết hợp với nước lèo thanh ngọt, cái ngọt của xương nó ko gắt như của bột ngọt nên ăn vào là nhận ra ngay, nêm nếm rất đậm đà. Ở đây chú cũng bán bánh canh cua nữa, mình thì ko hảo bánh canh cua lắm nên ko test nhưng dẫn bạn bè đến ăn thử ai cũng khen ngon.
Mà chưa hết đâu, mình cực kết hủ ớt sate của chú. Bạn nào thích ăn cay như mình thì bỏ chút sate và ớt ngâm vào, ngoài trời mưa lành lạnh mà ăn tới đâu thì nó ấm thân tới đó :) Ớt sate chú làm đúng kiểu sate dùng để ăn các loại đồ nước, dùng ớt rang nguyên hạt phi còn cả dầu nên ko bị khô đét. Cảnh báo mấy bạn đừng nhìn hủ ớt bắt mắt rồi bỏ nhìu thì thổi ra lửa :))
Viết nhiêu đó thôi, vì Foody bắt mình phải viết trên 100 chữ để ko bị list là spam nên mới ráng kể lể, chứ túm lại chỉ có mấy chữ là 'Ngon tuột quần'. Mấy bạn rảnh thì ghé thử mà xem :)
Ah quên, còn cái vụ độc đáp này nữa, chú chủ quán siêu dễ thương mà còn có chút gì rất lãng tử nha, dù là quán ăn ngoài đường nhưng chú cũng bật nhạc nho nhỏ, các thể loại nhạc trữ tình anh việt hồi xưa hay lắm :3